Đạo và Đời

Một phen thất kinh hồn vía

Thursday, 16/09/2021 - 07:49:50

Hôm nay, thứ Năm, ngồi ăn breakfast với Bobby. Món điểm tâm là cơm chiên theo truyền thống Việt Nam...


Hơn ba tháng nay, ông Bobby đến chùa ngồi thiền từ 4 giờ đến 6 giờ 30 sáng. Ăn sáng xong, Bobby rửa chén bát trước khi rời chùa, rồi đi làm. (Photo: Thầy Nguyên Nguyệnpy Facebook)


Bài THẦY NGUYÊN NGUYỆN

Hôm nay, thứ Năm, 16 tháng 9, 2021, lúc 6 giờ 30 sáng, ngồi ăn breakfast với Bobby. Món điểm tâm là cơm chiên theo truyền thống Việt Nam. Vừa niệm Phật xong, Nguyên Nguyện và Bobby bắt đầu dùng.

Bobby vừa ăn xong miếng cơm đầu tiên, bỗng nhiên ông nấc lên liên tục, nước mắt chảy ra từng giọt, mặt đỏ gay, hai tay nắm chặt, ngã người ra sau thành ghế, mắt nhắm nghiền. Bobby cố nén, cục yết hầu nhảy lên nhảy xuống liên tục. Ông không nói câu gì... Trời ơi!

Nguyên Nguyện chẳng biết điều gì xảy ra cho ông cả, sợ ông ăn cơm chiên bị nghẹn, hay ông bị suyển, khó thở, hồn phi phách tán.

Nguyên Nguyện đi lấy cho ông một chai nước nhỏ, ông chẳng thèm gật đầu nói “thank you.”

Ngồi đối diện mà chẳng biết nói gì, Nguyên Nguyện hỏi nhỏ liên tục, “What happens? What happens? What happens?” Đâu dám hỏi lớn tiếng, rí rí thôi, sợ quá mà.


Hình selfie của Thầy Nguyên Nguyện đăng trên trang Facebook của thầy ngày 11 tháng 9, 2021.

Hơn ba tháng nay kể từ khi Bobby đến chùa ngồi thiền cùng với anh Đan mỗi buổi sáng từ 4 giờ đến 6 giờ 30, Nguyên Nguyện phải nấu breakfast cho cả chùa. Ăn sáng xong, Bobby rửa chén bát trước khi rời chùa, rồi đi làm. Cả một thời gian hơn ba tháng không có điều gì xảy ra.

Bảy phút sau khi nấc lên tại bàn ăn, ông lau nước mắt và đưa cell phone của ông cho Nguyên Nguyện coi. Thì ra anh ruột của ông Bobby là nạn nhân của biến cố khủng bố ngày 11/9/2001, đến ngày 19/9/2001 anh của Bobby qua đời. Hôm nay ngồi tại chùa ăn sáng, ông bỗng nhiên nhớ về anh của mình mà khóc.

Mém một chút nữa kêu ambulance, nó đến, nó phạt cho mà biết. Hú hồn!
Oklahoma, September 16, 2021
*
(Thượng Tọa Thích Nguyên Nguyện quê ở Phú Yên, hiện là thầy trụ trì tại Chùa Viên Giác, Oklahoma City. Bài này được đăng trên trang Facebook của thầy là “Thầy Nguyên Nguyệnpy” sáng thứ Năm, 16 tháng 9, 2021.)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT