Thể Thao

Mười trận ban ngày Phục Sinh và trận giữa Marseille với Paris Saint Germain

Tuesday, 07/04/2015 - 08:30:46

Hai trong bốn trận ngày 5/4 bên TBN, giữa Real Madrid với Granada và giữa Barcelona với Celta de Vigo là không có gì đáng nói vì ấy là trường hợp của hai anh hạng “gà” đấu với hai anh hạng “lông”.

Bài Thanh Nguyễn

*Chủ nhật 5/4. Nếu tính cả những câu lạc bộ bóng đá có tên tuổi ở những nước như Hòa Lan, Nga, Bỉ, Áo, Thụy Sĩ v.v.. qua tuốt bên Á Châu, Nam Mỹ và Phi Châu thì tất nhiên là có trên trăm trận trong ngày. Thế nhưng định kiến hay không định kiến thì thiên hạ ở Âu Mỹ vẫn quen chú ý đến những đội banh thuộc nhóm hàng đầu của 5 nước là Anh, Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Và lý do thì cũng tương đối giản dị: Đức là đương kim vô địch thế giới (World Cup 2014) , Tây Ban Nha một mình với 2 đội Real Madrid với Sevilla thì R.M là đương kim vô địch giải UEFA Champions League và giải FIFA Clubs World Cup, còn Sevilla là đương kim vô địch giải UEFA Europa League. Bảo thiên hạ không dán mắt vào mấy đội cỡ đó thế nào cho được?

Đội Paris Saint Germain giữa trận đấu.



Vậy thì ngày Lễ Phục Sinh (bên Mỹ ta gọi là “Easter”, bên Pháp người ta gọi là “Pâques”) thì bên Anh có 2 trận thuộc Premier League, Đức có 2 trận thuộc Bundesliga, Tây Ban Nha có 4 trận thuộc nhóm La Liga, và Pháp có 3 trận của nhóm Ligue 1, trong đó có trận giữa Olympique de Marseille với Paris Saint Germain, và đây là trận đáng chú ý nhất. Bởi 3 đội Lyon, Paris Saint Germain và Marseille là bấy nay cứ theo nhau thay đổi ngôi thứ tùy theo kết quả của từng trận đấu trong cùng nhóm 20 đội. Trước trận đấu ngày 5/4 thì Lyon đứng đầu bảng với 61 điểm, PSG đứng nhì với 59 điểm, và Marseille đứng hạng ba với 57 điểm. Nếu thắng thì Marseille leo lên hạng nhì với 60 điểm và PSG tụt xuống hạng 3 với số điểm không thay đổi là 59. Mà từ đây đến cuối mùa bóng chỉ còn chừng mươi trận nữa giữa 20 đội của Ligue1, bởi vậy chuyện gì xảy ra trên sân vào thời điểm này là hết sức quan trọng trong việc định đoạt xem ai sẽ là vô địch của nhóm. Và đối với Premier League bên Anh, Bundesliga bên Đức, La Liga bên TBN và Serie A bên Ý thì tình trạng cũng tương tự.
Hai trong bốn trận ngày 5/4 bên TBN, giữa Real Madrid với Granada và giữa Barcelona với Celta de Vigo là không có gì đáng nói vì ấy là trường hợp của hai anh hạng “gà” đấu với hai anh hạng “lông”. Chẳng hạn như Real Madrid đấu với Granada mà thắng đến 9-1 thì còn gì để mà nói ? Tuy anh hạng “gà” Barcelona vất vả lắm thì mới thắng được anh hạng “lông” Celta de Vigo có mỗi 1 bàn trắng sau khi đối phương đã mất đi một người vì cái thẻ đỏ.

*Trận giữa Olympique de Marseille với Paris Saint Germains.
Đây là trận giữa một anh ở tuốt phía Bắc (Paris) và một anh ở tuốt phía Nam là thành phố cảng Marseille tại “Stade Vélodrome” là một sân đấu thuộc loại đa dụng của đội banh Marseille. “Đa dụng” vì vẫn thường có các trận Rugby ở đấy. Sân đấu rộng và to lắm; có khả năng chứa trên 67.000 người. Sân được xây cất và khánh thành từ năm 1937 tức là trước Đệ Nhị Thế Chiến, rồi sau đó được tu bổ lại trong những năm 1984, 1998 và 2014. Trận đấu diễn ra ở vùng cực Nam của nước Pháp này với mùa Xuân đã đến từ mấy tuần nay mà hàn thử biểu quanh sân đấu vẫn quanh quẩn ở 48 độ F, tức không thể gọi là cái “mát mẻ” của tiết Xuân. Khán đài chứa được bao nhiêu chỗ thì dễ chừng cũng có bấy nhiêu người. Hầu hết là “người nhà” của đội Marseille. Hàng nghìn lá cờ hình tam giác màu xanh nhạt - màu của đội Marseille- cứ thế phất phới trên bốn phía khán đài. Mà phe nhà ủng hộ gà nhà có nghĩa là hàng mấy chục nghìn người như thế ăn mặc hay trang bị thế nào mà vào trận đấu, khi nhìn lên khán đài thì thấy nguyên cả một mảng liên tục màu xanh dương, có xen kẽ những mảng trắng để kết hợp thành những khẩu hiệu quảng cáo cũng như cổ vũ đội nhà. Đến khi trận đấu đã khai mào thì lại thấy thiên hạ trên bốn phía khán đài ăn mặc như bình thường như mọi đám khán giả ở các trận banh. Những cầu thủ có tên tuổi ở đội PSG thì vẫn là những Zlatan Ibrahimovic người Thụy Điển, Silva ( đội trưởng người Brazil ), Cavani người Ý, Lavezzi, Pastore, Matuidi v.v. Còn phía Marseille thì đáng chú ý là anh chàng André Ayew người gốc Ghana sinh ở Pháp nhưng vẫn giữ quốc tịch Ghana, và kỳ có giải Phi Châu vào cuối năm rồi thì từng “làm mưa làm gió” trên sân cỏ ở Equatorial Guinea, tuy cuối cùng thì Ivory Coast đoạt giải !
Đội PSG mặc đồng phục màu xanh dương đậm. Đội Marseille mặc đồng phục màu trắng. Trọng tài người Pháp Ruddy Buquet mặc đồng phục màu vàng.
Trong khi các trận bên Tây Ban Nha giữa Real Madrid với Barcelona vẫn được mệnh danh là các trận “Clasico” giữa hai đối thủ hàng đầu của TBN (tuy Barcelona là thuộc xứ Catalan bấy nay vẫn cứ muốn được độc lập hẳn với TBN) từ thời thập niên 30 thì Pháp ta cũng muốn bắt chước cho nên từ năm 1972 đã có thói quen đặt tên cho các trận giữa PSG với Marseille ( gọi tắt là “O.M.” cho 3 chữ Olympique de Marseille ) là trận “Le Classique” tuy cả PSG lẫn O.M. thì khó mà địch lại hai anh kia !
Bề nào thì PSG với O.M. cũng đều là hai đội đồng cân đồng lạng, tuy tên tuổi các cầu thủ phía PSG thì vẫn “nổi” hơn phía O.M. Cụ thể là xuyên suốt trận đấu, tỷ lệ giữ banh của PSG là khoảng 56 % và phía O.M. là 44 %; thế nhưng, đúng như giới phóng viên tường thuật các trận đấu vẫn quen nói: “Kết quả giao đấu không nằm nơi các con số thống kê mà nó nằm trên bảng ghi bàn thắng của mỗi bên”. Và bàn thắng đầu tiên là của Marseille.
*Phút 30. Một bàn thắng tuyệt đẹp! Từ tuốt bên cánh trái, chênh chếch trước vùng cấm địa của PSG, Gignac của O.M. đá vòng cầu quả banh suốt chiều ngang của sân cỏ qua cho đồng đội ở tận bên này sân, nơi cánh phải của cấm địa. Anh này đá chéo quả banh theo vòng cầu vào trong vòng cấm địa, cách khung thành chừng mươi mét, nơi Gignac đã chạy vào đấy . Gignac đánh đầu một cú quyết liệt vào lưới; thủ môn Sirigu của PSG đành bó tay! Cả bốn phía khán đài vang rền tiếng hò hét hoan nghênh bàn thắng của đội nhà. Tưởng cũng cần nêu sự thể là trong quá khứ hai nhóm “fans” của PSG và O.M. đã từng xô xát nhau hết sức dữ dội!

*Phút 34. Banh trước vùng cấm địa của O.M. Từ cánh phải trên sân, một cầu thủ PSG rót quả banh vào cho Matuidi nơi cánh trái trước cấm địa. Matuidi sút thẳng vào góc phải khung thành; thủ môn Mandanda của PSG nhảy lên đỡ trúng quả banh nhưng banh văng ngược vào cột phải khung thành và bay vào lưới. PSG gỡ hòa 1-1.

*Phút 37. Banh cách lằn ranh giữa sân chừng 5 mét về phía PSG; đồng đội của Gignac bắt được banh từ chân một cầu thủ PSG. Thấy thế Gignac bèn chạy bay về hướng khung thành. Quả nhiên anh đồng đội kia chuyền quả banh cho Gignac. Anh chàng này cứ thế đưa banh đến cách khung thành chừng 10 mét và sút vào góc trái, là là mặt cỏ, lọt vào lưới. Tỷ số giữa PSG-Marseille là 1-2.
Hiệp 1 kết thúc với 1 phút phụ trội.

*Phút 48. Vào hiệp 2 một cái là O.M. thất thế. Chỉ 3 phút vào trận là banh bên cánh trái trước cấm địa của O.M. PSG hưởng cú đá tự do (”free kick”/”coup franc” tiếng Pháp). Ibrahimovic sút. Banh chạm một cầu thủ, văng trở ra, Marqunhos của PSG sút vào nóc lưới bên trong; gỡ hòa 2-2 cho đội mình.

*Phút 50. Banh theo chân Pastore của PSG vào cánh trái vùng cấm địa O.M. Ibrahimovic chạy vào giữa cấm địa. Pastore đá ngang quả banh cho Ibra. Thủ môn Mandanda chạy vội ra nhưng Ibra sút quả banh lướt qua người Mandanda, bay vào lưới. PSG gác O.M . 3-2.
Bốn mươi phút còn lại thì cả đôi bên đều có cơ hội làm bàn nhưng nhịp độ trận đấu có phần chậm lại vì PSG dở cái trò giữ banh trong chân phe mình, phần cho chắc ăn, phần để “câu giờ”.
Chấm dứt trận đấu, trong tổng số 65.148 khán giả mà đa số đều là dân “Marseillais” đi ủng hộ gà nhà thì tiếng hò hét xem chừng giảm “volume” rõ rệt; trong khi đám “fans” từ Paris xuống thì cũng chả dám gây ồn ào cho lắm bởi dù sao cũng là “đất lạ xứ người”! Ở thủ đô Paris thì tất nhiên là hàng trăm nghìn con người ngồi chầu chực suốt buổi trước màn hình TV, ai nấy đều hể hả! Sau trận đấu thì PSG đứng đầu bảng với 62 điểm, Lyon tụt xuống hạng Nhì với 61 và Marseille đứng hạng Ba với 57; “buồn hơn năm phút” là cái chắc !

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT