Bạn thích bài này?
Font-Size:
Mưu sinh trong đêm tối
(VienDongDaily.Com - 12/05/2011)
Khi thành phố lên đèn, những tưởng nhà nhà được quây quần để ăn bữa cơm tối nhưng có rất nhiều người vẫn còn phải bươn chải ngoài đường để kiếm sống. ...
Kính Cận/Viễn Đông

hinh-1---xe-sua-dau-nanh.jpg

Một xe bán sữa đậu nành chờ bán cho công nhân đi làm ca 3 – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Khi thành phố lên đèn, những tưởng nhà nhà được quây quần để ăn bữa cơm tối nhưng có rất nhiều người vẫn còn phải bươn chải ngoài đường để kiếm sống. Đối với những người khá giả, giàu có, họ đi hàng quán ăn uống vào buổi tối là điều hết sức bình thường, nhưng đó là cả ước mơ của khối người nghèo. Cuộc sống đang ngày trở nên khó khăn khi mọi thứ đều tăng giá. Tầng lớp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chuyện này không ai khác hơn là những người lao động nghèo. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có tiền. Sau đây là loạt ảnh phóng viên nhật báo Viễn Đông ghi nhận được, về những người lao động nghèo vất vả mưu sinh vào ban đêm.

hinh-2---xe-trai-cay.jpg

Vừa bán vừa canh công an – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

 hinh-3---ban-mit.jpg

Đã hơn 8 giờ tối rồi mà mít lột sẵn vẫn chưa bán hết – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

hinh-4---ganh-hanh-rong.jpg

Quá 8 giờ tối rồi mà các chị vẫn còn ngồi đợi sinh viên tan trường để bán hàng, nhưng chẳng có ai ghé mua – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

hinh-5---ban-hot-vit-lon.jpg

Một xe bán hột vịt lộn... cút lộn – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

hinh-6---day-xe-ban-chuoi.jpg

Trời đã về khuya mà vẫn còn đẩy xe chuối đi bán – ảnh: Kính Cận/Viễn Đông


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/muu-sinh-trong-dem-toi-cRMClLzc.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo