Người Việt Khắp Nơi

Một người Việt trắng án trong vụ dùng chày to đánh chết tình địch

Saturday, 31/01/2015 - 09:09:01

Theo tin của East London Lines ngày thứ Sáu, ông Trần Quang Hưng, 38 tuổi, bị buộc tội đập chết người chủ nhà cũ của mình là ông Đặng Giám Ngọc. Án mạng xảy ra vào ngày 3 tháng Bảy, 2014, khi ông Ngọc đang ngủ trên giường trong căn chung cư của ông ở Geffrye Court, Hackney.


LUÂN ĐÔN, Anh - Một nhân viên làm việc tại một nhà hàng Việt Nam đã bị buộc tội sử dụng một “cây chày khổng lồ,” để nện chết một tình địch 74 tuổi. Nhưng nay bị cáo đã được minh oan trong vụ sát nhân xảy ra tại Old Bailey.
Theo tin của East London Lines ngày thứ Sáu, ông Trần Quang Hưng, 38 tuổi, bị buộc tội đập chết người chủ nhà cũ của mình là ông Đặng Giám Ngọc. Án mạng xảy ra vào ngày 3 tháng Bảy, 2014, khi ông Ngọc đang ngủ trên giường trong căn chung cư của ông ở Geffrye Court, Hackney.
Chiếc chày ấy là một dụng cụ nặng, có đầu tròn, thường được sử dụng để nghiền và tán các thứ chất liệu. Nó đã được sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng cho ông Ngọc, làm cho ông bị bể hốc mắt, xương gò má và xương sọ.
Cuộc phân tích sau đó cho thấy rằng vũ khí giết người này đã có DNA của nạn nhân, nhưng không có DNA của nghi can.
Ông Hưng nhìn nhận rằng ông đã từng lẻn vào căn nhà ấy trong đêm xảy ra án mạng. Nhưng ông vẫn một mực quả quyết rằng mục đích duy nhất của ông là để có quan hệ tình dục với người vợ 48 tuổi của ông Ngọc. Khi Hưng đến thì nạn nhân đã chết rồi, theo ông Hưng cho biết.
Người ta đã được biết rằng ông Hưng từng là một người thuê phòng trong căn nhà ấy. Tình trạng sống chung nhà đã trở nên tệ đi, sau khi ông Ngọc bắt đầu nghi ngờ rằng Hưng tằng tịu với vợ của ông là bà Phạm Hằng Phú.
Bà Phú bị thương nơi cánh tay trong vụ tấn công. Bà nói với tòa án rằng bà chỉ là bạn tốt với ông Hưng, chứ bà không phải là tình nhân của ông.
Tòa án đã được thông báo rằng điều chắc chắn là giữa hai người đàn ông này đã có mối ác cảm trong quá khứ. Hưng đã bị thu hình bởi máy camera giám sát ở gần căn chung cư, vào lúc 1 giờ 2 phút sáng, và được nhìn thấy rời khỏi căn nhà cách năm phút sau đó.
Sau hai ngày thảo luận, bồi thẩm đoàn đã đi đến một phán quyết thống nhất ý kiến rằng ông Hưng không có tội.
Từ ngày xảy ra vụ sát nhân này, và sau khi ông Hưng không bị kết tội, các thám tử vẫn tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thông tin, nhằm giúp cảnh sát tìm cho ra thủ phạm đã giết chết ông Ngọc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT