Hoa Kỳ

Một nữ tu Philadelphia bị kết tội DUI ở New Jersey

Wednesday, 20/04/2016 - 08:29:51

Bà Miller nói rằng đã trải qua buổi tối tại một buổi ra mắt sách, và nữ chủ nhân của tiệm sách đã cho bà chai rượu vang để mang về tu viện. Chủ tiệm cũng làm chứng, nói rằng bà quen với Miller trong nhiều năm, và đã cho nữ tu này những đồ ăn dư lại để đem về nhà.

Nữ tuKimberly Miller rời tòa án sau phiên xét xử.

 

PENNSYLVANIA - Một nữ tu ở Philadelphia rằng bà đã ngủ khi đang lái xe, sau khi bị buộc tội lái xe khi say (DUI) ở Gloucester County. Hôm thứ Tư, bà bị tòa án kết tội lái xe khi đang say. Kimberly Miller, 41 tuổi, lập luận rằng bà đã uống một viên Ambien với một ly rượu vang trước khi đi ngủ vào hôm 7 tháng 11 ở mạn bắc Philadelphia, và không biết tại sao cuối cùng bà lại ở Washington Township.

Theo cảnh sát Washington Township cho biết, vào hôm 7 tháng 11 năm 2015 bà Miller lái xe trên đường Black Horse Pike vào lúc khoảng 2 giờ sáng và ghé vào bãi đậu xe của trung tâm dịch vụ Meineke. Bà Miller lái một chiếc xe pickup truck F150, de xe tông vào tòa nhà, làm bể tan cửa kính, và bỏ chạy ra xa lộ.
Bà bị cảnh sát chặn lại trên đường thu lệ phí, sau khi nhân chứng gọi điện thoại báo cáo vụ xe đụng. Một cuộc xét nghiệm hơi thở được thực hiện trong tòa nhà hành chánh của cảnh sát cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà là 0.16 phần trăm, gấp đôi mức giới hạn pháp lý. Cảnh sát nói rằng Kimberly Miller, 41 tuổi, một nữ tu sĩ từ Philadelphia, bị buộc ba tội: DUI, rời khỏi hiện trường một vụ tai nạn, và không báo cáo một vụ tai nạn.

Trong một phiên tòa kéo dài năm giờ, trước thẩm phán Martin Whitcraft của tòa án thành phố trong tuần qua, luật sư biện hộ Jeff Lindy mô tả tình trạng của bà Miller là “ngộ độc bệnh lý”. Luật sư Lindy lập luận rằng tòa không nên kết tội bà, vì bà không biết rằng bà đang cầm lái.

Trong khi đó, công tố viên Scott Burns lập luận rằng “không có gì về ý định” trong luật pháp tiểu bang đối với việc lái xe khi say. Thẩm phán Whitcraft nói rằng lập luận về ngộ độc bệnh lý không có căn cứ trong luật New Jersey. Ông nói thêm rằng ông đã không tin câu chuyện của bà Miller. Ông cũng nói rằng ngay cả khi độ cồn 0.16 phần trăm trong máu không được coi như là bằng chứng của việc truy tố, thì các nhân viên cảnh sát tại hiện trường báo cáo họ tìm thấy một chai rượu vang vơi đi một nửa, ở phần sau chiếc xe Chevrolet sedan của bà Miller.

Bà Miller nói rằng đã trải qua buổi tối tại một buổi ra mắt sách, và nữ chủ nhân của tiệm sách đã cho bà chai rượu vang để mang về tu viện. Chủ tiệm cũng làm chứng, nói rằng bà quen với Miller trong nhiều năm, và đã cho nữ tu này những đồ ăn dư lại để đem về nhà.

Ông Whitcraft nói rằng việc để rượu vang ở ghế sau sẽ là một hành vi vi phạm luật về đồ đựng rượu để hở của cả Pennsylvania lẫn New Jersey. Bà Miller bị treo bằng lái trong 90 ngày, và được lệnh phải đóng tiền phạt. Bà vẫn đang tạm nghỉ công tác giảng dạy của bà tại trường trung học Little Flower High School ở Philadelphia.

Bốn tội vi phạm luật giao thông nhẹ hơn, trong đó có việc lái xe cẩu thả và rời khỏi hiện trường một vụ tai nạn, đã bị bác bỏ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT