Hoa Kỳ

Một ông trúng số nhờ quên mắt kính

Monday, 29/06/2015 - 11:09:34

Vì nhiều người đứng sắp hàng quá dài, nên ông Sabo quyết định thử dùng lần đầu tiên một máy tự động bán vé số.

 
Ông Bob Sabo với tấm check $30,000. (Hình của Connecticut State Lottery)

ROCKY HILL, Connecticut - Một người đàn ông được giàu hơn với thêm $30,000 Mỹ kim trong nhà băng, sau khi thắng một trò chơi xổ số tiểu bang. Ông nói rằng chuyện đó xảy ra là do tình cờ.
Theo cơ quan xổ số Connecticut State Lottery cho biết hôm thứ Hai, ông Bob Sabo đã ghé vào tiệm Super Stop & Shop ở Fairfield, để mua mấy tấm vé số cào.
Vì nhiều người đứng sắp hàng quá dài, nên ông Sabo quyết định thử dùng lần đầu tiên một máy tự động bán vé số.
Sabo cười tươi, nói với các giới chức xổ số, “Tôi tính mua hai tấm vé giá $20 mỗi vé, nhưng tôi quên không đeo kính. Thay vì vậy, do lầm lẫn, tôi đã mua một tấm vé '30X Cash với giá $30, khiến tôi còn lại $10 để mua một tấm vé khác. Khi tôi về nhà và cào tấm vé 30X ra, tôi không thể nào tin được. Chúng tôi đã trúng $30,000.”
Tiệm tạp hóa bán vé trúng nói trên sẽ nhận được tiền thưởng $300.
Ông Bob Sabo sống ở thị xã Easton, tây nam Connecticut.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT