Hoa Kỳ

Một phụ nữ sống qua vụ nổ súng ở Las Vegas, bị cháy nhà ở California

Monday, 16/10/2017 - 10:35:43

May thay, cô và cha mẹ đã có thể dời vào trong căn nhà chung cư cho thuê mà Michella đang chuẩn bị dọn tới. Cô nói họ không còn gì nhưng cũng mừng vì may mắn hơn nhiều người khác.


Lửa cháy cạnh ngôi nhà có tượng Phật này do là nhân viên cứu hỏa cố tình gây ra, nhằm tạo một khoảng trống đã bị cháy để làn sóng lửa không thể thiêu hủy ngôi nhà. Tính đến chiều thứ Hai, số tử vong đã lên tới 41 người. Nạn nhân mới nhất là một tài xế lái xe vận tải chở nước. Xe bị lật khiến ông thiệt mạng. (David McNew/ Getty Images)

SANTA ROSA - Từng là nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế, cô Michella Flores đã trải qua nhiều tình huống khẩn cấp. Nhưng trong mấy tuần vừa qua, chính cô trở thành nạn nhân, và bắt đầu nhìn thấy mọi sự từ một góc độ khác, và hậu quả là cô đã bị mất ngủ trong nhiều ngày.

Hiện nay Michella Flores là một tiếp viên hàng không. Cô có mặt ở Las Vegas vào ngày 1 tháng Mười. Cô đang xem ca sĩ Jason Aldean trình diễn trong đại nhạc hội Route 91 Harvest Festival thì bỗng một tay súng, từ trên một dãy phòng ở tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, xả súng bắn vào đám đông, giết chết 58 người và làm cho hàng trăm người.

Trong những ngày kế tiếp, sau khi trở về nhà ở Santa Rosa, California, cô và cha mẹ phải rời nhà và thoát khỏi những trận cháy rừng tàn phá miền bắc California. Cha mẹ cô đã sống trong nhà. Tuy nhà không thuộc về họ, những tất cả đồ đạc của cha mẹ cùng với nhiều kỷ vật đã bị lửa thiêu hủy.
Michella đã nói chuyện về hai biến cố xảy ra trong mấy vài tuần vừa qua, “Tôi có cảm giác bất lực. Trước đây tôi từng thấy trong những tình huống này và cho rằng đó không phải là chuyện lớn. Nhưng khi chuyện đó xảy ra cho tôi, thì mọi sự đã khác hẳn.”

Michella Flores kể rằng cô từng bay tới Las Vegas vào sáng Chủ Nhật, và đang đợi chuyến bay kế tiếp vào tối thứ Hai tới Boston. Cô trọ tại khách sạn Hooters, vì họ giảm giá cho các phi hành đoàn. Tòa nhà này nằm cách mấy khu nhà từ khách sạn Mandalay Bay và Las Vegas Village, địa điểm tổ chức đại nhạc hội vô tình trở thành nơi xảy ra cả vụ xả súng bắn chết nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cận đại.
Cô quyết định tới chỗ đại nhạc hội để nghe ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean trình diễn,từ phía ngoài hàng rào dọc theo đường Las Vegas Boulevard, vì cô không có vé.

Khi đang lắng tai nghe hát, cô bỗng nghe những tiếng súng nổ đầu tiên. Flores nói, “Thế là mọi người bắt đầu hét lên và chạy ra khỏi đại nhạc hội. Họ la to, Có người nổ súng! Tôi đã chạy dọc theo đại lộ Las Vegas.”

Cô nấp được trong phòng họp của một sòng bạc ở gần đó, cùng với những người khác dự đại nhạc hội. Flores đợi ở đó hàng giờ, bản cập nhật duy nhất của cô ấy đến từ một đồng nghiệp đang nghe máy của cảnh sát.

Cô trở về Santa Rosa và trở lại với công việc ở phi trường. Ở đó cô làm việc trong ngành dịch vụ đường bay, tiếp nhiên liệu cho các phản lực của công ty và tư nhân.

Khi lên xe rời nơi làm việc, cô lái tới nhà cha mẹ, nơi cô tạm trú trong lúc chuẩn bị dọn tới một căn nhà khác mà cô mới thuê. Trên đường đi, Michella kể, “Tôi nhìn lên, và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ” của các đám cháy. Là một cựu nhân viên cứu hỏa, cô biết lửa đã ở gần đó, và hướng gió cho cô biết rằng trận cháy rừng có thể đến nhà của cha mẹ.

Về đến nhà, cô nói với cha mẹ rằng có lẽ họ nên bắt đầu chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi đó. Sau đó cô đem con chó của cô tới một công viên. Cách năm phút sau, khi lắng nghe một lời báo động về lửa cháy ở địa phương, Michella Flores nghe các toán nhân viên nhắc tới tên con đường bên dưới nhà cha mẹ cô.
Michella kể, “Tôi gọi mẹ tôi, và mẹ tôi hét lên trong điện thoại, nói, Lửa đang ở trước lối lái xe vào nhà.”
Cô quay xe lại, chạy đến nhà ngay đằng sau một chiếc xe cứu hỏa.

Flores ở lại để giúp cho các nhân viên cứu hỏa bảo vệ ngôi nhà, ngay cả khi trận cháy rừng đã nuốt chửng những nhà hàng xóm. Cô nói, vào lúc khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng, ngôi nhà hầu như còn nguyên vẹn, vì vậy cô tính lái xe đến Oakland để tham dự khóa huấn luyện cho công việc. Trong lúc đó cha mẹ cô đã tới một trung tâm di tản. Khi cô rời khỏi vào tối hôm đó, Michella Flores kể, “Tôi trở về thì ngôi nhà đã biến mất hoàn toàn.”

May thay, cô và cha mẹ đã có thể dời vào trong căn nhà chung cư cho thuê mà Michella đang chuẩn bị dọn tới. Cô nói họ không còn gì nhưng cũng mừng vì may mắn hơn nhiều người khác.

Michella Flores nói rằng cô vẫn chưa hoàn toàn cảm được những chuyện vừa xảy ra cho cô, nhưng biết rằng đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ rõ hơn.

Michella nói với đài CNN, “Tôi không thể ngủ, tôi chưa có thời giờ để hiểu hết mọi chuyện vừa xảyra. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, tôi biết tôi sẽ đối phó với hậu quả của nó.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT