Thể Thao

Mùa bóng đá Âu Châu bắt đầu với Liverpool lẫy lừng bên Anh

Sunday, 14/08/2016 - 10:49:21

Ông Klopp đứng nơi bìa sân mừng quá, vỗ ngực thùm thụp, đầu cổ nguậy ngọ như lên đồng, khiến cặp kính văng xuống cỏ. Lát sau thì người ta thấy ông khum lưng loay hoay tìm cặp kính để coi xem nó rơi đàng nào!


Sadio Mané của Liverpool, tận cùng bên trái, cùng hai đồng đội chia vui với huấn luyện viên Klopp sau khi Mané ghi bàn thắng thứ 4 trong trận với Arsenal ở sân Emirates của đội Arsenal. (Mike Hewitt/ Getty Images)

Một fan của Liverpool đứng trước bức tranh tường khổng lồ với hình cầu thủ đội ngũ Arsenal tại sân Emirates của đội này. (Catherine Ivill/ Getty Images)

 

Mùa bóng đá Âu Châu bắt đầu với Liverpool lẫy lừng bên Anh

Bài THANH NGUYỄN

Thiên hạ năm châu đang chờ đợi những trận banh vòng bán kết và chung kết ở giải bóng đá của Thế Vận Hội Hè tại Rio thì từ hôm thứ Sáu 12/8 mùa bóng đá Âu Châu đã bắt đầu khai trương ở bên Pháp và bên Anh.

Thứ Sáu Ligue 1 bên Pháp có hai trận trong đó trận giữa đương kim vô địch Paris Saint Germain với Bastia thì PSG thắng 1-0. Thứ Bảy Ligue 1 có thêm 5 trận, và Chủ Nhật thêm bốn trận. Chỉ phiền một nỗi ở bên Pháp là cán cân lực lượng giữa Paris Saint Germain với các đội khác chênh lệch dữ quá cho nên không hứa hẹn nhiều gay cấn như bốn nhóm câu lạc bộ hàng đầu bên Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha.

Premier League bên Anh khai trương hôm thứ Bảy với bảy trận trong đó trận giữa Manchester City với Sunderland thì M.C thắng 2-1 và trận giữa đương kim vô địch Leicester City với Hull City thì Leicester thua 1-2!

Huấn luyện viên người Ý Ranieri của Leicester tuyên bố với báo chí, "Năm nay mà Leicester đoạt chức vô địch một lẫn nữa thì có khi còn họa hoằn hơn là việc người ở hành tinh khác xất hiện trên quả đất"!

Ông giải thích thêm, "Các đội hàng đầu khác người ta đã có phương án sửa chữa lại những khiếm khuyết của năm trước; Leicester năm nay cố gắng làm sao đừng bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng nhì, dưới Premier League cũng đã là may mắn lắm rồi"!

Tức là đừng để tụt xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá của cái đội Hull City kia mà năm rồi nó nằm dưới đó nhưng nhờ đứng đầu nhóm cho nên mùa bóng năm nay được mời lên ngồi chiếu trên là Premier League, và vừa mới thắng Leicester 2-1!

Trong khi Bundesliga bên Đức đến ngày 26/8 mới mở cửa hàng thì Chủ Nhật 14/8 vẫn đang phải bận rộn với trận tranh giải "Siêu Cúp của Đức" (German Super Cup) giữa Bayern Munich với Borussia Dortmund. "Siêu Cúp" vì đấy là giải dành cho vô địch Bundesliga mùa bóng 2015-16 và vô địch giải Pokal tức là cái "German Cup" thường thôi chứ chưa phải siêu, mà rốt cuộc thì Bayern năm rồi cũng đã đoạt nó luôn!

Như tục ngữ bên ta: "Không có chó thì...," chả lẽ cái giải Siêu Cúp không ai đấu với ai? Bởi vậy bèn lôi cái anh về nhì của giải Pokal 2015-16 kia mà cho ra sân! Và kết quả thì có lẽ nên đặt tên cái "Siêu Cúp" nọ là "Kiểm Chứng Cúp," bởi Bayern vẫn thắng Borussia Dortmund 2 bàn trắng và đem thêm cái cúp về nhà để chưng!

Cũng như vậy, mùa banh bên Tây Ban Nha đến 19/8 mới mở màn nhưng Chủ Nhật bên đó cũng bận rội với giải "Siêu Cúp tây Ban Nha" (Super Copa De Espana) giữa Barcelona với Sevilla. Cái cúp này là dành cho vô địch La Liga với đội đoạt giải Copa Del Rey mùa bóng 2015-16.

Khổ nỗi, cũng như bên Đức, Barcelona vùa có trong… chân chức vô địch La Liga vừa đoạt giải Copa Del Rey cho nên người ta cũng lôi anh Sevilla là đội về nhì trong giải Copa Del Rey kia ra chịu trận. Và rồi cũng lại tình trạng "kiểm chứng" như vừa nêu ở trên là Barcelona cho Sevilla đo ván với tỷ số 2-0!

Serie A bên Ý còn lo thu xếp việc nhà của mỗi đội chưa xong hay sao đấy mà cũng phải đến 20/8 mới có trận mở màn.

Tóm lại thì cho đến ngày Chủ Nhật chỉ có mấy trận đáng chú ý nhất ở bên Anh là giữa Manchester City với Sunderland  (2-1), giữa Manchester United với Bournemouth (3-1) và giữa Liverpool với Arsenal (4-3).

Manchester United, Manchester City, Arsenal với Liverpool, bên cạnh những đội như Chelsea, Tottenham Hotspur, đều thuộc hàng ngũ những đội mà trong năm sẽ được thường xuyên nhắc nhở đến trong cuộc đua tranh chức vô địch cho đến hết mùa bóng 2016-17 với tổng cộng 38 trận cho tất cả 20 đội.

Thay đổi lớn cho cả Manchester United lẫn Manchester City, hai trong số những đội giàu tiền của nhất nước Anh và thế giới, là M.U. có tân huấn luyện viên Jose Mourinho người Bồ cộng thêm cầu thủ người Thụy Điển Zlatan Abrahimovic và cầu thủ người Pháp Pogba, còn M.C. thì có tân huấn luyện viên Pep Guardiola, cựu HLV của Bayern Munich.

Mở màn mùa bóng năm nay, đội của cả hai ông đều thắng. Và trong trận đầu mùa thì đội Liverpool của ông HLV người Đức Jurgen Klopp cũng thắng đội Arsenal của ông HLV người Pháp Arsene Wenger với tỷ số 4-3; thoạt trông rất có triển vọng thế nhưng ấy là bởi Arsenal hụt mất một số cầu thủ nòng cốt như Giroud, Ozil, Welbeck.

Liverpool năm nay vừa tậu được Sadio Mané, mua của đội Southampton, với giá tương đương $39 triệu Mỹ kim và cậu Wijnaldum, mua của Newcastle United với giá tương đương $29 triệu. Mané hôm nay ghi bàn thắng thứ 4 hết sức ngoạn mục cho Liverpool.

Chân ướt chân ráo vào hiệp 2, đôi bên đang hòa 1-1 ở hiệp 1 thì Adam Lallana của Liverpool nâng tỷ số lên 2-1 cho đội mình. Ông Klopp đứng nơi bìa sân mừng quá, vỗ ngực thùm thụp, đầu cổ nguậy ngọ như lên đồng, khiến cặp kính văng xuống cỏ. Lát sau thì người ta thấy ông khum lưng loay hoay tìm cặp kính để coi xem nó rơi đàng nào! Đến khi Mané ghi bàn thắng thứ 4 thì ông Klopp không có vung vẩy như lúc nãy mà chi lấy tay vỗ vào má, nhoẻn miệng cười rất đỗi kinh ngạc vì thành tích của đám đệ tử!

Đâu khác không biết chứ còn những ngày tới đây nhóm Premier League bên Anh sẽ còn hứa hẹn nhiều chuyện gay cấn và cụp lạc. Nội cái việc hai ông Mourinho và Guardiola cầm đầu hai đội kình địch truyền kỳ bên Anh là Manchester United với Manchester City nơi cùng một thành phố Manchester kia cũng đã là một ổ tin tức tức lúc nào cũng nóng sốt cho giới báo chí trong cả nước!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT