Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một ông “tiên tri” Mỹ có tới… 78 bà vợ. Sướng chửa!
(VienDongDaily.Com - 30/08/2011)
Chắc chắn nhiều độc giả vừa đọc đầu đề trên đây, đã vội bĩu môi: XẠO! - Cũng đúng thôi.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Chắc chắn nhiều độc giả vừa đọc đầu đề trên đây, đã vội bĩu môi: XẠO! - Cũng đúng thôi. Nếu nói một ông “thần” Hồi Giáo có hai, ba chục bà vợ, hẳn người ta cũng dễ tin ngay, bởi giáo điều và đại giáo chủ không những cho phép mà còn kích thích bằng những lời hay ý đẹp lẫn giải thưởng - hay một tù trưởng Phi Châu có tới hơn trăm thê thiếp, người ta cũng cho đó chỉ là “chuyện nhỏ”, bởi phong tục là… như vậy.

Với hai trường hợp điển hình trên, việc đa thê vốn là một biểu tượng của sự giầu sang và của quyền lực. Có giầu mới đủ sức nuôi cả chục miệng ăn không ngồi rồi. Đó là chưa kể mỗi bà vợ lại phải có một dinh cơ riêng, một tài sản riêng, một bầy đầy tớ riêng và một thế giới mua sắm và ăn chơi riêng. Có uy quyền thì mới được thần dân dâng con gái cho mà… xơi, mới bắt về làm vợ bất cứ thiếu nữ nào hợp nhãn - hay bất cứ phụ nữ nào còn “sạch nước cản”. Nói tóm lại, đàn ông Hồi Giáo vào thời nào hễ “có tiền mua tiên cũng được”, dẫu “bẩy mươi có của, mười ba cũng vừa”. Tù trưởng Phi Châu ở hốc đá, góc rừng nào hễ có sức thì “bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng”.

Thế nhưng, ở đây lại là một “tiên tri” Mỹ, tức là một người có trình độ lại sinh sống ở thế kỷ 21, tại một quốc gia vốn được đánh giá là văn minh vào bậc nhất thế giới. Hơn nữa có đốt đuốc bẩy ngày để tìm kiếm trong hiến pháp hay trong bất cứ đạo luật hiện hành nào của Hoa Kỳ, người ta cũng chẳng thể đọc thấy câu nào cho phép người ta khám phá ra được một khe hở khả dĩ giải nghĩa được là “đàn ông được quyền thành hôn chính thức hay bán chính thức với hai (2) phụ nữ”. Thế mà ông “tiên tri” Mỹ này lại có tới 78 bà vợ thì… bố ai tin nổi. Vậy mà chuyện có thật mới lạ, mới đáng nói. Vậy ông Mỹ ấy mới tài, mới ngầu, mới đáng được ngả mũ bái phục chứ!

“Sự cố” này cũng rất mới mẻ, mới được giới truyền thông khám phá ngày 11 tháng 8 năm nay: “Warren Jeffs, 55 tuổi, tự xưng là tiên tri, giáo chủ của giáo phái ‘Fundamentarist Church of Jesus Christ of Latter Day Saint’, gọi tắt là FLDS, vốn được thành lập từ cuối thập niên 1940 và hiện tập trung ở các thành phố Colorado (tiểu bang Arizona), Hildare (Utah) và Eldorado (Texas)”. 

Jeffs có tới 78 bà vợ; trong số này 56 người là chị em gái của nhau và 24 người dưới 17 tuổi. Theo tờ USA Today, “Jeffs có gần 60 đứa con lớn, nhỏ”. Chữ “gần” ở đây mang ý nghĩa là một vài bà vợ đang còn mang thai, nên khi nhật báo này viết tin thì chưa khai hoa nở nhụy, do đó mà “dân số” kể trên vẫn chưa được coi là chính thức. Những đứa con này hiện còn sống cả, chứ không thấy thông tấn xã hay báo chí nào nhắc đến trường hợp “hữu sinh vô dưỡng”. Nếu đúng như suy diễn thì lại càng phải nể phục Warren Jeffs: Đánh cú nào, chắc ăn cú đó. Trồng cây nào, được quả cây nấy. Giống tốt. Củ tốt. Hay đúng hơn, “tiên tri” thì đương nhiên phải hơn người thường. 

Warren Jeffs được đài CBS mô tả là “cao, gầy, trông đầy mô phạm”. Gì chứ ngày ngày phải yêu thương những 78 bà vợ như giáo luật của FLDS buộc, Jeffs chỉ “gầy” chứ chưa chết yểu cũng đủ để được suy tôn là “người đàn ông mạnh nhất thế giới” rồi.

Viết đến đây, kẻ hèn này chợt nhớ lại câu chuyện dưới dây tuy được loan đi hồi tháng Bảy vừa qua, nhưng vẫn thuộc loại “nóng hổi vừa thổi vừa đọc”.

Số là khi cuộc nổi dậy của dân chúng Libya vừa bộc phát vào tháng Hai, một thân nhân của Muammar al-Gaddafi đã vội đem 40 bà vợ và 92 đứa con lên một chiếc phi cơ riêng bay sang Hòa Lan xin tị nạn chính trị. Người này tên là Muemkdenh al-Mehduddu, 49 tuổi. Báo chí không nói rõ Mehduddu họ hàng dây mơ rễ má thế nào với Gaddafi, chỉ viết đại khái là “thuộc gia tộc của nhà độc tài này”. Kể cũng khó minh xác, bởi vì trong Hồi Giáo, anh em họ có quyền lấy nhau mệt nghỉ; anh ruột chết, em trai dù đã có vợ vẫn có bổn phận “tiếp quản” chị dâu góa bụa đồng thời có thể “tiếp thị” luôn bất cứ cháu gái nào miễn là bản thân đừng “trần nợ” kẻo nuôi không xuể.

Al-Mehduddu khôn ngoan có thừa, biết nhìn xa trông rộng nên hiểu được “ý dân là ý trời”, nghĩa là chế độ của Gaddafi trước sau gì cũng… đi tiêu. Nhờ thế mà máy bay của đại gia đình của Mehduddu mới ra khỏi đất nước dễ dàng trước khi có nghị quyết số 1970 và 1973 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Libya. Vả lại, Mehduddu cũng chẳng có máu “chính chị chính em” gì, chỉ mê hưởng thụ trong khi chờ ngày được phong là thánh Tử Đạo theo Hồi Giáo nhờ có công đức lấy nhiều vợ.

Thế nhưng, Hoa Kỳ và Liên Âu (EU) lại chơi đòn quá độc khi ra lệnh “đóng băng” tất cả tài sản, các trương mục ngân hàng của gia tộc Gaddafi. Thế là Mehduddu cũng lãnh thẹo. Số đô la, số vàng mang theo không đầy một tháng sau đã cạn. Không kể gần trăm đứa con, chỉ nguyên 40 bà vợ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp rồi chơi trò tênh hênh cổ điển thì đến núi cũng mòn hết, nói chi tiền của. Cổ nhân Việt Nam đã dậy: “Đói thì đầu gối cũng phải bò”. Mehduddu muốn chứng tỏ tài tháo vác của mình, bảo các bà vợ cứ an tâm ở nhà, à quên ở khách sạn 5 sao, để mình chàng trổ tài kinh bang tế thế. Nhưng từ ngày mở mắt chào đời, Mehduddu chỉ sống trong nhung lụa, trong xa hoa thì biết nghề ngỗng gì mà làm. Chàng cố gắng động viên bộ óc vốn rất hiếm khi được sử dụng, bèn nhận ra Hòa Lan là xứ tự do sinh hoạt về Sex Show, Sex Shop.

Khi đến xin việc ở một hộp đêm chuyên về Sex Show, al-Mehduddu cũng “thành khẩn khai báo” với ông chủ là mình hữu tướng nhưng vô tài, chỉ được mỗi ưu điểm là có sức khiến cả 40 bà vợ “khen hay” mỗi ngày. Ông chủ liền nẩy ra sáng kiến, hỏi: “Thay vì anh ‘lâm trận’ ở nhà, anh có thể tối tối biểu diễn ở đây cho khán giả xem được không?”- Mehduddu lập tức reo lên: “Chuyện nhỏ!”

Thế là một chiến dịch quảng cáo được thực hành rầm rộ: “Một người đàn ông Ả Rập có thể làm tình với 40 bà vợ trong một lúc”. Vé bao nhiêu cũng bán hết nhanh chóng. Buổi trình diễn đầu tiên không còn một chỗ trống trong đại sảnh của hộp đêm vốn nổi tiếng sang trọng nhất ở xứ hoa Tulip này. 40 cái giường được kê hàng ngang dưới ánh đèn sáng rực để người ở xa cũng có thể thấy rõ. Đó là chưa kể 4 màn ảnh TV vĩ đại được treo tứ phía hầu không một chân tơ kẽ tóc nào của các diễn viên có thể lọt khỏi ống kính thâu hình cực kỳ tối tân.

Đúng 6 giờ khai mạc, gian phòng rộng lớn chật ních người mà không một tiếng động - nếu có thì đó chỉ là những tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở dồn dập khi 40 “nàng kiều” õng a õng ẹo bước vào. Họ quá ư “vô tư” thoát y rồi lại càng “vô tư” hơn nữa mà nhẩy lên nằm chềnh ềnh lên giường trong thế chờ địch.
Mehduddu oai dũng tiến ra. Với dáng điệu tự tin, chàng bắt đầu công đồn. Trận tấn công thứ nhất, thứ hai, chàng vác khí giới tới đâu là phá tan thành lũy của đối phương đến đó. Thế nhưng đến lô-cốt thứ 9 thì bỗng dưng Mehduddu chậm lại, tỏ ra lúng túng. Khán giả thấy rõ lực lượng chính qui của Mehduddu đã tỏ ra bất trị. Lệnh trên bảo, hạ cấp không chịu nghe nữa.
Tiếng la ó bắt đầu nổi lên trong khi Mehduddu càng thụt đầu rụt cổ. Chiếc kim của chiếc đồng hồ Rolex to lớn treo trên tường lúc đó chỉ đúng 6 giờ 30. Khán giả đập đồ đạc, đòi lại tiền. Ông chủ hộp đêm xanh mặt, vội lên mi-cờ-rô hứa không những hoàn lại đầy đủ tiền vé mà còn hoan hỉ xin chiêu đãi miễn phí rượu, bia và mồi. Nhờ thế mà tình thế đã từ từ chuyển hướng, từ hỗn loạn thành hồ hởi phấn khởi.

Sau khi đã lấy lại được trật tự, ông chủ lôi Mehduddu vào văn phòng để xỉ vả tưởng chừng như muốn đập nát mặt anh chàng. Mehduddu cũng nước mắt ngắn dài trình bầy để mong được chút cảm thông của ông chủ: “Thưa ông, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại tệ hại như thế. Hồi trưa tôi đã tập lại cả thảy 4 lần, mà lần nào cũng tốt đẹp. Tới chiều, 6 giờ trình diễn thì 5 giờ tôi còn tổng đợt 2 lần nữa cho chắc ăn. Vẫn ngon lành. Thế mà… thế mà…” - Mehduddu nghẹn ngào gục đầu xuống mặt bàn, trong khi ông chủ trợn mắt, kêu lớn tiếng: “Trời!”

Giờ xin trở lại trường hợp của Warren Jeffs ở Mỹ. Nếu độc giả được xem một trong những tấm hình gia đình của đương sự, ắt phải phục lăn tài điều binh khiển tướng của giáo chủ này. Hình chụp năm 2000; ở ngoài trời, 50 bà vợ trẻ đứng sát nhau trên 4 cấp ghế cao, thấp trông như các nữ sinh xếp hàng để chụp hình cho cuốn kỷ yếu của trường. Đáng nói hơn nữa là từ nụ cười nhe răng đều đặn đến kiểu tóc buộc gọn gàng, từ trang phục mầu nhạt tới đôi dép da nâu đơn giản, tất cả đều đồng nhất như một.
Nhìn tập thể phu nhân trong bức ảnh, thấy bề ngoài bà nào cũng có vẻ hài lòng, người Việt mình lại nhớ đến câu ca dao: “Trên trời có vẩy tê tê - Một ông bẩy chục vợ, chẳng chê vợ nào”.

Để đạt được thành quả như tả trên, Warren Jeffs phải có quyền lực, quả như đài BBC đã nhận xét: “Ông ta thực sự là vua trong giáo phái gồm 10.000 thành viên của mình”. Được biết cuộc sống trong cộng đồng FLDS diễn ra trong sự kiểm soát rất chặt chẽ, trong sự kềm kẹt hết sức gắt gao. Phụ nữ phải ăn mặc theo kiểu thế kỷ 19. “Giáo hội” có quyền quyết định chọn bất kỳ người con gái hay phụ nữ nào làm vợ cho tín đồ đực rựa cũng như buộc ông chồng đương nhiệm phải nhượng vợ mình cho một thằng cha căng chú kiết khác. Theo “tín lý” của FLDS, một người đàn ông phải cưới ít nhất từ 3 vợ trở lên mới mong được về thiên đàng sau khi chết.

Vì được tin là thừa sai của đấng “Jesus Christ” nên Warren Jeffs luôn luôn có nhiều tín đồ thân cận và có những người vợ vị thành niên để phục vụ ân cần tình dục cho giáo chủ. Cũng trong giữa đống ảnh gia đình, có một hình chụp một người mẹ 15 tuổi đang bồng đứa con sơ sinh mà “bà” đã có với Jeff. Để có những đồng chí trong giáo phái, Jeff không ngừng nỗ lực khuyến khích các thành viên cao niên kết hôn với các thiếu nữ vị thành niên. Theo lời kể của những người đã đào tẩu khỏi FLDS, trong các cuộc hôn nhân kiểu này, nhiều khi cô dâu mới chỉ 13 xuân xanh. Tỷ số trường hợp như thế đã nhẩy vọt đến hàng trăm vụ dưới triều đại của Jeff.

Về sinh hoạt kinh tế của giáo phái, Warren Jeffs lập ra điều luật buộc các thành viên phải đóng góp 1.000 Mỹ kim cộng với khoản 10% trích từ ngân khoản lợi nhuận hàng tháng của họ.

Thế rồi cộng đồng FLDS đã “lọt mắt xanh” của FBI dù muộn màng khiến báo chí Mỹ thắc mắc về sự tinh nhuệ của giới hữu trách an ninh Hoa Kỳ, về số phận của cộng đồng đa thê lâu đời và nhiều bí ẩn này.

Tuy ”gầy” và “cao”, Warren Jeffs vẫn nhanh chân hơn FBI nên cách nay hai năm đã thoát lưới vây bắt của cảnh sát liên bang. Jeffs được ghi tên vào danh sách 10 bẻ bị truy nã ráo riết nhất của FBI. Chẳng ai biết giáo chủ kiêm tiên tri kiêm đại danh đa thê này ẩn trốn ở đâu dù chính quyền Hoa Kỳ biết chắc đương sự không thể tẩu thoát ra khỏi nước. Warren Jeffs được ví với Osama bin Laden. Còn Muammar al-Gaddafi nay được so sánh với Warren Jeffs. Danh ngôn Pháp có câu: “Les grands esprits se rencontrent” - ấy “trí lớn gặp nhau” là vậy đó.

Thế nhưng, thánh nhân lại quả quyết ngược lại: “Lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát”. Càng đúng hơn nữa. Quả vậy tháng 5 vừa qua, Jeffs đã bị bắt ở gần Las Vegas. Theo nhật báo USA Today, “trên xe của đương sự có những dụng cụ thích hợp với cuộc sống của kẻ ẩn trốn: 3 bộ tóc giả, 15 điện thoại di động, máy laptop, radio, 54.000 Mỹ kim và các phiếu tặng quà trị giá 10.000 Mỹ kim”.

Do kết quả này mà dư luận mới rõ về giáo phái FLDS, về thế giới đa thê hiện hữu trên đất nước văn minh Hoa Kỳ và đặc biệt biết đến “tiên tri” lắm vợ Warren Jeffs. Các bức ảnh gia đình của giáo chủ này và của cộng đồng FLDS đã gây “sốc” mạnh cho bất cứ ai được cơ may chiêm ngưỡng.

Nếu bị xác nhận tội trạng, Waren Jeffs thay vì “giảng đạo” sẽ phải đổi nghề thành “chuyên viên bóc lịch” ít nhất cũng 35 năm về tội quan hệ tình dục với trẻ em và tối thiểu thêm 10 năm tù nữa về những tội khác.

Jeff than mình là nạn nhân của cái gọi là “đàn áp tôn giáo” của chính quyền. Trong khi đó, một người từng sinh trưởng trong cộng đồng đa thê, Laurie Allen, nhưng cô đã thoát khỏi ở tuổi 30, lại nhận xét: “Nhiều người (tín đồ) có thể bị ‘sốc’ nặng, bởi họ được dậy rằng Warren Jeffs được Chúa che chở, nhưng họ không thể ngờ ‘tiên tri’ lại có thể bị bắt”. – (HM)
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-ong-tien-tri-my-co-toi-78-ba-vo-suong-chua-ZaXi0Y2T.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo