Thể Thao

Một trận banh tẻ nhạt, một trận cực kỳ hấp dẫn và một trận lạ đời

Wednesday, 29/04/2015 - 08:07:43

Bayern Munich, một đội vừa được chính thức tấn phong vô địch Bundesliga, mà lại không đá lọt lưới một quả nào trong vòng đá luân lưu.

Borussia Dortmund thắng Bayern Munich ở bán kết giải Pokal của Đức. (Getty Images)

 

Một trận banh tẻ nhạt, một trận cực kỳ hấp dẫn và một trận lạ đời

Bài THANH NGUYỄN

 

Chỉ trong nội một ngày thứ Ba 28/4 mà ngoài vô số trận banh thuộc loại “bình thường” khác trong hay ngoài châu Âu thì có 3 trận mà một thì đúng là tẻ nhạt, một cực kỳ hấp dẫn, và một phải nói là hết sức ngược ngạo, lạ đời!

 

Chuyện bên Tây Ban Nha

 

Đối với trận tẻ nhạt thì câu hỏi có thể được đặt ra ngay là “Đã thuộc loại như vậy thì xem làm gì?” Nhưng một trận mà một bên là cỡ như đội Barcelona bên xứ Catalona thuộc Tây Ban Nha rồi để hụt không coi thì là thế nào? Có điều, phiền một nỗi là cho dù có Barcelona đấu ngay tại sân nhà là cái Camp Nou ngay tại thành phố Barcelona , tuy là đông nghẹt khán giả trong một ngày đầu tuần đấy, thế nhưng đối thủ lại là anh Getafe từ phía nam thủ đô Madrid; và trong khi Barcelona đứng đầu bảng La Liga thì Getafe hiện đứng hạng 13.

Chỉ cần theo rõi trận đấu chừng mươi phút là thấy ngay rằng có theo rõi thêm thì cũng chỉ thêm ái ngại cho cái anh hạng 13 kia. Gì mà chỉ mới chân ướt chân ráo vào phút thứ 8, quả banh cứ luẩn quẩn trong vùng cấm địa của Getafe thì đã đành, thế nhưng phòng vệ cái kiểu đi ngáng chân chàng tiền đạo Suarez của Barca để rồi rước lấy cú “penalty” do Messi sút khẽ vào lưới thì còn gì nữa để mà xem tiếp?

Xem trận đấu mà rất dễ có ấn tượng như ngày này đội Barcelona mượn sân nhà của mình để tập dượt với đội Getafe, chuẩn bị cho trận đụng độ sắp tới bên Đức với Bayern Munich ở vòng bán kết giải UEFA Champions League lượt 1 thì đúng hơn.

Chưa hết hiệp 1 thì Getafe đã thua 6 bàn trắng thì thử hỏi xem còn gì hứng thú để mà xem tiếp?

 

Trận tuyến bên Anh

 

Thế mới biết là tuy nước nào cũng có nhóm đội hạng nhất, nhóm hạng nhì, v.v. thế nhưng giữa Premier League của Anh, Serie A của Ý, Ligue 1 của Pháp vẫn có sự khác biệt rất căn bản so với nhóm hàng đầu, La Liga, bên Tây Ban Nha. Bên Anh, bên Pháp, Đức, Ý mà anh đứng đầu bảng đấu với anh khoảng giữa bảng trong số từ 18 đến 20 đội, tùy mỗi nước, thì gay go vẫn là gay go. Ngược lại bên Tây Ban Nha mà 3 anh đầu bảng, hiện nay là Barcelona, Real Madrid với Atletico Madrid mà đấu với ai ở phía dưới thì cứ cầm chắc không dưới 75% là thắng.

Như thể cái trận nêu trên giữa Barclona , hạng 1, với Getafe, hạng 13, mà chỉ hiệp 1 không thôi Barcelona đã thắng 6 bàn trắng. Điều khá phi lý là với một cuộc “thảm sát” như thế trong hiệp 1 mà qua hiệp 2 Barcelona không đá lọt lưới được quả nào trong khi banh cứ quanh quẩn trên phần sân của Getafe thì phải chăng ấy là vì Barcelona cảm thấy “không còn nỡ” gây thương vong gì thêm cho anh đối thủ đáng tôi nghiệp kia ?

Chứ còn trận trong cùng ngày giữa Liverpool, hạng 5 trong Premier League, với Hull City, hạng 15 chứ không được 13 như Getafe bên TBN, thì đâu có như vậy ?

Lại một trận cần phải xem thì trận này là đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm lần cuối cùng mà Liverpool nắm chức vô địch Premier League bên Anh! Lâu quá rồi phải không nào? Nhưng Liverpool là một trong những đội kỳ cựu, tiếng tăm nhất của Anh quốc, được sáng lập từ năm 1892 chứ đâu phải dân mới vào nghề? Và hôm 27/4 thì huấn luyện viên Brendan Rodgers của Liverpool cũng đã ca cẩm về rất nhiều vấn đề nó vây hãm đội mình. Vấn nạn hàng đầu là không lắm tiền của như cái đám Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal mà chủ nhân không là tỷ phú người Nga thì cũng là mấy ông “hạng gộc” bên các xứ dầu mỏ Trung, Cận Đông.

Không tiền thì không mua được cầu thủ loại “có hạng”! Trước đây có được anh Suarez người Uruguay thì trước hết là anh ta có cái tật thích cắn cầu thủ đối phương để rồi phải vạ lây cho cả tiếng tăm của đội, nhưng rồi năm 2014 anh ta đã chạy theo tiếng gọi của kim tiền mà đi đầu quân bên đội Barcelona với cái giá 94 triệu Euros trong khi Liverpool mua anh ta hồi 2011 chỉ với cái giá 25.5 triệu Euros! Suarez thì tất nhiên không có ốm yếu mảnh mai như con cò thế nhưng cũng vẫn là cái cảnh “Công Liverpool xúc tép nuôi cò, cò khôn cò lớn lò dò cò bay” qua tuốt bên xứ Catalan!

Sân đấu KC Stadium của đội Hull City ở thành phố Hull là cách sân Anfield ở Liverpool của đội Liverpool 126 “miles” phía bờ biển hướng Đông trong khi Liverpool nằm chếch xuống một tí i về hướng Tây, cũng ven biển. Mà ngày thứ Ba 28/4 thì các “fans” của Liverpool rất nhiều người không đi. Họ phản đối cái vụ tăng giá vé từ 35 đồng Bảng Anh lên 48 (từ tương đương 54 lên 74 Dollars).

Đấy cũng là điều hôm 27/4 khiến Brendan Rodgers buồn phiền, vì như vậy sẽ kém lực lượng đi hò hét cổ vũ cho đội mình. Đội Liverpool hiện đứng hạng 5 trong Premier League cho nên hy vọng kiếm thêm tí điểm để ngoi lên hạng 4.

Thế nhưng, trở lại cái vụ so sánh giữa các nhóm hàng đầu của Anh, Đức, Pháp, Ý với Tây Ban Nha, hạng thứ 15 của Anh như đội Hull City thì nó không có đá yếu xìu như đội đứng hạng 13 bên La Liga như đội Getafe! Bởi thế mà các “fans” của Liverpool có đi ủng hộ gà nhà được chăng nữa thì đến phút thứ 36 trở đi thì cũng hết còn lý do để hò hét, cổ vũ. Vì lý do đơn giản là Liverpool đá cỡ nào thì đội Hull City đá cỡ đó!

Phút thứ 36, Hull City hưởng quả phạt góc từ cánh trái khung thành. Banh bay vào vòng cấm địa, chạm đầu một cầu thủ nào đấy, văng ra cánh phải, ngoài vòng cấm địa. Từ đấy Ahmed Elmohamady của Hull đá quả banh vào trước khung thành chừng 7 mét. Michael Dawson chờ sẵn ngay đấy và đánh đầu một cú vòng qua đầu thủ môn Simon Mignolet của Liverpool; lọt lưới!

Tỷ số giữ nguyên như thế cho hết hiệp 1 cộng thêm 2 phút và hiệp 2 công thâm 5 phút. Suốt trận đấu chẳng một ai bị chấn thương gì khiến phải mất thời gian giao đấu thế nhưng trọng tài vẫn cho thêm đến 5 phút phụ trội, chả biết có phải vì muốn “cứu” Liverpool hay không! Và phen này thì Brendan Rodgers lại có dịp ca cẩm tiếp!

 

Chuyện lạ đời bên Đức!

 

Trong cùng ngày thì có chuyện lạ đời bên Đức. Nói là chuyện trăm năm may ra mới có một lần thì thiết tưởng cũng chẳng có gì quá đáng!

Mở đầu ngay như thế này cho nhanh gọn! Có đời thủa nào mà một đội banh đứng đầu nhóm Bundesliga bên Đức như Bayern Munich, một đội vừa được chính thức tấn phong vô địch Bundesliga hôm Chủ Nhật 26/4, mà lại không đá lọt lưới một quả nào trong vòng đá luân lưu (penalty shootout)?

Không! Đây không phải là nhắc lại chuyện xưa tích cũ. Chuyện mới xảy ra ngày thứ Ba 28/4 tại sân đấu Alianza ở Munich! Sao lại còn trận gì đây nữa? Thì là bởi có nhiều loại giải lắm!

Đây là giải “Pokal,” tức giải “German Cup” mà lần lựa thì đã vào vòng bán kết. Ngày 28/4 là giữa Bayern Munich với Borussia Dortmund – xin chớ nhầm lẫn với Borussia Monchengladbach hạng 3, vừa thắng Wolfsburg hạng 2 hôm Chủ Nhật khiến Bayern nghiễm nhiện đoạt giải vô địch. Borussia Dortmund là tuốt dưới hạng 8 trong Bundesliga. Mà cũng là trở lại với cái vụ so sánh thứ hạng giữa bên Anh, Ý, Đức, Pháp với Tây Ban Nha. Kết cuộc thì sau 90 phút giao đấu công thêm ít phút phụ trội, rồi thêm 2 hiệp của 30 phút phụ trôi nữa thì đôi bên vẫn hòa với tỷ số 1-1. Đành phải qua vòng đá luân lưu vậy!

Hai bàn hòa nhau đó là:

Phút 29, Lewandowski của Bayern đưa banh vào cấm địa của Borussia, sút, banh chạm vào cột trái khung thành văng ra, Lewandoski đón được banh sút cú nữa và banh lọt lưới. Phải nói là ngoạn mục!

Phút 74 của hiệp 2. Ngọan mục hơn nữa! Từ ngoài cánh phải vòng cấm địa của Bayern, banh được chuyền vào trong cánh trái cấm địa, đến chân một cầu thủ của Borussia, và được chuyền chéo qua chéo lại trước khung thành 3 lượt, cho đến chân Aubameyang của Borussia bên cánh phải khung thành thì anh này sút chéo từ một góc độ rất hẹp vào góc trên, bên trong lưới phía trái.

Và thế là, với tỷ số 1-1, ta qua đến màn “penalty shootout”!

Đội trưởng Lahm của Bayern sút. Banh bay lên trời, hướng cánh phải khung thành.

Gundogan của Borussia sút. Lọt lưới!

Alonso của Bayern sút. Banh bay lên trời, cũng hướng bên phải khung thành.

Kehl của Borussia sút. Lọt lưới!

Mario Gotze của Bayern sút (anh chàng đá quả duy nhất khiến Đức thắng giải World Cup 2014). Thủ môn Langerak của Borussia đỡ được.

Hummels của Borussia sút. Thủ môn Neuer của Bayern đỡ được.

Thủ môn Neuer của Bayern tự mình đứng ra sút. Banh chạm sà ngang, văng ra ngoài.

Borussia Dortmund, hạng 8 của Bundesliga, thắng Bayern Munich, vô địch Bundesliga 2015, ở vòng bán kết giải Pokal. Hình như sau ngày Chủ Nhật 26/4 thì cầu thủ đội Bayern vẫn còn “say men chiến thắng,” chưa tỉnh hẳn!

Thứ Tư 29/4 đến lượt Arminia Liebefeld với Wolfsburg vào bán kết giải này! Để coi xem đội của hãng xe Volkswagen làm ăn ra sao! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT