Người Việt Khắp Nơi

Nam Cali thắp nến cầu nguyện, đả đảo Việt Cộng, Tàu Cộng

Tuesday, 13/05/2014 - 12:32:33

Vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 10 tháng Năm, 2014 Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ, đả đảo Việt cộng hèn nhát để cho Tàu cộng cướp nước. Buổi thắp nến cũng như đêm không ngủ tổ chức tại bãi đậu xe trước Lee’s Sandwich

Thanh Phong/Viễn Đông



Hội Đồng Liên Tôn cùng khoảng 1,000 đồng hương tay giơ cao ngọn nến, miệng hô vang các khẩu hiệu “Đả đảo Việt Cộng và Tàu Cộng.”

LITTLE SAIGON - Vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 10 tháng Năm, 2014 Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ, đả đảo Việt cộng hèn nhát để cho Tàu cộng cướp nước. Buổi thắp nến cũng như đêm không ngủ tổ chức tại bãi đậu xe trước Lee’s Sandwich trên đại lộ Bolsa, Westminster cũng để hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước, qui tụ khoảng một ngàn đồng hương, Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ và một số dân cử địa phương.

Trước khi chào cờ khai mạc, luật sư Trần Sơn Hà, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, điều hợp chương trình, tuyên bố:

“Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để thắp nến cầu nguyện và tổ chức đêm không ngủ để hỗ trợ đồng bào quốc nội diệt Việt cộng bán nước và chống Tàu cộng cướp nước. Việc Trung Cộng đưa giàn khoan vào trong hải phận của chúng ta cùng với 80 tàu hỗ trợ cho giàn khoan này là hành động vi phạm trắng trợn công ước quốc tế. Nhà cầm quyền Việt Nam đã hèn với giặc mà không có những hành động để chống đối và khiến cho toàn thể đồng bào chúng ta ở hải ngoại cũng như toàn dân trong nước uất ức, và ngày hôm nay, các đoàn thể trong cộng đồng chúng ta tụ họp nơi đây để cùng nói lên tiếng nói hỗ trợ cho đồng hương chúng ta chống cuộc xâm lăng trắng trợn của Tàu cộng vào hải phận của Việt Nam chúng ta.”

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do chiến hữu Đinh Quang Truật phụ trách, ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức, lên tiếng:

“Thưa đồng hương, ngày hôm nay chúng ta tập họp ở đây để yểm trợ tinh thần của toàn dân trong nước qua các cuộc biểu tình trong ngày hôm nay nhằm nói lên tiếng nói của người dân trong nước. Cuộc tập họp ngày hôm nay cũng xác định một cách rõ ràng, sau 39 năm đảng Cộng Sản là đảng buôn dân bán nước và hèn nhát với Tàu Cộng. Đó là điều chúng ta xác định, và xác định thứ hai, chúng ta lúc nào cũng là người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản chứ không phải “kiều bào” như Nguyễn Thanh Sơn đã rêu rao khắp thế giới! Do đó, lằn ranh Quốc-Cộng phải rõ ràng. Ở hải ngoại, qua thời gian đồng hương cũng đã thấy, Nguyễn Thanh Sơn đã mời và một số người đã về, một số theo đóm ăn tàn, điển hình như Lý Kiến Trúc. Anh này trong cuộc biểu tình ở Los Angeles vừa rồi đã gọi điện thoại qua cho anh Thiện Thành, kêu gọi ‘Đừng có chống Việt cộng mà chỉ chống Tàu cộng thôi.’ Chúng ta khẳng định, phải tiêu diệt Việt cộng mới chống Tàu cộng được. Đó là đương nhiên, khi nào còn đảng cộng sản VN, chúng ta đừng nói tới bảo vệ giang sơn, tổ quốc của tiền nhân để lại… Chúng tôi rất cám ơn đồng hương có mặt đông đảo ngày hôm nay và chúng ta sẽ có cuộc biểu tình lớn ở Los Angeles vào tuần tới để phản đối Tàu cộng xâm lăng hải phận của chúng ta.”

LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, cho biết ông có mời cựu Đại tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, cùng đến tham dự để nói lên tiếng nói chung chống Việt cộng và Tàu cộng. Đại tá Lê Khắc Lý vì lý do sức khỏe không đến được nhưng có Đốc Sự Lê Ngọc Diệp thay mặt Đại tá Lý lên chia sẻ với đồng hương. Ông Lê Ngọc Diệp cho biết, rất xúc động khi LS Nghĩa mời ông lên đây, ông cũng xác định, trong thời điểm nguy hiểm của đất nước, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đoàn kết để hỗ trợ tinh thần cho đồng bào trong nước đang căm phẫn vì nhà cầm quyền cộng sản VN quá hèn nhát, đã để cho Tàu cộng càng ngày càng lấn át, và hiểm họa Hán hóa đang đến gần. Đốc sự Lê Ngọc Diệp mong tất cả đồng hương hải ngoại xóa bỏ mọi tị hiềm, đố kỵ, cùng nắm tay nhau hỗ trợ công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước cho đến ngày thắng lợi.

Sau đó, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm Hiền Tài Phạm Văn Khảm (CĐ) - Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (PG) – Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH) cùng các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Thích Minh Mẫn, ông Huỳnh Kim, Mục sư David Huỳnh lên trước bàn thờ Tổ Quốc niệm hương và dâng lời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được vẹn toàn, cho nhà cầm quyền CSVN nhận biết tinh thần trách nhiệm của mình là phải bảo vệ giang sơn của tiền nhân để lại, không để một tấc đất, tấc biển lọt vào tay ngoại bang.

Sau những lời phát biểu và lời cầu nguyện, những tiếng hô vang “Đả đảo Việt cộng bán nước – Đả đảo Tàu cộng cướp nước – Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Ngoài mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải và cô gái trẻ Dung Nguyễn có giọng nói rất to, rất hùng hồn, lẫn trong đám đồng hương đứng biểu tình nhiều người tự hô to các khẩu hiệu tương tự và được mọi người hô đáp trả với khí thế sục sôi căm hờn. Hai cháu Thông Võ và Phú Ngô thuộc thiếu niên Cao Đài Châu Đạo Nam Cali trước khi hát nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu?” đã nói:

“Hôm nay chúng con đến đây hát bài “Việt Nam Tôi Đâu?” của nhạc sĩ Việt Khang để cùng cô bác chống quân Tàu xâm lược đất nước ta.”

Em Phú Ngô đàn, em Thông Võ hát, được mọi người nồng nhiệt tán thưởng. Ban tù ca Xuân Điềm hôm nay phụ trách phần văn nghệ đấu tranh, các anh chị em trong ban tù ca qua những nhạc phẩm được trình bày đã khơi dậy tinh thần yêu nước và sục sôi căm hận bọn Việt gian bán nước, bọn Tàu cộng cướp nước.
Càng về đêm thời tiết càng trở nên lạnh giá nhưng đồng hương, nhất là các cụ cao niên không nản chí, vẫn đứng cùng với Hội Đồng Liên Tôn và ban tổ chức giơ cao ngọn nến, cất cao tiếng hô vang đuổi bọn Tàu cộng ra khỏi nước Việt Nam – diệt bọn Việt cộng hèn nhát không xứng đáng cai trị đất nước.

Học giả Đỗ Thông Minh vừa từ Nhật Bản sang Nam Cali, vừa xuống phi trường LAX, ông đã đến đây ngay để tham dự buổi thắp nến. Ông Đỗ Thông Minh chia sẻ tâm tình của mình với độc giả Viễn Đông:

“Như chúng ta biết, một nước lớn như nước Tàu, trong cả lịch sử quá khứ thì họ cũng đã đánh Việt Nam mình 7 lần và đô hộ Việt Nam mình 4 lần, và trong hội ngị Thành Đô năm 1990, ông Nguyễn Cơ Thạch của VN đã nói khởi đầu cuộc đô hộ thứ 5, đương nhiên cái hình thức nó có thể khác nhưng mộng bành trướng Hán Tộc thì lúc nào cũng vẫn có. Cho nên lúc thì nó đột biến, lúc thì nó tiệm tiến thành ra trong quá khứ, lúc mà Cộng sản Việt Nam thân thiện với cộng sản Tàu nó cũng đã lấn át rồi, bằng cách khi nhờ Tàu in bản đồ nó đã in sửa lấn sang phần đất của mình, khi nhờ nó làm đường sắt, bây giờ nó bảo đường sắt nó làm tới đâu là đất của nó tới đó, rồi tới kỳ hiệp định trên đất liền năm 1999, mình đã mất khoảng 700 cây số vuông, năm sau, năm 2000 là hiệp định Vịnh Bắc Bộ, mình mất thêm khoảng 10,000 cây số vuông trên biển, và từ đó nó lắng đi một thời gian; bây giờ nó lại bắt đầu bùng nổ lên lần nữa. Thực ra, trong quá khứ, gần 10 năm qua chúng ta thấy bao nhiêu lần tàu Trung cộng đã lấn át ngư thuyền VN, bắn giết đủ thứ hết mà coi như Hải Quân VN không làm gì cả. Bây giờ chúng ta thấy rằng, trước đây Tàu là một đất nước nghèo nhưng nó phát triển như ngày hôm nay, từ một căn nhà chỉ có hai bóng đèn 40 – 60 Watts, bây giờ nhà cửa nó đầy đủ tiện nghi, cái số năng lượng họ dùng gấp 10 lần ngày xưa. Trước đây khoảng 20, 30 năm Trung Quốc nó bán dầu, bây giờ nó phải đi thu mua dầu từ khắp mọi nơi để tự mình biến thành cái công trường sản xuất dầu nhiều nhất thế giới, cho nên nó lấn át các nước chung quanh, thành ra không những Việt Nam mà Phi Luật Tân hay Nhật cũng vậy, cho nên các nước bây giờ đang có cái đồng cảm đối với Trung cộng. Nên chuyện xẩy ra ngày hôm nay nó khác với những lần gần đây, tức là tàu bè lấn nhau nhưng bây giờ nó đem giàn khoan mang tính cố định để khai thác tài nguyên, nên lần vi phạm này có thể coi là vi phạm trầm trọng nhất kể từ năm 1979, chưa kể trận đánh ở Núi Đất ở Hà Giang năm 1984 chuyện đó âm thầm không được công bố, nhưng kể từ đó đến nay thì đây là trầm trọng nhất nên nhà cầm quyền CSVN đã tổ chức họp báo vào ngày 7 tháng 5, và sau đó, phía Trung cộng cũng họp báo phản đối. Tình hình có thể nói rất căng thẳng, và Hoa Kỳ đã hai lần, ngày mùng 5 và ngày 6 tháng 5 đã lên tiếng phản đối, Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối, do đó việc làm của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại hải ngoại như đang làm là một biểu hiện rất chính đáng, cần phải làm.”

Buổi thắp nến kéo dài đến khoảng 10 giờ đêm với những nhạc phẩm đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm liên tục trình bày, sau đó một số bạn trẻ thuộc Nhóm Anh Em Yêu Nước do anh Thiện Thành phụ trách đã vào căn lều dựng trước bãi cỏ để làm “Đêm Không Ngủ” phản đối Việt Cộng bán nước và Tàu cộng cướp nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT