Mẹo Vặt

Mùa hè: Sức nóng và ẩm độ

Thursday, 25/06/2015 - 09:27:24

Cũng có khi trời rất nóng, nhưng không “hầm,” đó là khi nhiệt độ cao mà ẩm độ không cao, nói một cách vắn tắt là trời nóng và khô. Trời nóng nhưng có gió khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Bài VŨ HẰNG

Mùa hè lại đã về đây. Có người gọi nó là mùa hè rực rỡ. Nhưng với Hằng, rực rỡ chẳng thấy đâu, chỉ thấy … nóng chảy mỡ. Ông Cả Đẫn được thể, cởi phăng áo ngoài, gần như cả ngày chỉ phơi cái bụng chàng bảng thấy ớn, nhưng xem ra ổng dễ chịu thoải mái hơn mình nhiều (Cuộc đời bất công nhỉ!)
Điều khó chịu nhất trong mùa hè là cái nóng. Chẳng phải chỉ là khó chịu, mà sức nóng còn có thể giết người. Nghe nói riêng tại nước Mỹ mùa hè năm nào cũng có gần 200 nạn nhân chết… nóng. Nhưng lại có người nói: “Không hẳn vì nóng mà vì ẩm độ!” A, lại có chuyện này sao? Đi hỏi cô giáo thì được cô trả lời, “Đúng ra, cả hai thứ đều khó chịu cả.”
Cái chữ “ẩm độ” nghe có vẻ xa lạ, nhưng thực ra nó vẫn được nhắc tới hằng ngày mỗi khi trời nóng nực: Nóng là do nhiệt độ cao, còn nực chính là do ẩm độ đấy. Nhỏ bạn Hằng có đứa kêu, “Trời hôm nay hầm dữ ta!”, đứa khác nói “Thật là một ngày oi bức!” Thật ra, “hầm” và “oi bức” đều chỉ một tình trạng là sự khó chịu do ẩm độ cao gây ra cả. Mà ẩm độ là cái gì? Tại sao nó lại gây khó chịu cho chúng ta? Cô giáo em giải thích thế này:
Khi trời nóng, cơ thể ra mồ hôi, một lát sau chúng ta sẽ cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Đó là khi có cơn gió thổi qua làm mồ hôi bốc hơi, tạo ra cảm giá mát mẻ trên da thịt. Tuy nhiên, lại có lúc khác, mồ hôi ra nhễ nhại chẳng chịu khô. Quạt và máy lạnh trong nhà bị hư, chạy ra ngoài trời cho thoáng cũng chẳng khá hơn: Trời im gió, cây cối đứng lặng lẽ chịu trận dưới ánh nắng gay gắt. Hầm quá! Chịu hết thấu. Đúng, “hầm” là vì ẩm độ quá cao, nghĩa là có quá nhiều hơi nước trong không khí, khiến mồ hôi không bốc hơi được, mà đọng lại trên da, tạo thành cảm giác nhơn nhớt, rin rít…. cho đến khi không chịu được nữa, mình phải vào phòng tắm xối nước mới tìm lại được sự dễ chịu.



Cũng có khi trời rất nóng, nhưng không “hầm,” đó là khi nhiệt độ cao mà ẩm độ không cao, nói một cách vắn tắt là trời nóng và khô. Trời nóng nhưng có gió khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, không khí quá khô cũng không tốt, mà hậu quả bi đát có thể nhận thấy trên những đôi môi nứt nẻ… nhưng đó là bệnh của mùa lạnh, giờ này chúng ta đang vào hè cơ mà.

                                                                   “Chà, trời hầm ác!”

Vào hè, để có được sự thoải mái chúng ta cần hạ thấp nhiệt độ, đồng thời làm giảm ẩm độ. Hai phương tiện phổ thông và hiệu quả nhất giúp chúng ta thực hiện các mục tiêu đó là Quạt và Máy Lạnh. Đó là những tiện nghi phổ thông của đời sống, những thứ máy móc mà ai cũng từng dùng và biết dùng. Thì lúc đầu, Hằng cũng tưởng như vậy, cho đến khi em gặp nhiều câu hỏi làm cho mình ngắc ngứ, xin ghi ra đây để các bạn góp ý cho nhé:
1. Quạt có thể làm mát căn phòng chúng ta sinh hoạt không?
2. Cánh quạt có thể quay được mấy chiều?
3. Quạt có mấy cánh thì làm việc hiệu quả hơn: 3? 4? Hay 5?
4. Quạt trần thì… gắn ở đâu? (Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, phải không?)
5. Máy lạnh có làm hư nhà không?
6. Kẻ thù của những người đang muốn xuống cân: Máy lạnh? Có thực như vậy không?
Trên đây là một số câu hỏi về Quạt và Máy Lạnh thực sự đã làm cho em bối rối. Các bạn có ý kiến gỡ rối tơ lòng giúp, xin liên lạc với Hằng nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT