Hoa Kỳ

Mưa lụt kỷ lục tại South Carolina, ít nhất 10 người thiệt mạng

Monday, 05/10/2015 - 10:00:15

Trong cùng thời gian, nỗ lực tìm kiếm một chiếc tàu chìm ngoài khơi đã hầu như không có hy vọng tìm được người còn sống. Chỉ có một xác người được tìm thấy, và hơn 30 người khác còn mất tích mà trong đó có người ngoại quốc.

Ông Eric Van Sant đang kéo những tài sản vớt được từ trong một ngôi nhà bị ngập nước lụt ở Forest Acres thuộc thành phố Columbia, South Carolina ngày thứ Hai. Tiểu bang này đã bị mưa lớn kỷ lục trong hai ngày cuối tuần. Gần 1,000 người phải rời bỏ nhà cửa, hàng chục ngàn người khác thiếu nước sạch để uống. (Hình: Sean Rayford/Getty Images)


WEST COLUMBIA - Người dân tại South Carolina đang tìm cách hồi phục trong một trận lụt lớn mà tiểu bang này chưa từng thấy trong lịch sử. Hơn hai thập niên trước đây, người South Carolina từng bị vùi dập và sống sót trong trận bão Hugo lớn tàn bạo. Giờ đây nhiều người và chính quyền nói rằng trận mưa và nạn lụt trong mấy ngày qua còn kinh khủng hơn Hugo rất nhiều.

Trong cùng thời gian, nỗ lực tìm kiếm một chiếc tàu chìm ngoài khơi đã hầu như không có hy vọng tìm được người còn sống. Chỉ có một xác người được tìm thấy, và hơn 30 người khác còn mất tích mà trong đó có người ngoại quốc.

Nữ Thống Đốc Nikki Haley nói trong ngày thứ Hai rằng một trong những trận lụt lớn nhất trong lịch sử đã khiến tiểu bang của bà bị điêu đứng sau nhiều ngày bị mưa lớn. Bà cho biết chính quyền đã dùng thuyền và máy bay trực thăng để cứu gần 200 người.

Trận mưa lớn lịch sử đã bắt đầu từ ngày thứ Năm, lên đến cao điểm trong hai ngày cuối tuần. Trong lúc nước đang bắt đầu rút xuống ngày thứ Hai, nữ thống đốc kêu gọi mọi người hãy ở lại trong nhà, nếu họ còn nhà. Khoảng 1,000 cư dân đang tạm trú tại các trung tâm di tản trên khắp South Carolina. Gần 40,000 người khác đã thiếu nước uống.

Tổng Thống Obama đã ký sắc lệnh công nhận tình trạng thiên tai tại South Carolina, và điều đó giúp 11 hạt quận trên khắp tiểu bang nhận được sự trợ giúp từ chính quyền liên bang.
Người dân tại đây nói rằng đây là một trận mưa lớn chỉ có 1000 năm một lần

Trong khi đó, một chiếc tàu hàng của Mỹ chở 33 người đã mất tích từ khi tàu gặp phải gió lớn và biển động mạnh, do trận bão Joaquin gây ra. Hôm thứ Hai, lực lượng Phòng Vệ Duyên Hải cho biết rằng chiếc tàu ấy đã bị chìm, và một thi thể đã được tìm thấy. Nhưng các máy bay và tàu thủy sẽ tiếp tục tìm kiếm thủy thủ đoàn mất tích.

Đại Úy Mark Fedor nói rằng một bãi mảnh vỡ lớn đã được phát hiện, ở gần vị trí được biết gần đây nhất của tàu chở hàng El Faro, dài 790 bộ, ở gần quần đảo Bahamas. Thi thể, mà Fedor nói là “không xác định được,” đã được tìm thấy trong một bộ đồ cứu sinh. Nhưng không có những xác người khác, hoặc những người sống sót, đã được xác định vị trí ngay lập tức.

Tại một cuộc họp báo ở gần Miami, Fedor nói, “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những người sống sót, hoặc bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Chúng tôi không tìm kiếm chiếc tàu ấy nữa.”

Ba chiếc tàu của Phòng Vệ Duyên Hải, hai chiếc máy bay C-130, một số trực thăng, tàu kéo thương mại, và một chiếc phi cơ của hải quân My, đã đi tìm kiếm trên một vạt biển rộng lớn của Đại Tây Dương, gần đảo Crooked Island ở quần đảo Bahamas. Theo Fedor cho biết, một chiếc thuyền cứu sinh bị hư hại nặng từ tàu El Faro đã được tìm thấy, nhưng chiếc xuồng ấy không có người hoặc những dấu hiệu của sự sống. Chiếc tàu này có hai thuyền cứu sinh, mỗi chiếc có thể chứa được 43 người.

Fedor nói rằng dường như El Faro đã bị mất sức đẩy, làm cho tàu rất dễ tổn thương khi gặp phải những cơn gió thổi 140 dặm một giờ của trận bão Loại 4, và những đợt sóng cao 50 bộ. Trên tàu có 391 thùng container chứa hàng. Trọng lượng này có thể làm cho chiếc tàu nặng phía đầu và dễ bị lật, theo ông nói thêm.

El Faro khởi hành từ Jacksonville, Florida, vào hôm 29 tháng Chín, khi bão Joaquin vẫn là một cơn bão nhiệt đới. Trên tàu có 28 thủy thủ từ Hoa Kỳ và năm thủy thủ từ Ba Lan. Tàu đang trên đường tới Puerto Rico, trong một chuyến chở hàng hóa theo thường lệ, thì tàu gặp phải rắc rối. Liên lạc bị mất vào sáng sớm thứ Năm.

Thủy thủ đoàn thông báo rằng chiếc tàu đã bị mất sức đẩy, bị nước tràn vào, nhưng tình hình có thể kiểm soát được, trong lần liên lạc cuối cùng của họ vào sáng sớm thứ Năm. Từ đó không nghe tin tức gì từ họ nữa.

Theo Fedor cho biết, Ủy Ban An Toàn Giao thông Quốc Gia và Phòng Vệ Duyên Hải sẽ mở một cuộc điều tra về chuyện tại sao con tàu mạo hiểm chạy về phía trận bão lớn, và bị chìm như thế nào.

Theo các thành viên gia đình của thủy thủ đoàn cho biết hôm Chủ nhật, họ đã cố gắng để giữa lạc quan, trong khi họ chờ đợi tin tức về bất cứ diễn biến nào, tại hội trường của Nghiệp Đoàn Thủy Thủ Quốc Tế ở Jacksonville. Một số người khóc nức nở và ôm chầm lấy nhau.

Dấu hiệu đầu tiên của con tàu, một chiếc phao cứu sinh màu cam, đã được tìm thấy hôm thứ Bảy, cách đảo Crooked Osland khoảng 120 dặm (193 cây số) về phía đông bắc. Kế đó là các mảnh vỡ và váng dầu trôi vào hôm Chủ Nhật.

Công ty đã bảo vệ quyết định của họ cho phép làm chuyến hải hành này. Trong một văn bản, công ty nói rằng các thành viên thủy thủ đoàn đã được “trang bị để xử trị các tình huống, chẳng hạn như thời tiết thay đổi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT