Hoa Kỳ

Một ông chết bí ẩn, từng nói là người ngoài hành tinh đến cứu nhân loại

Thursday, 30/07/2015 - 09:01:23

Cuộc điều tra bắt đầu vào trung tuần tháng Bảy này, khi nhà chức trách đến tìm hiểu một thi thể đang phân hủy trong một chiếc xe SUV đậu ở ngoài đường trong khu gia cư. Vị hôn thê của người này nói rằng ông là một nhân viên tình báo CIA và đã chết vì bị ngộ độc thần kinh do khí độc gây ra.

Cảnh sát tịch thu vũ khí trị giá $5 triệu trong nhà ông Jeff Lash. Hình trên góc trái là ông Lash thời còn trẻ.


LOS ANGELES – Trong một vụ án đang gây nhiều thắc mắc, nhà chức trách đã có xác chết của một người đàn ông, tịch thu 1,200 khẩu súng trong nhà của ông ta, và đang tìm một phụ nữ mất tích. Họ nghe nói ông có hành tung bí mật, có thể làm gián điệp, ngay cả cha mẹ cũng ít khi liên lạc đượcvới ông ta.
Cuộc điều tra bắt đầu vào trung tuần tháng Bảy này, khi nhà chức trách đến tìm hiểu một thi thể đang phân hủy trong một chiếc xe SUV đậu ở ngoài đường trong khu gia cư. Vị hôn thê của người này nói rằng ông là một nhân viên tình báo CIA và đã chết vì bị ngộ độc thần kinh do khí độc gây ra.
Trường hợp kỳ dị này đã khiến cho nhà chức trách Los Angeles phải kinh ngạc. Sau khi tử thi được tìm thấy, cảnh sát truy dò tung tích người đàn ông tới tận một căn town house ở Pacific Palisades. Tại đó, họ tịch thu hơn 1,200 vũ khí, cùng với gần hai tấn đạn dược.
Báo chí cho biết xác chết là ông Jeff Lash, 60 tuổi. Ông bị bệnh vào hôm 4 tháng 7, tại bãi đậu xe bên ngoài tiệm tạp hóa Bristol Farms ở Santa Monica. Lúc đó có mặt vị hôn thê của ông là bà Catherine Nebron, và một người bạn nữ. Họ đã tìm cách dùng nước đá để làm cho ông mát dịu lại, nhưng ông đã chết trong chiếc SUV.
Bà Nebron lái chiếc xe về nhà bà, cho xe đậu bên kia đường, với thi thể của vị hôn phu còn nằm trong xe. Sau đó bà rời khỏi tiểu bang. Cách hai tuần sau, bà quay trở lại và thấy thi thể vẫn còn đó, đang phân hủy nặng mùi ở trong xe. Đó là khi bà đâm ra lo lắng và tìm luật sư.
Luật sư Harland Braun nói với tạp chí People, “Bà ấy tưởng rằng ai đó từng làm việc với ông ta sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và họ sẽ đưa tử thi ra khỏi đó. Bà để thi thể ở đó cho họ tới lấy đi.”
Nhưng không có ai tới lấy xác ông Lash cả. Khi bà Nebron trở về nhà và thấy thi thể, bà lập tức gọi điện thoại cho luật sư. Sau đó ông Braun gọi cảnh sát, để báo cáo về tử thi và kho vũ khí.
Trong một biến chuyển lạ lùng khác, người bạn cùng đi với bà Nebron và ông Lash, khi ông này chết, hiện thời đang mất tích. Người bạn tên là Dawn. Bà Laura VadBunker, mẹ của Dawn, nói với tạp chí People rằng con gái 39 tuổi của bà, được thấy lần cuối cùng vào cùng ngày mà ông Lash chết.
Bà VadBunker tin rằng con gái của bà có thể đã bị suy sụp tinh thần, sau khi ông Lash qua đời. Bà cho biết Dawn và Nebron tin rằng ông Lash là một điệp viên bí mật có sứ mạng cứu thế giới. Bà nói, “Tôi từng nghe họ nói ông ấy một nửa là người ngoài hành tinh và một nửa là người đàn ông. Như thế đó, ông đến từ ngoài thế giới này.”
Bà VadBunker cũng được nghe nói rằng ông Lash đã được tái sinh nhiều lần, và tại một thời điểm trong quá khứ ông là George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
VadBunker nói rằng bà biết ông Lash với một cái tên khác là “Bob Smith.” Bà đã gặp ông hai lần trong vòng sáu tuần cuối cùng, khi con gái của bà hỏi rằng bà có thể làm Reiki cho ông được không.
Reiki (Linh Khí) là phương pháp của Nhật Bản chữa bệnh bằng lòng bàn tay. Họ đã gặp nhau ở Bristol Farms tại Santa Monica. Bà nói rằng lần đầu bà nghe nói rằng có một điệp viên CIA đã đầu độc ông, và lần sau thì bà nghe nói ông bị nhiễm trùng não.
Bà nói, “Tôi đã làm hai buổi trị bệnh bằng Reiki, và không quay trở lại. Tôi nghe nói rằng lúc nào chúng tôi cũng bị theo dõi, và không ai có thể làm hại ông ấy được. Ông ấy rất mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông không chết trong tình trạng đó suy yếu như thế."
Jeff Lash là ai?
Cho đến nay, người ta ít biết về Lash hoặc Bob Smith. Shirley Anderson, bạn gái lâu năm của người cha quá cố của Lash, nói rằng ông đã học môn khoa học tại đại học UCLA khi ông còn trẻ, nhưng đã bỏ học. Thỉnh thoảng bà mới gặp ông vài lần trong nhiều năm, khi ông ghé vào nhà cha mình.
Bà nói, “Khi chúng tôi thấy ông, ông hoàn toàn bình thường. Ông ghé chơi, và chúng tôi mời ông ăn tối, và nếu được thì ở lại đêm, nhưng điều đó là hiếm hoi. Ông chỉ ghé chứ không ở lại.”
Lần cuối cùng bà thấy ông là vào năm 2010 khi cha ông sắp chết. Bà không nghe thêm gì cả về ông, cho đến khi nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong liên lạc với bà.
Bà nói, “Chúng tôi không biết gì cả về bạn bè của ông. Chúng tôi không bao giờ biết ông sống ở đâu. Chúng tôi không biết ông đã có một vị hôn thê. Ông không muốn chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, vì ông không muốn đưa chúng tôi vào chỗ bị hại. Tôi không biết đó là sự thật hay không, hoặc là vì ông đã không muốn giữ liên lạc với chúng tôi.”
Một kho vũ khí bí mật
Bên trong căn nhà của ông Lash, các nhà điều tra của Sở Cảnh Sát Los Angeles đã khám phá một kho vũ khí lớn, bao gồm các loại súng ngắn, súng shotgun và súng trường. Theo báo The Los Angeles Times cho biết, ông Lash là một nhà sưu tập súng, và không có bằng chứng cho thấy ông bán vũ khí.
Luật sư Braun nói, “Hẳn ông ấy phải đặt mua súng đạn trong nhiều năm. Chúng tôi đang nói về số súng trị giá $5 triệu Mỹ kim. Có $230,000 tiền mặt được tìm thấy.”
Nguyên nhân gây ra cái chết của ông Lash vẫn chưa rõ ràng. Ed Winter là phụ tá điều tra tử vong của Los Angeles County. Ông nói với báo People rằng việc khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất, nhưng một nguyên nhân của cái chết vẫn còn phải được xác định. Vụ này đã được hoãn lại, trong khi chờ xét nghiệm tìm chất độc.
Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục. Cảnh sát viên Liliana Preciado nói với People, “Lúc này chúng tôi đang xem cái chết không có lý do không rõ ràng, cho đến khi nào các nhân viên điều tra tử vong cho chúng tôi biết nguyên nhân. Lúc này thì chúng tôi không biết nguyên nhân là gì.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT