Hoa Kỳ

Một người chết trong vụ nổ tại Orange

Monday, 18/08/2014 - 01:51:52

Một người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại thành phố Orange vào tối Thứ Năm trước. Vụ nổ mạnh đến nỗi cửa garage của ngôi nhà đã bị thổi văng ra đường. Vụ nổ cũng gây cháy và làm mảnh kiếng bể văng tung tóe trong khu nhà số 600 đường Oakmont, theo lời Sở Cảnh Sát Orange.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ.
 
ORANGE, California – Một người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại thành phố Orange vào tối Thứ Năm trước. Vụ nổ mạnh đến nỗi cửa garage của ngôi nhà đã bị thổi văng ra đường. Vụ nổ cũng gây cháy và làm mảnh kiếng bể văng tung tóe trong khu nhà số 600 đường Oakmont, theo lời Sở Cảnh Sát Orange.

Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Erik Christensen, 47 tuổi, người có mặt trong garage vào lúc vụ nổ xảy ra. Một số người hàng xóm nói rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn vào lúc 11:18 phút tối. Vụ nổ có vẻ là một tai nạn và không có dấu hiệu khả nghi.

Mảnh kiếng bể và gỗ vụn văng khắp nơi xung quanh garage, cửa garage bị thổi bay hoàn toàn, nằm chỏng chơ trên lề đường. Nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy gây ra bởi vụ nổ. Đội chuyên gia chất nổ của Orange County đã đến hiện trường điều tra, nhưng nguyên nhân vụ nổ hiện vẫn chưa được xác định.

Một số người khác cũng đang ở trong ngôi nhà này khi vụ nổ xảy ra, nhưng may mắn là họ không bị thương. Ông Christensen sống trong ngôi nhà này cùng với con trai đã trưởng thành, và cha mẹ của ông.

Người hàng xóm Massod Khan nói rằng ông Christensen là một người tử tế, và đã sống tại khu này hơn 20 năm qua. Ông Khan kể rằng ông đang xem TV khi vụ nổ xảy ra. “Tiếng nổ gần như làm ngôi nhà của tôi rung rinh,” ông Khan nói. Ông đã chạy ra đường quan sát và nhìn thấy cửa garage của gia đình Christensen đã bị thổi tung.

Khi ông Khan gọi 911 và tiến đến gần hiện trường, ông nhìn thấy trong garage đầy khói lửa, ông Christensen thì nằm bất động, trong khi con trai ông đang cố lay gọi ông. Ông Khan đã định dùng vòi nước tưới vườn để dập lửa, nhưng nhân viên tổng đài 911 đã ngăn cản ông, vì sợ nước có thể gây nên những phản ứng hóa học bất thường, nếu như đây là một vụ nổ hóa chất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT