Đạo và Đời

Mừng Chúa Giáng Sinh

Wednesday, 23/12/2015 - 08:31:03

Đức Maria, Mẹ của Chúa xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà bà Isave cũng là để loan báo cho chúng ta ơn cứu độ đã hiện diện.

Bài: LM Giuse Trần Văn Kiểm

Tiên tri Mica là một tiên tri nhỏ sống vào thế kỷ thứ VIII trước Chúa Giêsu Giáng Sinh. Ông đã tuyên sấm chống lại cách sống tội lỗi, loan báo hình phạt, đồng thời cũng loan báo Đấng Thiên Sai cứu thế sẽ xuất hiện. Ngài đến không những để chăn dắt các chiên của nhà Israel mà cả thế giới cũng là chiên của Ngài.. Bài trích sách tiên tri Mica của Chúa nhật hôm nay rất nổi danh vì được coi như là một lời tiên tri loan báo về chương trình cứu độ của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Ngài chính là sự bình an, như lời tác giả thơ gởi tín hữu Do Thái, “Người đến không phải để làm theo ý của mình, nhưng làm theo ý của Cha là Đấng đã sai Ngài, để nhờ đó mà mọi người được ơn cứu độ.”

Thông thường từ ngữ Kinh Thánh hay dùng “ơn cứu độ đã gần kề”, nhưng trong khung cảnh Đức Maria đi thăm bà Isave thì phải nói là ơn cứu độ đã hiện diện. Chính vì thế mà khi Đức Maria vừa gặp bà Isave thì Gioan liền nhảy mừng trong lòng mẹ. Được tràn đầy Thánh Thần, bà Isave đã thốt lên rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì nầy, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện.” Câu chuyện đi thăm viếng ngày hôm nay cho thấy Con Thiên Chúa đã đến để mang ơn cứu độ. Gioan Tiền Hô khi còn nằm trong lòng mẹ đã loan báo điều này. Đức Maria, Mẹ của Chúa xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà bà Isave cũng là để loan báo cho chúng ta ơn cứu độ đã hiện diện.

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, Ngôi Hai Con Thiên Chúa quá khiêm hạ khi Ngài đã không chọn sinh ra ở một gia đình giàu sang quyền thế, nhưng Ngài đã chọn cho mình một trinh nữ đơn sơ, thánh thiện, chỉ biết thưa tiếng xin vâng trước những dự định của Thiên Chúa, Đức Maria quả là người mẹ tuyệt vời. Rồi những người được nhìn thấy ơn cứu độ là những người thiện tâm, có lòng ngay thẳng như bà Isave, như Gioan Tiền Hô, như thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, như những mục đồng canh thức trong đêm, như ba nhà đạo sĩ, như ông Simêon và bà Anna ngày đêm chầu chực ở trong sân đền thánh. Chúng ta tự hỏi chúng ta là ai trong những người đó. Chúng ta có lòng khiêm nhường và vâng theo thánh ý Chúa như Đức Maria? Chúng ta có ngay thẳng và thiện tâm như những người đã nhìn thấy ơn cứu độ khi Chúa sinh ra? Nếu chúng ta không thể so sánh với Đức Maria, thánh Giuse, bà Isave và ngay cả với ba vị đạo sĩ , và chưa có lòng sốt sắng như ông Simêon và bà Anna ngày đêm chầu chực mong chờ Chúa, thì hãy xin cho mình được giống những mục đồng, được nhìn thấy cơn cứu độ của Chúa. Mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta chúc cho nhau Một Mùa Giáng Sinh thánh thiện, an bình và xin Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT