Người Việt Khắp Nơi

Mua sắm trong cơn bão siêu giảm giá Black Friday

Friday, 25/11/2016 - 08:33:57

Ví dụ như một cái áo khoác của Banana Repuplic nguyên giá là $129.99, giảm 60% chỉ còn $52, người mua tiết kiệm được cả $77.99, thử hỏi làm sao mà các bà các cô không “quẹo, lựa” nhiệt tình trong dịp này.

Bài THỦY NGÂN

Lễ Tạ Ơn là một trong những ngày lễ lớn ở Mỹ. Ngày này cũng giống như ngày Tết của Việt Nam, đây là lúc mọi người được nghỉ học nghỉ làm, cùng về nhà để ăn với nhau một bữa tiệc sum họp với món ăn truyền thống là gà tây. Nhiều gia đình người Việt tại Mỹ cũng ăn mừng Lễ Tạ Ơn nhưng với những món ăn thuần Việt thay vì món gà siêu thịt kia.

Liền sau ngày Lễ Tạ Ơn là ngày thứ Sáu siêu giảm giá Black Friday, đây là một trong những ngày rất nhiều người mong đợi để mua sắm thỏa thích vì trong ngày này hầu như khắp nơi đều giảm giá các mặt hàng từ quần áo thời trang, giày dép, túi xách, hàng điện tử, nồi niêu, xoong, chảo... với giá rất rẻ. Có rất nhiều người chỉ chờ đến dịp này để tranh thủ thời gian mua những món đồ mình ưa thích từ trước đó, nhưng do giá còn nguyên gốc khá là đắt đỏ. Ví dụ như một cái áo khoác của Banana Repuplic nguyên giá là $129.99, giảm 60% chỉ còn $52, người mua tiết kiệm được cả $77.99, thử hỏi làm sao mà các bà các cô không “quẹo, lựa” nhiệt tình trong dịp này.

Một số màn hình tivi LCD được xếp thàng hàng dài đang chờ được niêm yết giá giảm trong dịp Black Friday. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Nhưng không vì thế mà tất cả mọi người đều lao vào chuyện mua sắm sau Lễ Tạ Ơn như cô Ái Phương sống ở Irvine cho biết, “Tôi làm hãng nên được nghỉ đến thứ Hai lận, năm ngoái nhà tôi ăn turkey rồi nên năm nay ăn ham. Tôi ở nhà ngủ nghỉ, đi vòng vòng chơi thôi, không đi shopping đâu, cũng đâu có cần gì nữa đâu mà mua.”

Hay như em sinh viên Danny Trần, cư dân Westminster nói, “Thanksgiving em ở nhà ăn tiệc với gia đình, nhà em ăn turkey, còn shopping thì chắc không đi, làm biếng lắm.”

Một số khác thì lại có tâm lý giống cô Hạnh Nguyễn, cư dân Santa Ana, thì cho biết, “Tôi chỉ ăn uống ở nhà thôi, không đi shopping đâu, ra đó chen chúc ngán lắm!”

Tuy vậy, vẫn còn có không ít người vẫn mong chờ ngày thứ Sáu siêu giảm giá như cô Teresa Lê sống ở Huntington Beach chia sẻ, “Mấy ngày đó tôi ở nhà ăn và ngủ cho đã, có thể sẽ tranh thủ ghé South Coast (Plaza) coi có sale gì không, tôi thích giày Tory Burch lắm.”

Khách hàng xếp hàng đợi tính tiền tại cửa hàng quần áo H&M trong chiều thứ Tư, 23 tháng 11 tại trung tâm mua sắm The Outlets at Orange. Tại đây đã bắt đầu giảm giá mạnh một số quần áo với giá chỉ từ $3, bán chạy nhất vẫn là đồ mùa đông như áo len, áo khoác. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Mua sắm bắt đầu trước ngày Tạ Ơn

Tại một vài điểm mua sắm như The Outlets at Orange và Target (góc Brookhurst và Westminster) trong chiều thứ Tư, ngày 23 tháng 11, 2016. Tại những nơi này, người đi mua sắm tuy có nhộn nhịp hơn ngày thường nhưng chưa đông đúc đến mức chen chúc hay hỗn loạn. Bởi trong mấy năm trở lại đây, một số hãng đã cho chạy các chương trình giảm giá mạnh trước ngày thứ Sáu, có nơi trong ngày thứ Tư đã giảm lên tới 50%, 60%, hay 70%.

Một số khách hàng ưa chuộng cách mua hàng trực tuyến (lên mạng internet) vì e ngại tình trạng chen chúc, xếp hàng dài đợi tính tiền trong các trung tâm mua sắm và một phần vì muốn mua được đồ tốt.
Nhiều phụ nữ Á Đông như phụ nữ Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc chọn lựa quần áo bởi thân hình khá nhỏ nhắn, họ thường phải tranh thủ mua sớm mua trước để tránh việc món quần áo mình thích không còn size vừa với người của mình. Mua hàng trực tuyến tiện lợi là thế nhưng vẫn có người muốn giữ thú vui đi lựa đồ, thử đồ.

Mua được món đồ ưng ý với giá rẻ vô cùng tận là điều tốt vì nó giúp cho nhiều gia đình tiết kiệm được một khoản không nhỏ, nhưng nếu chỉ vì ham rẻ mà tiêu pha bất kể sẽ khiến nhiều người méo mặt vì giấy báo nợ nhà băng gửi về sau đó. Làm người tiêu dùng thông minh vượt qua được cám dỗ của cơn bão siêu giảm giá xem ra không phải chuyện là dễ dàng!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT