Thể Thao

Mùa bóng đá Âu châu 2016-17 với nhiều đổi thay

Thursday, 25/08/2016 - 08:07:20

Đang bắt đầu mùa bóng bên Tây Ban Nha, Bravo làm gì rảnh chân rảnh tay để khi không đáp máy bay qua Manchester nếu không có lý do thiết thân? Bởi vậy mà tương lai của Joe Hart đúng là bế tắc!


Thủ môn Valentin Cojocaru của đội Steaua Bucarest, Roumania, không đỡ được cú sút của Fabian Delp, áo xanh da trời, của Manchester City trong trận vòng loại lượt 2 tại sân Etihad bên Anh, với M.C. thắng 1-0 và tính gộp cho cả 2 lượt là 6-0. (Michael Regan/ Getty Images))

.

Thủ môn Joe Hart của Manchester City ra hiệu cho đồng đội trong trận lượt 2, vòng loại giải UEFA Champions League, với đội Steaua Bucarest tại sân Etihad ở Manchester bên Anh; M.C. thắng 1-0 và 6-0 cho cả 2 lượt đấu. (Anthony Devlin/ Getty Images) 

Mùa bóng đá Âu châu 2016-17 với nhiều đổi thay

Bài THANH NGUYỄN

Những trận bóng đá ở Thế Vận Hội Hè Rio nay đã là "chuyện cũ" thì cũng đến lúc ta trở lại với mùa bóng đá bên Âu châu. Các đội Ligue 1 bên Pháp và Premier League bên Anh nóng lòng khai trương sớm cách đây trước sau chừng hai tuần, sau đó đến Serie A bên Ý, rồi La Liga bên Tây Ban Nha. Riêng Bundesliga bên Đức thì thứ Sáu 26/8 mới có trận mở màn theo kiểu gióng một hồi trống lớn với anh đương kim vô địch Bayern Munich đấu với Werder Bremen (hạng 13 trong mùa bóng 2015-16) để thiên hạ thấy có đương kim vô địch ra quân mà đi xem cho đông vào dịp khai trương đầu mùa. Mà rồi chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều thì người đi xem cũng dễ áng chừng là ai sẽ thắng và ai sẽ thua!

Còn bốn nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu kia thì tuy chưa hết cả 20 đội cho mỗi nhóm nhưng các đội sừng sỏ nhất thì cũng đã đấu được hai trận như bên Pháp, Anh và Ý. Mà khi nói đến chữ "đội" thì giới ghiền bóng đá cũng hiểu là những đội năm nay không còn như những đội năm trước vì thành phần nhân sự, trừ các đội nghèo, đã có những thay đổi quan trọng! Hết huấn luyện viên mới cho các đội thì lại đến việc cầu thủ "thay đổi chỗ ở"! Ví dụ thì nhiều!

Những cặp giò thuộc loại đắt giá thì cứ theo nhu cầu tuyển chọn của những đội lắm tiền mà theo về, kiểu như cậu người Pháp gốc Guinea 23 tuổi, Paul Pogba, được Juventus bán cho Manchester United với cái giá tương đương $118 triệu Mỹ kim. Bán Pogba thì Juventus có món tiền lớn để giải quyết vấn đề tài chánh nội bộ, nhưng cũng phải mua Gonzalo Higuain người Argentina của đội Napoli về trám vào đấy. Higuain, 28 tuổi, cựu cầu thủ của Real Madrid trước kia, là ngôi sao sáng chói của Napoli suốt 3 mùa bóng trước đây. Giá cả? Sơ sơ $101 triệu! Và ấy chỉ mới là một vài ví dụ cho thấy tình hình mua bán cầu thủ mà chừng một tuần lễ nữa là chấm dứt.

Cũng vì chuyện người đến kẻ đi như vậy mà có những cảnh hết sức đau lòng cho cầu thủ này hay cầu thủ nọ. Cụ thể như trường hợp của Joe Hart, thủ môn mang số 1 của đội Manchester City từ 2006 đến nay, tuy trong khoảng từ 2007 đến 2010 thì có thời gian dài bị đội M.C. cho những đội khác mượn đỡ cặp giò và đôi tay để dùng!

Anh ta năm nay 29 tuổi, mà đối với giới cầu thủ quốc tế thì bị coi như đã sắp sửa "già chát" đến nơi. Joe Hart là một gương mặt quen thuộc đứng trước khung thành của Manchester City trong những trận trong hay ngoài nước dưới màu cờ sắc áo của đội, và cũng là thủ môn mang số 1 của đội tuyển quốc gia. Con số 1 trên áo đó là hết sức quan trọng, bởi chỉ có thủ môn chính thức của một đội thì mới mang số 1, còn tất cả những anh dự bị khác đều không được mang số 1.

Vậy thì từ hôm Pep Guardiola người Catalan rời đội Bayern bên Đức qua làm huấn luyện viên cho Manchester City để thay ông người Chile là Pellegrini thì trong cả hai trận đầu mùa ông Guardiola để cho Hart ngồi dự bị ngoài bìa sân. Guardiola còn thẳng thắn nói với Hart là nhắm có nơi nào khác nương chân nương tay được thì nên sớm lo liệu tìm đường mà đi.

Cầu thủ có tiếng tăm khi gặp phải cảnh ngộ như vậy thì tất nhiên ai nấy cũng đều buồn nản thế nhưng ai nấy cũng đều biết rằng đấy chẳng phải chuyện thương ghét cá nhân gì nhau mà chỉ vì mỗi lý do bao trùm lên tất cả là huấn luyện viên chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của đội, và do đó mà mọi quyết định đều nhắm làm sao cho đội mình đừng có thua khi đương đầu với những đội khác. Mà khi đá banh, vai trò của anh thủ môn quan trọng cỡ nào thì ai nấy dễ tỏ tường!

Guardiola để cho thủ môn dự bị Willy Caballero người Argentina 34 tuổi đứng giữ khung thành trong hai trận vừa qua trong nước và trận vòng loại giải UEFA Champions League Âu châu cũng như giải FA Cup của hiệp hội bóng đá bên Anh. Gần hết ngày mua bán sang nhượng cầu thủ nhưng vẫn chẳng có đội nào trong hay ngoài nước ướm hỏi gì đến Joe Hart!

Ông tân huấn luyện viên Allardyce của đội tuyển quốc gia Anh, chả biết có muốn ủng hộ miệng gì cho Joe hart hay không nhưng tuyên bố, "Tôi sẽ vẫn cứ tính chuyện để cho Joe giữ khung thành cho các trận của đội tuyển nhà"!

Giới chuyên môn nghe vậy thì gãi đầu gãi tai, thắc mắc làm sao Joe có thể làm thủ môn cho đội tuyển quốc gia nếu như anh ta không thường xuyên giữ gôn cho Manchester City? Trăm hay không bằng tay chân quen! Ông Allardyce sau đấy cũng nhìn ra điều đó và thừa nhận, "Quả có tí vấn đề nếu như Joe không có mặt thường xuyên trước khung thành Manchester City"! Thì rồi cũng như không!

Nhưng trong khi Joe Hart đành cam chịu vai trò dự bị của mình nếu không rời khỏi Manchester City thì đùng một cái, hôm thứ Ba 23/8 lại có tin thủ môn Claudio Bravo người Chile 33 tuổi của Barcelona đã có mặt ở phi trường Manchester bên Anh để chuẩn bị về đầu quân cho Manchester City theo giá mua bán là $22.5 triệu!

Đang bắt đầu mùa bóng bên Tây Ban Nha, Bravo làm gì rảnh chân rảnh tay để khi không đáp máy bay qua Manchester nếu không có lý do thiết thân? Bởi vậy mà tương lai của Joe Hart đúng là bế tắc! Có đội Stoke City bên Anh muốn mượn Joe Hart về giữ gôn cho mình nhưng không có tiền để trả lương theo như M.C. vẫn trả cho Hart ; và M.C. thì lại không chịu "bù lỗ" cho đội đó với khỏan lương tương đương $179,000 một tuần!

Còn trở lại với những trận banh từ hôm giữa tháng Tám đến nay bên Âu châu thì tình thình chung là như sau.

Những trận thuộc vòng loại các giải như FA Cup bên Anh, German Cup bên Đức, UEFA Champions League của Âu châu thì thực tế là chưa có gì đáng nói. Do lịch trình cùng thể thức giao đấu mà ở những vòng này nếu như có anh thượng hạng nào ra quân thì đối thủ lại là những đội chẳng mấy cân xứng. Chẳng hạn như Manchester City đấu với đội Steaua bên Bucarest ở lượt 1 mà M.C. đã gác 5 bàn trắng thì thứ Tư 24/8 có trận lượt 2 ở Manchester bên Anh, phỏng có còn gì nữa để mà xem?

Kết cuộc thì M.C. thắng Steaua 1-0, với tỷ số gộp là 6-0. Nhưng được cái là Guardiola động lòng trắc ẩn sao đó cho nên đã để cho Joe Hart đứng gữ khung thành!

Còn những trận nội bộ trong mỗi nước thì đại để cũng tương tự. Chưa gặp ngày có những trận cỡ như Manchester United đụng với Manchester City hoặc Barcelona đấu với Real Madrid chẳng hạn. Kiểu như Barcelona hôm 20/8 thắng Real Betis 6-2 thì có gì đáng ngạc nhiên ?

Tuy ngạc nhiên thì vẫn có ở một số trận khác!

Trước hết là anh đương kim vô địch Leicester bên Anh hôm 13/8 đấu với Hull City đã thua 1-2. Hoặc như Atletico Madrid bên Tây Ban Nha hôm đấu với Alaves ngay tại sân nhà Vincente Calderon của mình thì đành phải chịu hòa 1-1. Đáng ngạc nhiên ở chỗ nào? Ở chỗ là cả Hull City lẫn Alaves mùa bóng 2015-16 đều thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới hạng của Premier League bên Anh và La Liga bên Tây Ban Nha nhưng mùa bóng năm nay vừa được cất nhắc lên do đứng đầu các nhóm câu lạc bộ bên dưới đó!

Với cục diện của mỗi đội banh trong năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu có nhiều thay đổi trong mùa Hè vừa qua thì tình hình những trận bóng năm nay bên đó sẽ hứa hẹn nhiều kết quả ngoạn mục cũng như bất ngờ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT