Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một phụ nữ Việt ở Falls Church bị hiếp dâm, lại bị đóng cửa tiệm
(VienDongDaily.Com - 18/04/2012)
Bà kể lại rằng sau khi đe dọa, “ông ta xé toạc quần áo của tôi, nhảy lên người tôi”, và ép buộc bà phải khẩu dâm. Sau đó, hung thủ bình tĩnh bước ra khỏi buồng...
FALLS CHURCH, Virginia - Một người phụ nữ Việt Nam 42 tuổi, chủ tiệm day spa Venus and Mars ở khu trung tâm của Falls Church, đã bị tấn công tình dục ngay bên trong tiệm của bà, nhưng sau đó lại bị thành phố rút giấy phép kinh doanh. Danh tánh của nạn nhân không lên báo vì là nạn nhân của một vụ án.
Chuyện xảy ra hôm 28-1-2012, vào khoảng 9 giờ 40 sáng, khi bà đang lau dọn làm sạch tiệm, thì điện thoại bỗng reo lên, theo lời bà kể với tờ Washington Post. Bà liền trả lời điện thoại, và một người đàn ông nói rằng ông muốn được làm mát-xa vai 15 phút. Bà nói tiệm chưa mở cửa, nhưng người đàn ông vẫn cứ yêu cầu bà cho ông vào, nói: “Tôi có mặt ở đây rồi”. Bà đành bảo ông vào một căn buồng nghỉ ngơi, trong đó không có gắn máy camera, cũng giống như trong các buồng riêng khác.
Khi bà vừa bước vào trong buồng, người đàn ông túm ngay lấy bà, kéo tóc bà, chặn ngay cổ họng, và nhấc bà khỏi sàn lên bàn mát-xa, rồi đe dọa: “Nếu cứ tiếp tục vùng vẫy động đậy, tôi sẽ chặt bà ra từng mảnh”. Người đàn ông liền tìm cách cưỡng hiếp bà, nhưng bà kể rằng bà cứ chống cự.
Ngay lúc ấy, bà chợt nhận ra kẻ tấn công. Cách ba năm trước đó, khi bà đang làm việc ở bàn phía trước, thì người chủ tiệm bị cưỡng hiếp cũng trong một căn buồng nhỏ dành riêng cho khách. Trước đó bà có nhìn thấy người đàn ông ấy khi ông ta bước vào, rồi sau đó ra khỏi tiệm, nhưng bà lại không biết là đã xảy ra vụ hiếp dâm. Bà cũng cho biết rằng người phụ nữ bị hiếp ấy, một người bạn của bà, đã không báo cho cảnh sát biết về vụ tấn công tình dục.
Bà kể lại rằng sau khi đe dọa, “ông ta xé toạc quần áo của tôi, nhảy lên người tôi”, và ép buộc bà phải khẩu dâm. Sau đó, hung thủ bình tĩnh bước ra khỏi buồng, bốc lấy một cục kẹo cứng, lột giấy rồi thẩy vào miệng, trước khi bước ra khỏi tiệm day spa.
Nạn nhân tức tốc chạy ra ngoài, và thuyết phục một người lái xe taxi chở bà đuổi theo kẻ tấn công. Họ rượt theo được một quãng rồi mất dấu tích hung thủ. Tài xế đã giúp cho bà gọi 911, và bà cho biết cảnh sát nói với bà rằng họ không thể xác định vị trí của chiếc xe taxi.
Nghi can là một người đàn ông da trắng, vóc cao và gầy, gò má cao, tóc cắt ngắn và có chỗ bị hói. Bà tin rằng hung thủ có đeo một chiếc vòng giám sát theo dõi ở mắt cá chân, khi bà nhìn thấy ông ta sau khi xảy ra cuộc tấn công cách đây ba năm.
Dù đã được bà báo cáo về vụ tấn công, cho đến nay cảnh sát vẫn chưa giải quyết được gì.
Không những vậy, bốn ngày sau, cảnh sát đến buộc tội bà làm nghề xoa bóp không giấy phép, rồi thành phố rút giấy phép kinh doanh của bà luôn, khiến bà phải đóng cửa. Bà đã phải ra tòa ngày 11-4 để bị xử. Tuy nhiên, sau khi nhân chứng và người ủng hộ bà chờ đợi ở tòa hàng tiếng đồng hồ, tòa lại hoãn xử án thêm 10 tuần nữa, cho dù luật sư của bà là ông Trần Hậu Duệ đã phản đối. Trong khi đó, tiệm spa của bà bị đóng cửa, còn kẻ tấn công bà thì vẫn tại đào.
Người mẹ độc thân có hai đứa con này uất ức nói: “Khi nào thì cảnh sát mới làm một cái gì đó?”. Bà nói thêm: “Tôi sẽ cắt cổ tay của tôi và lấy máu mình để viết một bức thư gửi cho ông Obama. Tôi sẽ châm lửa tự thiêu ngay phía trước tòa thị chính Falls Church. Tôi phải bỏ công việc kinh doanh của tôi. Tôi bị mất ước mơ của mình”.
Cộng đồng người Việt ở Falls Church chia sẻ tình cảnh của bà, và lên tiếng phản đối cách thức hành sự của cảnh sát trong việc điều tra về vụ hiếp dâm này.
Đến ngày 27-6-2012, vụ xử về giấy phép tiệm spa của nạn nhân vụ cưỡng hiếp sẽ được tiếp tục.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-phu-nu-viet-o-falls-church-bi-hiep-dam-lai-bi-dong-cua-tiem-gpr4Zdvy.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo