Người Việt Khắp Nơi

Mùa Vọng tại Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara

Thursday, 01/12/2016 - 11:23:56

Linh mục chánh xứ cũng mời cha Joseph Vũ Đảo từ Phi Luật Tân qua giúp giáo dân tĩnh tâm vào hai buổi tối thứ Tư 30 tháng 11 và thứ Năm 1 tháng 12, 2016 tại thánh đường giáo xứ.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chủ nhật cuối tháng 11 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo đã bước vào Mùa Vọng, mùa trông chờ Chúa đến. Để giúp giáo dân dọn tâm hồn đón mừng Chúa đến, Linh mục chánh xứ Joseph Phạm Ngọc Tuấn và các linh mục phó xứ Joseph Nguyễn Thái, Anthony Vũ Tận Hiến đã nhắc nhở giáo dân trong các thánh lễ, hãy thay đổi hoàn toàn con người từ nội tâm đến cách sống, từ bỏ nếp sống ích kỷ, tội lỗi, quay về với Thiên Chúa như lời thánh Gioan Tầy Giả, người dọn đường cho Chúa đã nói, “Anh em hãy sám hối vì nước Trời đã đến gần.”

Linh mục chánh xứ cũng mời cha Joseph Vũ Đảo từ Phi Luật Tân qua giúp giáo dân tĩnh tâm vào hai buổi tối thứ Tư 30 tháng 11 và thứ Năm 1 tháng 12, 2016 tại thánh đường giáo xứ.

Linh mục Joseph Vũ Đảo giảng tĩnh tâm Mùa Vọng tại thành đường St. Barbara tối 30 tháng 11, 2016. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Ngày đầu buổi tĩnh tâm có khoảng 600 giáo dân đến tham dự. Ca đoàn Thánh Giuse hát một số bản thánh ca để giúp giáo dân hướng lòng lên với Chúa. Đúng 7 giờ tối, ông Trân Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn, thay mặt toàn thể giáo dân cám ơn cha chánh xứ và quý cha phó xứ đã tổ chức hai buổi tĩnh tâm cho giáo dân, cám ơn cha cố Vũ Đảo đã nhận lời đến giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn, và cám ơn tất cả các tín hữu hiện diện trong thánh đường.

Sau đó, ông Chủ Tịch giới thiệu đôi nét về linh mục Joseph Vũ Đảo. Cha Vũ Đào năm nay trên 70 tuổi. Cha đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon, Giáo sư Trung Học Đệ Nhị Cấp, theo lệnh động viên trở thành Trung Úy QL/VNCH. Sau khi bị tù Việt Cộng trở về, cha vượt biển sang Phi Luật Tân làm Tuyên Úy trại tỵ nạn Bataan 12 năm. Sau khi đến Mỹ, cha nhập dòng Ngôi Lời. Sau được cử làm Bề Trên Cả dòng Ngôi Lời tại VN. Tại Mỹ cha làm Hạt Trưởng các giáo xứ thuộc dòng Ngôi Lời tại Memphis và St. Louis. Đồng thời làm Linh Hướng toàn quốc Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Linh mục Joseph Vũ Đảo không phải là vị linh mục xa lạ với giáo dân Cộng đoàn Saint Barbara. Mấy năm trước đây, cha đã đến giúp giáo xứ nhiều lần, và giáo dân rất thích thú về những điều cha chia sẻ, ngắn gọn nhưng thực tế, dám nói thẳng, nói thật mà không sợ mất lòng. Chẳng hạn có hôm cha nói, “Không phải cứ đọc hết tràng kinh này đến tràng kinh kia là lên Thiên Đàng đâu! Lầm rồi! Lên được Thiên Đàng hay không là do cách sống, cách ăn ở của mình, có mến Chúa thật lòng; có thương yêu tha nhân hay không, hay là vừa dự lễ xong ra khỏi nhà thờ gặp chuyện bất bình là chửi toáng lên, như thế là không được.”


Đông đảo giáo dân tham dự tĩnh tâm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trong buổi giảng tĩnh tâm hôm thứ Tư, linh mục nói về đề tài “Bước Vào Đường Nẻo Yên Vui.” Mở đầu cha nói, “Ngày nào chúng ta đi dự lễ chúng ta cũng nghe câu Chúa nói, Thầy để sự bình an cho các con. Thầy ban sự bình an của Thầy cho các con. Nhưng tại sao chúng ta không được hưởng cái sự yên vui, sự bình an mà Thiên Chúa hứa? Vì chúng ta quá sợ Thiên Chúa, chúng ta không có thì giờ, và chúng ta hay cáu gắt, vợ chồng cáu gắt lẫn nhau, cha mẹ cáu gắt với con cái thì làm sao có sự bình an? Thời đại này, nếu trong gia đình có một người con nó yêu thương người khác tôn giáo với mình thì đừng bao giờ cáu gắt, la mắng nó. Trái lại, phải yêu thương vỗ về nó. Nếu cáu gắt, xua đuổi nó, nó sẽ đi theo người lo lắng, săn sóc nó và như thế là mình mất con, và mất sự bình an!”

Linh mục cũng thẳng thắn phê bình những người đọc kinh, đọc cho nhiều mà chẳng hiểu bao nhiêu. Cha dẫn chứng, “Có người đang có nhà cao cửa rộng, có xe hơi bóng loáng, đủ cả, chả thiếu thứ gì mà dám cả gan đọc Gia đình con cơ hàn tân khổ / Xin Mẹ thương cứu giúp gia đình con. Và người Công Giáo VN có thói quen cầu xin thì nhiều mà cầu nguyện thì ít. Cứ nghe rao lễ thì thấy rõ, xin hết ơn này đến ơn kia nhưng có mấy ai cầu nguyện với Chúa đâu, chỉ biết xin thôi, xin được cứ xin, và khi xin mà không được thì ngã lòng, chán nản mà không chịu suy nghĩ cho chín chắn, vì nhiều khi mình xin ơn này mà Chúa cho mình ơn khác cần thiết, hữu ích cho mình hơn. Nhiều khi mình chưa xin, Chúa đã ban cho mình trước rồi.”

Linh mục cũng nhắc đến sự cầu xin mà có tính toán với Chúa, thí dụ trước khi vượt biên, vượt biển cầu xin và hứa với Chúa đủ điều. Đến khi sang được nước ngoài dần dần quên hết những lời khấn hứa như thế thì làm sao có bình an? Linh mục nhắc nhở mọi người, sự bình an mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta nó khác sự bình an của loài người.

Cha kể, “Có bà nọ bảo bà kia, Này, cầu nguyện cho mẹ con nhà nó với, thằng chồng nó kỳ này cứ về Việt Nam xoành xoạch ấy. Cách cầu nguyện như thế là không có bình an, vì cùng một lúc lại đi nói xấu người ta. Sự bình an của Thiên Chúa là Nếu các con dâng của lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người làm mất lòng con thì hãy để của lễ đó, về làm hòa với người ta đã rồi đến dâng của lễ sau. Chúa không bảo con có làm mất lòng người ta thì về làm hòa, nhưng Chúa bảo, nếu người ta làm con bất hòa thì hãy về làm hòa với họ. Bình an của Thiên Chúa ở chỗ đó, và như người đàn bà ở Việt Nam ngày xưa, bà vào trong cái bếp chật hẹp, nầu cơm bằng rơm, bằng rạ, lửa khói mù mịt, nóng chảy mồ hôi. Lẽ ra khi dọn cơm lên, bà phải là người được ăn trước, ăn nhiều. Nhưng không! Bà gọi chồng, Mình ăn trước đi, lát nữa tôi ăn sau. Bà ngồi nhìn chồng ăn mà cảm thấy sung sướng vì đã lo cho chồng bữa cơm ngon, không màng đến mình. Đó là sự bình an của Thiên Chúa. Sự bình an của Chúa là chồng biết săn sóc vợ, vợ biết săn sóc chồng, hai vợ chồng cùng nhau săn sóc, giáo dục con cái mà không hề kêu than, ganh tỵ nhau.”
Linh mục Vũ Đảo còn chia sẻ nhiều ý tưởng khác trước khi cho mọi người nghĩ giải lao 15 phút.
Sau giờ giải lao, mọi người được cha khuyến khích đặt câu hỏi, càng hỏi nhiều càng tốt, và nhiều người đã nêu một số thắc mắc về giáo luật, và một số câu hỏi liên quan đến đề tài cha vừa chia sẻ, và được cha giải đáp thỏa đáng. Trước khi chấm dứt ngày tĩnh tâm đầu tiên, Linh mục Vũ Đảo đã cùng ca đoàn và mọi người cầu nguyện ít phút và hẹn gặp lại trong buổi tĩnh tâm thứ hai vào lúc 7 giờ tối đến 9 giờ tối ngày 1 tháng 12, 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT