Hoa Kỳ

Một ông chém mẹ mình rồi nhảy vào xe lửa tự tử

Wednesday, 29/10/2014 - 11:27:50

Bà cũng nghĩ “hoặc là có lẽ đó là một vụ ám sát do Mafia thực hiện chăng”. “Điều này cũng không xảy ra ở đây,” Smalls kể “vì ở đây là một khu phố rất hiền và mọi người rất thân thiện.”

Farmingdale, NY - Một người đàn ông với tiền sử bệnh tâm thần đã chặt đầu mẹ của y, kéo cái xác không hồn của bà ra vất ở con đường ở phía trước nhà của họ và sau đó đã tự sát bằng cách đi vào đường rầy của một chiếc xe đang chạy tới, cảnh sát cho biết hôm Thứ Tư.

Những người hàng xóm ban đầu đã tưởng vụ này chỉ là một trò đùa rùng rợn Halloween. Bà Patricia Ward, một giáo sư 66 tuổi, đã bị giết đêm thứ ba trong căn hộ ở Farmingdale nằm gần trạm xe lửa Long Island Rail Road, điều tra viên của cảnh sát quận Nassau, Thiếu úy John Azzata, nói. Người con trai 35 tuổi, Derek Ward, đã tự tử vài phút sau đó bằng cách đi ở phía trước của một chiếc xe lửa đang tiến vào nhà ga, Azzata nói. Patricia Ward được tìm thấy đã chết trên đường phố vào khoảng 8 giờ tối hôm thứ ba. Thân của bà được thấy nằm bên lề đường, và cái đầu nằm cách đó một ít bước, cảnh sát cho biết. Một con dao cũng đã được cảnh sát thu giữ, cảnh sát cho biết. Dale Silverman, một nhân chứng, đã lái xe đi từ nhà ga xe lửa ngay trước khi cảnh sát đến, kể lại là bà đã thấy cái đầu nằm trên đường với mái tóc đen dài, và bà nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa Halloween.

“Tôi thấy toàn thân, chân duỗi thẳng hoàn toàn với nhau, bàn tay ở bên cạnh mình”, Silverman nói, trong khi chỉ vào khu vực vẫn còn dính máu của con đường. "Nó trông không thật" cô nói. “Tôi nghĩ đó là một trò đùa Halloween ngu ngốc.” Derek Ward đã bị bắt nhiều năm trước đây vì các tội sở hữu súng và phá phách hình sự và cũng có một tiền sử tâm thần trong khoảng 10 năm trở lại đây, các giới chức cho biết. Người mẹ và con trai đã sống trong căn hộ trong khoảng ba tháng nay, và cảnh sát đã không nhận được bất kỳ các khiếu nại nào về bạo lực gia đình. Hàng xóm của 2 người cũng đã không nghe thấy có tiếng cãi vã giữa hai người trong những giờ trước vụ giết hại, ông nói. Patricia Ward, người đã dạy bộ môn ngôn ngữ trong một chương trình chuẩn bị cho học sinh trung học lên đại học, “là một thành viên của trường trong suốt 28 năm,” Farmingdale State College cho biết trong một tuyên bố. Bản tuyên bố viết "Bà ấy nổi tiếng, được nhiều người mến và được tôn trọng. Khuôn viên trường ngày hôm nay là một nơi rất buồn." Karen Coutrier, giám đốc tạm thời của chương trình này, nói với các ký giả báo chí là người bạn đồng nghiệp xấu số “là một người rất trầm tĩnh và có giọng nói nhẹ nhàng.” Cô cho biết Ward không bao giờ đề cập đến những vấn đề tâm thần của con trai mình. “Cô ấy là một người rất riêng tư, một người rất kín đáo,” Coutrier nói. Thi thể của bà Ward đã được tìm thấy gần một ngôi nhà được trang trí bằng những quả bí ngô Halloween, mạng nhện giả và một nghĩa trang giả. “Lúc đầu, mọi người nghĩ đó giống như một trò đùa Halloween,” một người hàng xóm, Barbara Smalls, hồi tưởng lại vào buổi sáng thứ Tư lúc cô đã nhìn thấy tấm khăn phủ trên xác của Ward. Bà cũng nghĩ “hoặc là có lẽ đó là một vụ ám sát do Mafia thực hiện chăng”. “Điều này cũng không xảy ra ở đây,” Smalls kể “vì ở đây là một khu phố rất hiền và mọi người rất thân thiện.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT