Hôn Nhân, Cuộc Sống

Một sinh viên bị công an đánh bất tỉnh giữa phố

Saturday, 12/04/2008 - 03:47:12

Theo lời anh Tuấn kể lại, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 11/4, Tuấn chở bạn gái tên là Phạm Thị Kim Thúy (sinh 1989, học cùng trường) đi xe ...

trongthuong120408.jpg(Quảng Nam) - Tối 11/4, một sinh viên đã bị một cảnh sát giao thông đánh bất tỉnh ngay giữa đường phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Theo lời kể của những người chứng kiến, sau khi nạn nhân ngã xuống, công an này lên xe định bỏ đi thì bị người dân ngăn lại. Sáng 12/4, anh Đoàn Phước Tuấn (sinh 1987 trú tại xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), hiện là sinh viên lớp điện khóa 32 Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam, vẫn đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam).



Theo lời anh Tuấn kể lại, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 11/4, Tuấn chở bạn gái tên là Phạm Thị Kim Thúy (sinh 1989, học cùng trường) đi xe máy (biển kiểm soát 92F8 - 2803), khi đến ngã tư Hùng Vương - Trần Cao Vân (Tam Kỳ) thì bị tổ cảnh sát giao thông tuần tra (gồm CSGT Lê Thọ Tịnh và cảnh sát cơ động Lê Thanh Thọ) của Công an tỉnh Quảng Nam ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuấn chấp hành lệnh cho dừng xe. Cùng lúc đó bất ngờ xảy ra một tai nạn xe máy cách đó chừng 20 mét. Lập tức, tổ tuần tra chuyển sang giải quyết vụ tai nạn, nhưng trước khi đi đã không quên rút chìa khóa xe máy của anh Tuấn.

Để chờ giải quyết, Tuấn đã dắt xe để lên vỉa hè, rồi đi bộ lại nhà một bạn học gần đó để nghỉ (xe máy vẫn để trên vỉa hè).

15 phút sau, anh Tuấn đi lại chỗ cũ với ý định sẽ làm việc với các anh công an. Vừa ra khỏi nhà thì Tuấn gặp cảnh sát cơ động Lê Thanh Thọ. Không nói không rằng, công an Thọ đánh Tuấn hai bạt tai rồi cầm ba tông đánh liên tiếp vào người và đầu Tuấn.

Bị đánh đau quá, Tuấn phải bỏ chạy vào quán cà phê Vườn Lài bên cạnh. Thế nhưng, Thọ vẫn đuổi theo đánh gãy cây ba tông cho đến khi Tuấn ngã xuống, bất tỉnh trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Ngay sau đó, mặc nạn nhân đang nằm gục dưới đất, cảnh sát Thọ ra đường leo lên xe ô tô của đội tuần tra định bỏ đi thì bị người dân ngăn cản, không cho xe chạy.

Mặc dù xe cứu thương đến nhưng người dân vẫn không cho chở đi vì tưởng nạn nhân đã chết, chờ công an đến lập biên bản.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Phạm Trường Dân và trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hoàng Minh Thống có mặt tại hiện trường. Sau khi thuyết phục người dân, nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu.

Sáng 12/4, bác sĩ Trương Văn Sự, trưởng khoa ngoại (bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho biết, bệnh nhân vào viện cấp cứu vào lúc 20 giờ 20 ngày 11/4 trong tình trạng xây xước gò má trái, chấn thương vùng mặt và đầu. Bệnh nhân đã được đưa đi chụp X quang ngay sau đó, khâu vết rách 1 cm trên gò má trái. Sáng nay (12/4), khám lại thì bệnh nhân cho biết ù tai, đau đầu.

Bà Đoàn Thị Tuyết (mẹ Tuấn) nói trong nước mắt :“8 giờ tối, một người mô đó điện thoại tới nhà cho biết Tuấn bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Rứa là tôi tức tốc đón xe chạy xuống. Tuấn mồ côi cha từ nhỏ và rất ngoan hiền. Nếu cháu có chi sai trái thì pháp luật trừng trị chứ làm răng mà đánh đập tàn nhẫn như rứa”.

Trong đêm qua và sáng nay, công an tỉnh Quảng Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình, nạn nhân và gởi 1 triệu đồng ban đầu để lo thuốc men. Gia đình và bản thân công an Lê Thanh Thọ cũng đến bệnh viện thăm nạn nhân.

Đại đội phó cảnh sát cơ động (Công an Quảng Nam) - Huỳnh Đức Cư - cho biết, Thọ mới công tác được 1 năm với cấp bậc hạ sĩ (sinh năm 1987, trú tại xã Tam Thanh, Tam Kỳ). Hiện đơn vị đang yêu cầu Thọ viết bản tường trình sự việc, còn chuyện xử lý như thế nào thì phải đợi đến đầu tuần sau bởi hôm nay là cuối tuần.

Trích từ sukien.1650km.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT