Hoa Kỳ

Một phụ nữ bị đâm chết tại Lancaster

Sunday, 21/06/2015 - 11:00:42

Một cộng đồng dân cư tại Lancaster đang hết sức bàng hoàng, khi một cư dân tại đây đã bị đâm chết tại nhà của bà vào tối thứ Năm vừa qua. 

Một phụ nữ bị đâm chết tại Lancaster
LANCASTER, Nam California – Một cộng đồng dân cư tại Lancaster đang hết sức bàng hoàng, khi một cư dân tại đây đã bị đâm chết tại nhà của bà vào tối thứ Năm vừa qua. Cảnh sát đã phát hiện thi thể một phụ nữ 86 tuổi vào lúc 6:30 tối thứ Năm, tại nhà riêng của nạn nhân trên đường Stillwater. Cảnh sát đến hiện trường sau khi nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh, báo rằng một cửa sổ của ngôi nhà đã bị mở ra.
Nạn nhân bị nhiều vết đâm ở phần thân trên. Bà được xác định đã chết tại hiện trường. Những người hàng xóm nói rằng bà cụ này sống một mình. Bà rất thân thiện với hàng xóm và mới được một giải thưởng về phục vụ cộng đồng. Các người con của nạn nhân đã đến ngôi nhà này sau khi nghe tin về vụ sát hại.
Cảnh sát đã bắt được một thiếu niên 14 tuổi, được coi là nghi can của vụ án. Thiếu niên này được tìm thấy khi đang lẩn trốn trong một bụi cây gần nhà nạn nhân. Vụ án này được cho là một vụ trộm cắp, sau đó trở thành án mạng. Danh tính nghi can vẫn chưa được tiết lộ.

 

Người bán hàng lề đường bị bắn chết trong đêm
LOS ANGELES – Một người bán hàng lề đường đã bị bắn chết ngay tại quầy bán bánh taco của ông vào đêm thứ Sáu, tại South Los Angeles. Ông Alvaro Mata-Rico, 30 tuổi, cư dân Bell Gardens, đã bị bắn chết tại ngã tư giữa đường số 51 và đường McKinley, ngay sau 11 giờ đêm.
Ông Mata-Rico đã bán bánh taco tại ngã tư này trong vài tháng qua. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi can và điều tra nguyên nhân vụ nổ súng. Nhà chức trách hy vọng sẽ tìm được manh mối qua các camera an ninh của các cơ sở lân cận.

Bị bắn vì dùng bàn tay quấn khăn để vẫy cảnh sát
LOS ANGELES – Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn, vì ông ta đã vẫy tay với cảnh sát bằng bàn tay được quấn trong một chiếc khăn lông. Người đàn ông, được mô tả là người gốc Hispanic, khoảng 40 tuổi, bị bắn vào lúc 6:30 chiều thứ Sáu, gần đường Loz Feliz và đường Tica.
Cảnh sát nói rằng, người đàn ông này đã giơ tay lên và bàn tay của ông được quấn trong một chiếc khăn lông, khiến cảnh sát cho rằng ông có thể đang cầm một khẩu súng. Cảnh sát đã la lớn, ra lệnh cho người này phải buông vũ khí, và vài giây sau, họ đã nổ súng. Các cuộc kiểm tra tại hiện trường sau đó cho thấy người đàn ông kia không có vũ khí. Người này vẫn chưa được công bố danh tính. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT