Hoa Kỳ

Một người được cấy ghép khuôn mặt mới

Friday, 20/11/2015 - 08:47:42

Vì ông không thể chớp mắt được, các bác sĩ sử dụng phẫu thuật ghép da, để củng cố cho phần còn lại của mí mắt, và khâu hai mí gần như khép lại để bảo vệ đôi mắt của ông. Điều đó khiến cho ông chỉ nhìn thấy qua một lỗ nhỏ li ti.

          Ba khuôn mặt của ông Patrick Hardison từ lúc chưa bị phỏng cho đến mặt mới ở bên phải.
(Hình của hội LiveOnNY)


NEW YORK - Một nhân viên cứu hỏa bị phỏng nặng trong một vụ cháy năm 2001. Ông đã trải qua một ca giải phẫu cấy ghép mặt, với phạm vi rộng nhất từ trước đến nay, bao gồm từ sọ ở trên xuống đến phần lớn vùng cổ.

Cuộc giải phẫu đặc biệt này diễn ra trong tháng Tám tại bệnh viện NYU Langone Medical Center. Đến nay người ta được biết bệnh nhân là ông Patrick Hardison, 41 tuổi, vẫn còn trải qua phương pháp trị liệu vật lý tại bệnh viện. Nhưng theo dự trù, ông sẽ trở về nhà ở Senatobia, tiểu bang Mississippi, kịp ngày Lễ Tạ Ơn.

Ca giải phẫu này đã mở đường giúp ông thấy lại như bình thường. Trong một cuộc phỏng vấn tuần qua, ông nói rằng thị lực sẽ giúp ông đạt được một mục tiêu chính, “Tôi sẽ bắt đầu lái xe trở lại.”
Hơn hai chục ca cấy ghép khuôn mặt đã được thực hiện trên toàn thế giới, sau một trong những cuộc ghép mặt đầu tiên ở Pháp trong năm 2005. Bác sĩ Eduardo Rodriguez là người đứng đầu nhóm giải phẫu cấy ghép cho ông Hardison. Mới đây bác sĩ Rodiguez viết một bản đánh giá hiện tình, cho biết rằng ca mổ của Hardison là cuộc cấy ghép rộng lớn nhất được thực hiện thành công, xét theo khối lượng các mô được cấy ghép.

Phạm vi cấy ghép kéo dài từ đỉnh đầu, trên hộp sọ của Hardison, và xuống đến xương đòn ở phía trước. Ở phía sau, việc cấy ghép kéo xuống xa tới tận chỗ chỉ còn lại một mảng nhỏ xíu của mái tóc nguyên thủy của Hardison. Màu tóc ở chỗ này phù hợp với màu vàng kim sẫm của tóc đang mọc trên da đầu mới của ông. Việc cấy ghép bao gồm cả hai tai.

Ca mổ bắt đầu vào ngày 14 tháng 8, và kéo dài 26 giờ. Cuộc giải phẫu không để lại những vết sẹo trên khuôn mặt mới của Hardison, vì các đường may của các mô được cấy ghép chạy xuống mặt sau của hộp sọ.

Người hiến tặng khuôn mặt là anh David P. Rodebaugh, một họa sĩ 26 tuổi ở New York và cũng là một tay đua xe đạp. Anh qua đời vì những vết thương trong một tai nạn xe đạp ở Brooklyn.
Hardison bị phỏng trong tháng 9, 2001, tại Senatobia ở mạn tây bắc Mississippi. Vào thời điểm ấy, Hardison là một người cha 27 tuổi có ba đứa con, và tình nguyện cứu hỏa được bảy năm. Ông vào trong một ngôi nhà đang cháy để tìm kiếm một phụ nữ. Mái nhà sập xuống, khiến ông bị phỏng cấp ba ở đầu, cổ và thân trên.

Ông đã ở hai tháng trong một trung tâm chữa phỏng ở Memphis, Tennessee. Lúc đó bác sĩ sử dụng một lớp da từ hai chân của ông để phủ lên cái đầu bị thương của ông. Nhưng ông đã bị mất hai tai, đôi môi, hầu hết phần mũi, và hầu như tất cả các mô nơi mí mắt của ông.

Vì ông không thể chớp mắt được, các bác sĩ sử dụng phẫu thuật ghép da, để củng cố cho phần còn lại của mí mắt, và khâu hai mí gần như khép lại để bảo vệ đôi mắt của ông. Điều đó khiến cho ông chỉ nhìn thấy qua một lỗ nhỏ li ti.

Gương mặt của ông là một mảng sẹo rất lớn. Hardison vẫn đến dự các trận đấu baseball, và làm những việc khác ở bên ngoài, mặc dù ông bị mọi người nhìn chằm chằm. Ông nói đùa nói với các trẻ em tò mò rằng ông đã chiến đấu với một con gấu. Tuy nhiên, ông có cuộc sống rất khó khăn. Ông đã phải chịu 71 ca giải phẫu.

Cuối cùng một người bạn thuộc cùng một nhà thờ của ông đã viết thư cho bác sĩ Rodriguez, người từng thực hiện một ca cấy ghép khuôn mặt trong năm 2012, tại bệnh viện University of Maryland Medical Center. Vị bác sĩ này đáp rằng ông sẽ cố gắng giúp đỡ. Đến tháng 8 năm 2014, Hardison đã được đưa vào danh sách chờ đợi.

Bác sĩ Rodriguez nói, “Chúng tôi đang tìm kiếm người hiến tặng lý tưởng.” Đây là một trong những người phù hợp với Hardison về các đặc điểm sinh học, để giảm thiểu nguy cơ cơ thể của ông từ chối các mô mới, cũng như những thứ như da và màu tóc. Hồi đó ông Rodriguez đã dời tới làm việc bệnh viện NYU Langone.

Cách một năm sau đó, Rodebaugh được xác định là một người hiến tặng tiềm năng bởi LiveOnNY. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm các cơ quan và các mô để cấy ghép, trong khu vực thành phố New York. Là một người bản quán ở khu vực Columbus, Ohio, Rodebaugh đã ghi danh hiến tặng các bộ phận cơ thể. Mẹ của anh đã cho phép sử dụng khuôn mặt của anh. Bà lưu ý rằng bình sinh Rodebaugh luôn luôn muốn trở thành một nhân viên cứu hỏa, theo hội LiveOnNY cho biết.

Bệnh viện trả tiền cho cuộc giải phẫu cấy ghép, bao gồm việc gắn bốn khúc xương vào sọ của Hardison, để làm những chiếc neo ngăn chặn mặt khuôn mặt rũ xuống.

Bây giờ, cách ba tháng sau đó, phần dưới của khuôn mặt của ông vẫn còn sưng tấy. Nhưng Rodriguez nói rằng điều đó sẽ biến mất trong một vài tháng. Với đôi mí mắt mới của ông và được giải phẫu thêm, theo dự kiến ông sẽ lấy lại một tầm thị giác bình thường, lần đầu tiên trong hơn mười năm. Ông sẽ phải tiếp tục dùng thuốc để ngăn chặn cơ thể của mình thải trừ những phần được cấy ghép.
Hardison nói rằng khuôn mặt mới của ông đã tạo ra một sự khác biệt, khi ông đi ra ngoài.

Ông đã được cho biết rằng ông không thể quay trở lại với việc chữa cháy, vì những mối quan tâm về bảo hiểm. Nhưng ông đã có một kế hoạch khác: đi diễn thuyết để nói lên thông điệp “Chỉ cần có hy vọng như thế nào.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT