Hoa Kỳ

Một thanh niên bị cảnh sát bắn chết tại Anaheim

Tuesday, 09/02/2016 - 07:19:34

Được biết, viên cảnh sát nêu trên có đeo camera trên người, và nhà chức trách hiện đang kiểm tra lại các video từ camera này. Công viên Sage bị đóng cửa vào buổi sáng để các nhân viên công lực thực hiện việc điều tra.


ANAHEIM – Một thanh niên 22 tuổi đã bị cảnh sát Anaheim bắn chết vào rạng sáng thứ Ba, tại công viên Sage. Vào tối khuya thứ Hai, một người đàn ông trẻ tuổi đã liên tục gõ cửa nhiều ngôi nhà trên đường West Lido Place. Một người dân đã đuổi thanh niên này đi, nhưng chỉ lát sau, anh ta lại quay lại và tiếp tục gõ cửa, khiến người chủ nhà phải đuổi anh ta lần thứ hai.

Người dân đã gọi 911 và 2 cảnh sát Anaheim đến nơi này lúc 12:38 sáng để tìm nghi can, nhưng không có kết quả. Một cảnh sát đã lái xe về phía công viên Sage gần đó để thử tìm kiếm lần cuối cùng. Đến 12:41 sáng, nghi can bị cảnh sát bắn. Người thanh niên – được xác định là Gustavo Najera, 22 tuổi, cư dân Anaheim – được đưa vào bệnh viện UCI và qua đời lúc 1:21 sáng. Chi tiết vụ nổ súng hiện vẫn chưa được tiết lộ và sự việc vẫn đang được điều tra.

Được biết, viên cảnh sát nêu trên có đeo camera trên người, và nhà chức trách hiện đang kiểm tra lại các video từ camera này. Công viên Sage bị đóng cửa vào buổi sáng để các nhân viên công lực thực hiện việc điều tra.

Tai nạn trên xa lộ, 1 người chết
TUSTIN – Một cô gái 23 tuổi đã bị văng khỏi xe hơi thiệt mạng, sau khi chiếc xe chở cô tông vào đuôi một xe tải lớn trên xa lộ I-5. Vào lúc 11:30 tối thứ Hai, Steven Heemstra, 24 tuổi, cư dân Irvine, lái chiếc Honda Civic 2013 màu xám, đã tông mạnh vào đuôi chiếc xe tải lớn của tài xế Idolina Romo. Hiện chưa rõ lý do khiến Heemstra tông vào đuôi chiếc xe tải.
Vụ tai nạn đã khiến một cô gái 23 tuổi, cư dân Santa Ana, văng ra khỏi chiếc Honda Civic. Các nhân viên cấp cứu của Sở cứu hỏa Orange County xác định, nạn nhân đã chết tại hiện trường. Cảnh sát cho biết, cô gái này đã không cài dây an toàn. Heemstra được đưa vào bệnh viện OC Global trong tình trạng bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế chiếc xe tải không bị thương trong sự việc. Danh tính cô gái thiệt mạng hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Một phụ nữ đánh cướp ngân hàng, lấy $200 tiền mặt
GARDEN GROVE – Một phụ nữ đã bị bắt vào hôm thứ Ba, vì bị nghi đã đánh cướp một chi nhánh ngân hàng Farmers & Merchant vào sáng cùng ngày, lấy đi $200 Mỹ kim tiền mặt. Vào lúc 11 giờ sáng, cảnh sát nhận được tín hiệu báo động từ ngân hàng, nằm tại địa chỉ 10422 đường Garden Grove. Một phụ nữ độ tuổi từ 40 đến 50, đeo kính đen, choàng khăn màu trắng và hồng, đã đến gần người nhân viên đứng quầy và rút ra một khẩu súng.

Sau khi đe dọa nhân viên ngân hàng, người phụ nữ này đã lấy đi khoảng $200 Mỹ kim tiền mặt, và bỏ trốn trên chiếc xe Saturn màu đen. Nghi can được mô tả là cao khoảng 5 feet 2, nặng 250 pound. Các nhân viên ngân hàng đã kịp thời ghi lại bảng số xe của nghi can, và cũng dùng điện thoại quay được cảnh bà ta lái xe chạy ra khỏi bãi đậu xe.

Đến 12:08 trưa, cảnh sát tìm thấy chiếc xe của nghi can tại địa chỉ 890 đường Beach, thuộc thành phố Anaheim. Nghi can lập tức bị bắt sau đó và bị giam tại nhà tù Orange County. Cảnh sát cũng thu hồi số tiền mặt. Một khẩu súng – được xác nhận là súng giả - cũng được tìm thấy trong xe.

Nổ súng giữa các băng đảng, 1 người chết
LINCOLN HEIGHTS – Một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắn chết vào rạng sáng thứ Ba, khi đang ngồi trong 1 xe hơi có dán nhãn Uber, tại khu Lincoln Heights. Lúc gần 2 giờ sáng, cảnh sát nghe thấy nhiều tiếng súng nổ ở khu vực đường Griffin và đường Broadway. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể của 1 người đàn ông gốc Hispanic, ngồi trên ghế tài xế của một xe hơi Toyota màu tối. Người này đã chết tại hiện trường, danh tính chưa được tiết lộ.
Trong khi đó, cảnh sát cũng đuổi theo một chiếc Kia SUV màu bạc, bị phát hiện đang phóng rất nhanh rời khỏi hiện trường. Cuộc rượt đuổi chấm dứt vào 30 phút sau đó, khi chiếc SUV bị hết xăng. Hai người đàn ông và 2 phụ nữ, tuổi từ 18 tới 25, đều bị bắt. Theo nhà chức trách, các nghi can này đều là những thành viên băng đảng đã từng bị cảnh sát lập hồ sơ. Không có cảnh sát nào bị thương trong sự việc.
Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các nghi can đã dừng xe kế bên xe của nạn nhân, bắn 8 phát đạn vào anh ta, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo lời cảnh sát, tuy chiếc xe của nạn nhân có dán nhãn hiệu Uber, nhưng anh ta không phải là tài xế của hãng vận chuyển này. Nhà chức trách cho biết, nhãn hiệu Uber có thể chỉ để nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Các tay buôn bán ma túy thường dán nhãn hiệu của các hãng taxi lên xe của mình, nhằm trách bị nghi ngờ khi chúng lái xe vòng vòng để giao nhận hàng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và nguyên nhân vụ nổ súng hiện chưa được rõ.

Thông tin của 20,000 nhân viên FBI bị hacker tiết lộ
WASHINGTON DC - Các dữ liệu bao gồm tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email, của hàng chục ngàn nhân viên FBI, đã bị các hacker công bố trên Internet. Thông qua tài khoản Twitter có tên @DotGovs, một nhóm hacker đã tiết lộ việc có trong tay thông tin của tới 20,000 nhân viên FBI. Sự việc này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi các thông tin tương tự của gần 10,000 nhân viên Bộ Nội An DHS cũng bị công bố trái phép.
Nhóm hacker khoe rằng, họ chiếm được dữ liệu của FBI và DHS sau khi tìm cách tấn công vào cơ sở dữ liệu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp, không có dấu hiệu cho thấy các hacker lấy được các thông tin bí mật như số An Sinh Xã Hội, ngày sinh, địa chỉ nhà… Sự việc vẫn đang được nhà chức trách điều tra.
Ngoài việc công bố thông tin của hàng ngàn nhân viên FBI, nhóm hacker còn đe dọa rằng: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chính phủ Hoa Kỳ ngừng quan hệ với Israel.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT