Hoa Kỳ

Một phụ nữ chở em bé lao xe vào sở cảnh sát

Saturday, 09/02/2019 - 08:57:05

Cảnh sát cho biết có vẻ như người phụ nữ đã lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Hiện chưa rõ cô ta có cố ý lao xe vào sở cảnh sát hay không. Danh tính người này không được công bố.

LOS ANGELES - Một phụ nữ, có thể đang lái xe khi không tỉnh táo, chở theo một em bé, đã lao vào hành lang của một trụ sở của Sở cảnh sát LA đặt tại San Pedro. Sự việc xảy ra lúc 4:45 chiều thứ Bảy. Nhà chức trách cho biết nữ tài xế đã điều khiển xe vượt qua các hàng rào và tông vào cửa kính dẫn vào hành lang chính. May mắn là hành lang khi đó đang đóng và không có người ở bên trong.
Người phụ nữ định bỏ chạy nhưng bị kẹt bởi các dãy rào cản, và bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Người phụ nữ và em bé trong xe được gởi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng cả hai được cho là không bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết có vẻ như người phụ nữ đã lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Hiện chưa rõ cô ta có cố ý lao xe vào sở cảnh sát hay không. Danh tính người này không được công bố.

Phó thống đốc Virginia tiếp tục bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục
RICHMOND – Phó Thống Đốc Virginia Justin Fairfax ngày thứ Bảy đã kêu gọi FBI giúp điều tra các cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông, đồng thời khẳng định rằng các cuộc gặp giữa ông và các phụ nữ liên quan đều là “đồng thuận.”
Ông Fairfax, người đang vướng vào tai tiếng trong tuần lễ biến động chính trị tại Virginia, đã ra thông cáo yêu cầu “các cơ quan điều tra, bao gồm cả FBI,” tìm hiểu các cáo buộc về việc ông tấn công tình dục 2 phụ nữ, 1 người vào năm 2000, và 1 người vào năm 2004.
Vị phó thống đốc tiếp tục khẳng định về sự vô tội của ông, và nói rằng các vụ tiếp xúc giữa ông và các phụ nữ đều không mang tính ép buộc. “Tôi sẽ nhắc lại điều này một lần nữa, tôi không tấn công tình dục cô Meredith Watson, cô Vanessa Tyson, hay bất cứ ai khác,” thông cáo của ông Fairfax nói. “Điều duy nhất tôi muốn nhắc lại trong cả 2 trường hợp này là mọi sự tiếp xúc đều là đồng thuận.”
Các cáo buộc nhắm vào ông Fairfax diễn ra giữa lúc Thống Đốc Ralph Northam và Bộ Trưởng Tư Pháp Mark Herring đều đang vướng vào vụ tai tiếng kỳ thị chủng tộc. Khi vụ tai tiếng về Thống Đốc Northam xuất hiện lần đầu tiên, nhiều người đã kêu gọi ông từ chức và ông Fairfax được kỳ vọng sẽ kế nhiệm, trở thành thống đốc da đen đầu tiên của Virginia.
Cô Tyson, giáo sư tại một trường đại học cộng đồng ở California, là người đầu tiên tố cáo ông Fairfax, nói rằng ông đã buộc cô quan hệ tình dục bằng miệng vào năm 2004, trong Hội nghị đảng Dân Chủ quốc gia. Ngày thứ Sáu, cô Watson tố cáo cô từng bị ông Fairfax cưỡng hiếp vào năm 2000, khi họ đều là sinh viên tại Đại học Duke. Ông Fairfax gọi các cáo buộc này là giả dối và có mục đích chính trị.

Chú rể bị bắt ngay tại đám cưới vì sàm sỡ nữ tiếp viên
NEW JERSEY - Một chú rể đã bị bắt ngay tại đám cưới của anh ta, vì tội sàm sỡ và “khoe của” với một nữ tiếp viên là một cô gái tuổi teen. Vào giữa tuần, Matthew Aimers, 31 tuổi, cư dân Willingboro, New Jersey, đã phải ra tòa vì các cáo trạng liên quan đến vụ phạm tội ngay trong ngày cưới của anh ta vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái, tại Bucks County, Pennsylvania.
Aimers bị truy tố các tội quấy rối, tấn công tình dục, “khoe của,” và giam giữ trái phép người vị thành niên. Sau lễ cưới tại câu lạc bộ Northampton Valley, Aimers đã chú ý đến một cô gái trẻ tuổi teen, đang làm nhân viên phục vụ tại đây.
Theo hồ sơ tòa án, Aimers đã đề nghị hẹn hò với cô gái, khi người nữ phục vụ từ chối, Aimers đã bám theo cô vào nhà vệ sinh, kéo tay cô vào một buồng vệ sinh nhỏ, rồi đứng chận cửa. Aimers sau đó tự kéo quần hắn xuống, và đề nghị trả $100 Mỹ kim để nạn nhân đồng ý quan hệ tình dục. Cô gái đã xô Aimers ra và bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Aimers sau đó bắt đầu xô đẩy và đánh đấm mọi người ngay tại cửa khu tổ chức tiệc cưới. Một nhân viên nói với cảnh sát rằng anh bị đấm khi định cản không cho Aimers đem một món đồ uống có alcohol ra ngoài. Aimers đã nhảy lên một xe bus để trốn tránh các cảnh sát đến hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng súng Taser để khống chế hắn ta. Aimers đã gọi cảnh sát bằng những từ thô tục và thách họ đánh nhau.
Aimers đã được thả khỏi tù sau khi đóng 10% mức tiền tại ngoại $350,000 Mỹ kim. Đối với vụ đánh nhau với các nhân viên khu tổ chức tiệc, Aimers bị truy tố tội tấn công và quấy rối. Về vụ gây gổ với cảnh sát Aimers bị truy tố tội phá rối trật tự và kháng cự lệnh bắt. Aimers sẽ phải ra tòa lần nữa vào tuần sau.

Nhiều ca bệnh quai bị xuất hiện tại trại giam giữ di dân
TEXAS – Viên chức y tế ngày thứ Bảy đã xác nhận 7 trường hợp bị bệnh quai bị tại một cơ sở giam giữ di dân của Cơ quan di trú và quan thuế ICE tại Houston, Texas. Sở y tế Houston nói, những người bệnh là 7 người trưởng thành, bị giam trong giai đoạn họ có thể lây bệnh – nghĩa là những người bên ngoài cơ sở giam giữ sẽ không có nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Viên chức y tế đang hợp tác với nhân viên ICE để kiểm soát căn bệnh và chữa trị tại chỗ. Sở y tế Houston mô tả bệnh quai bị là “căn bệnh do virus gây ra, có thể được ngăn ngừa bằng vaccine.”
Cơ sở của ICE đang giam giữ từ 950 đến 1,000 người trưởng thành. Bệnh quai bị bắt đầu bằng các cơn sốt, biếng ăn, sau đó là bị sưng đau các tuyến nước bọt. Các triệu chứng này thường sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày.
Vì bệnh quai bị có thể lây lan rất nhanh ở những nơi đông người, các bệnh nhân đã được chuyển sang khu cách ly để không lây nhiễm cho những người khác. Tại Hoa Kỳ, trẻ em sẽ được chích ngừa 2 lần bằng vaccine MMR, ngừa bệnh sởi, quai bị, và rubella, và sẽ được bảo vệ suốt đời khỏi virus.

Phi công trong vụ rớt máy bay ở Yorba Linda từng nhiều lần phạm lỗi
YORBA LINDA – Phi công 75 tuổi - người đã chết khi chiếc máy bay nhỏ do ông ta lái lao vào một ngôi nhà ở Yorba Linda, giết chết 4 người đang ngồi xem Super Bowl – từng 2 lần bị phạt bởi cơ quan hàng không vì phạm lỗi bay không an toàn. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã đình chỉ giấy phép của phi công Antonio Pastini vào năm 1977 và 1980. Lần đình chỉ đầu tiên, dài 129 ngày, xảy ra sau khi ông Pastini bay trong thời tiết nhiều mây, có băng tuyết, từ Las Vegas tới Long Beach, và nói láo về giấy phép của ông. Vụ đình chỉ thứ 2, dài 30 ngày, là do máy bay của ông không được kiểm tra đúng hạn, bị chảy nhớt thắng, và giấy phép hết hạn.
Chiếc máy bay Cessna 414A đời 1981 của ông Pastini đã cắm mũi xuống ngôi nhà trên đường Crestknoll lúc 1:45 chiều ngày Chủ Nhật, 3 tháng 2, khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ phi trường Fullerton, theo nhà điều tra Eliott Simpson của Hội đồng an toàn giao thông quốc gia NTSB. Dữ liệu radar cho thấy máy bay đã quẹo trái và bay lên độ cao 7,800 feet trước khi lao xuống ngôi nhà 2 tầng, khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội và mảnh vụn văng xa đến 4 khu nhà. Ông Pastini, người đang lái máy bay một mình, đã chết tại hiện trường, cùng với 4 người khác đang xem Super Bowl trong nhà. Thi thể 4 người trong nhà bị thiêu cháy rất nặng, gây khó khăn cho việc nhận dạng. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra thêm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT