Bạn thích bài này?
Font-Size:
Muốn thành con cẩu
(VienDongDaily.Com - 12/08/2011)
Bài “săn sóc cục cưng” trong số báo trước, Hằng gặp được khá nhiều ý kiến của bạn bè, đại khái đứa nào cũng nói “Hằng ơi, ...
Vũ Hằng/Viễn Đông
 
Đăng xong bài “săn sóc cục cưng” trong số báo trước, Hằng gặp được khá nhiều ý kiến của bạn bè, đại khái đứa nào cũng nói “Hằng ơi, nghe mi bầy cách săn sóc đám chó mà tau muốn biến luôn thành con cẩu nhà mi quá?” Vậy sao? Thì cứ đến đây, ta còn nhiều món đãi đằng. Thực vậy, để con chó được sống với đầy đủ “cẩu quyền”, chúng ta còn phải ghi nhớ thêm nhiều điều nữa.
 
* Giữ vệ sinh thực phẩm

Chó không ăn uống cầu kỳ, không đòi đổi món giống như người, bạn biết tại sao không? Là vì, vị giác của chó chỉ có khoảng 1.700 đơn vị (taste bud), so với 9.000 đơn vị trên lưỡi con người thì còn kém xa. Nhưng so với khẩu vị của mèo chỉ có 470 đơn vị, thì chó vẫn còn biết thưởng thức nhiều món ăn hơn. Tuy nhiên, ăn uống đơn giản không có nghĩa là mất vệ sinh đâu nhé. Điều quan trọng là phải giữ đồ ăn và chén bát của chó mèo luôn luôn sạch sẽ, không để thực phẩm dư lại trong chén sau khi ăn. Còn chén uống nước thì lúc nào cũng phải có nước sạch.

* Không ăn đồ lạnh

Đồ khô thì không thành vấn đề. Nhưng nếu đó là đồ hộp đông lạnh, bạn phải để nó tan đá, rồi lấy ra khỏi tủ lạnh, đặt ở bên ngoài cho đến khi miếng thịt có nhiệt độ ngang bằng nhiệt độ trong phòng trước khi cho chó ăn. Chó ăn đồ lạnh sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa, đưa đến ói mửa, còn làm phiền cho bạn hơn.

* Không ăn mặn

Khác với con người, chó không thèm mặn. À, cái chữ thèm mặn thì mỗi người hiểu một cách, nhà tu hành hiểu khác, đàn ông hiểu khác, đàn bà hiểu khác…. Đối với chó, đồ mặn chỉ có nghĩa là muối, bạn không cần bỏ thêm muối vào đồ ăn cho chó. Nếu nhà có tiệc tùng hoặc nhậu nhẹt và bạn muốn cho con chó được… hưởng xái, thì xin đừng bạ cái gì cũng ném cho chó. Thịt cá không ướp mặn thì OK, còn những món xào nấu chế biến, đồ ăn nhiều mỡ, nhiều cay… thì đừng ném cho chó. Có những thứ con người thích nhưng lại độc hại đối với chó, chẳng hạn chocolate, nho khô, nho tươi, hành tỏi….

* Vất xương cho chó

Hình ảnh con chó nằm trong góc vườn gặm xương trông rất quen thuộc. Đúng vậy, gặm xương là thú “ăn chơi” được chó ưa chuộng nhất. Gặm xương cũng là trò tiêu khiển, là “thuốc” vệ sinh răng miệng cho chó. Nhưng phải là xương còn tươi chó mới thích. Xương đã luộc hoặc xào nấu chế biến rồi, nhất là những cục xương ném xuống từ bàn nhậu, thì chẳng có ích bao nhiêu mà còn có hại. Thị trường thực phẩm cung cấp nhiều loại “xương” đáp ứng khẩu vị của chó, bạn có thể mua về cho chó nhâm nhi… thay vì để nó đến chầu chực quanh bàn nhậu của mấy ổng. Nhậu nhẹt thực chẳng có lợi cho ai!

* Trời đánh còn tránh miếng ăn
Chó rất nhạy cảm trong lúc ăn, dễ nổi quạu nếu bị ai đó cản trở…. Nhưng các em bé trong nhà có thể không biết điều ấy, lại trêu chọc chó trong lúc này rất dễ bị chó cắn. Bạn phải dặn các em các cháu điều đó, hoặc huấn luyện cho chó thích ứng dần dần, đừng “đổ quạu” khi bị quấy rầy trong lúc ăn. Nói vậy chứ Hằng cũng không biết huấn luyện cho chó thế nào. Trời đánh còn tránh miếng ăn, mình là cái gì mà cản trở người ta trong lúc đang thưởng thức cái “đệ nhất khoái” ấy.

* Không ăn quá nhanh

Không nên để chó ăn quá nhanh, chỉ xục xục vài giây đã thanh toán xong “bữa cơm” là một điều không tốt cho tiêu hóa. Bởi vì chắc chắn trong lúc “xục xục” như vậy, chó nhà ta cũng hít vào cơ thể nhiều bọt khí lẫn với đồ ăn. Bọt khí này có thể khiến chó bị sình bụng, hoặc rối loạn tiêu hóa. Để sửa cái thói quen xấu ấy, bạn nên để những “chướng ngại vật” lớn trong chén để chó phải… slow down hầu nhằn những thứ chướng ngại đó ra. Nếu nhà nuôi nhiều chó, không nên cho ăn cùng một chén khiến chúng phải vội vã tranh ăn. Tốt hơn, nên cho mỗi con một chỗ riêng, con nọ không nhìn thấy con kia trong lúc ăn.
 
Bạn có thấy nuôi chó công phu lắm không? Thì chó là con vật được cưng chiều (pet) mà. Ông xã Hằng bảo, “Nhưng chó là hàng thứ tư, chỉ đứng trên đàn ông, còn đàn bà mới là hạng nhất”, rồi ổng đọc ra vanh vách: “Thứ nhất đàn bà, thứ nhì trẻ em, thứ ba người già, thứ tư con chó, và thứ năm là đàn ông”. Ủa lại có chuyện đó sao? Sao lâu nay em chưa hề biết? Ở nhà Hằng thì nấu nướng là mình, dọn đồ ăn cho cả nhà là mình, rồi clean up cũng mình, không những cho người và cho cả chó nữa, như vậy thì con bé lọ lem này ở bậc nào?

Vuhang231@yahoo.com
Vũ Hằng/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/muon-thanh-con-cau-itcznd0V.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo