Người Việt Khắp Nơi

Nam Cali tiếp nhận Cờ Thiêng

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Tuesday, 23/07/2013 - 08:06:23

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, lá “Cờ Thiêng” được Thiếu Tá Quân Pháp Hoa Kỳ Chris Phan, một quân nhân Hoa Kỳ thuộc binh chủng Hải Quân, một cựu Sĩ quan Quân Đội VNCH, một cựu sĩ quan CSQG và một cựu Cán Bộ XDNT trịnh trọng rước lên lễ đài.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

LITTLE SAIGON – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa tổ chức buổi tiếp nhận và tôn vinh một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được gọi là “Cờ Thiêng” do Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York trao tặng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster, Nam California vào chiều thứ Bảy 20-7-2013.

Rước cờ thiêng lên lễ đài.




Buổi lễ có mặt khoảng 300 cựu Quân, Cán, Chính VNCH, một số vị dân cử trong đó có Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị viên Chris Phan của thành phố Garden Grove, đại diện GSV. Janet Nguyễn. Từ trước đến nay chưa có buổi lễ nào tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ có đông đủ các phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn từ nhiều nơi đến tham dự như tại buổi lễ tôn vinh Cờ Thiêng hôm nay.
Ngoài đầy đủ Hội Đồng Điều Hành, Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali còn có phái đoàn Cộng Đồng New York gồm LS. Nguyễn Thanh Phong (Chủ Tịch) ông Nguyễn Văn Tánh (Cố Vấn) và cô Tara Nguyễn Thu (Phó Chủ Tich Ngoại Vụ). Phái đoàn đến từ Seattle có quý ông bà Võ Thành Đông, Nguyễn Tấn Lịch, Adam Quang Nguyễn, Trần Bình và Võ Trí. Phái đoàn đến từ Florida có ông bà HQ. Nguyễn Minh Thơ. Có cô Nina Ngọc Dung, Giám Đốc Điều Hành và ông Văn Phan thuộc Ban Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Riverside. Ông Nguyễn Long (Chủ Tịch Điều Hành) và ông Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát) Cộng Đồng VN Tỵ Nạn Los Angeles. Ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch) Cộng Đồng Người Việt San Diego. Tại khu vực Little Saigon có sự hiện diện của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể, nhân sĩ trí thức, đảng phái chính trị.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, lá “Cờ Thiêng” được Thiếu Tá Quân Pháp Hoa Kỳ Chris Phan, một quân nhân Hoa Kỳ thuộc binh chủng Hải Quân, một cựu Sĩ quan Quân Đội VNCH, một cựu sĩ quan CSQG và một cựu Cán Bộ XDNT trịnh trọng rước lên lễ đài.
Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức, chào mừng mọi người và lược giải lý do có buổi lễ này: “ Thưa đồng hương, lá cờ này do ông Chủ Tịch Cộng Đồng New York chuyển giao cho Cộng đồng Nam Cali trong buổi sơ giao ngày 24.6.2013 khi chúng tôi tham dự cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York. Qua cuộc tiếp nhận này, những hình ảnh tang thương của dân tộc miền Nam hiện lên trong óc khiến chúng tôi không kềm chế nổi sự xúc động.
“Tại sao gọi là Lá Cờ Thiêng? Vì lá cờ này đã từng bay ở Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Saigon trước và trong ngày 30-4-1975. Một người quân nhân TQLC Hoa Kỳ trấn ở tòa ĐSHK đã giữ lá cờ đó từ 1975 cho đến năm 2006 mới chuyển giao cho ông Chủ Tịch CĐ ở New York. Với suy nghĩ của chúng tôi. Tôi cho rằng đó là sự dẫn dắt của Hồn Thiêng Sông Núi trong giai đoạn lịch sử giờ thứ 25 này của dân tộc và của đất nước VN chúng ta.
“Từ suốt buổi sáng cho đến giờ này bầu trời rất ảm đạm! Phải chăng Hồn Thiêng Sông Núi đang phảng phất nơi đây. Buổi tổ chức này không ngoài mục đích xác định giá trị của lá cờ vàng ba sọc đỏ, là lá cờ chính nghĩa mà một người Hoa Kỳ đã trân quý giữ gìn 31 năm để trao lại cho người VN. Thế nhưng, có những người VN vẫn còn hững hờ với lá cờ này, và đôi khi lại phản bội lại lá cờ. Những kẻ đó là ai? Tất nhiên là những kẻ không cùng chiến tuyến với chúng ta.
“Lá cờ là ngọn lửa đấu tranh, dẫn dắt cho dân tộc chúng ta, không riêng gì ở hải ngoại mà cả trong nước, để có một ý chí quật khởi bảo vệ giang sơn tổ quốc đang rơi vào tay Trung Cộng. Đây là hồn thiêng sông núi. Đây là ngọn lửa đấu tranh. Ngọn lửa đấu tranh này sẽ đốt cháy bọn cộng sản để đem lại tự do, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho VN trong tương lai. Chúng tôi rất cám ơn phái đoàn của New York đã tới đây làm lễ bàn giao chính thức lá cờ thiêng này cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Phải nói, Nam Cali là thủ đô của người Việt tỵ nạn cộng sản, rất xứng đáng nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Và chúng tôi tin tưởng , lá cờ thiêng này sẽ khích động tinh thần toàn dân trong nước can đảm đứng lên lật đổ chế độ bạo quyền cộng sản để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc Việt Nam. Và chúng tôi cũng tin rằng hồn thiêng sông núi, với ngọn lửa đấu tranh này sẽ đốt cháy bọn Việt cộng nằm vùng tại hải ngoại này. Dân tộc chúng ta sẽ quật khởi từ trong nước lẫn hải ngoại để lật đổ chế độ cộng sản không sớm thì muộn trong những ngày tháng sắp tới.”
LS. Nguyễn Thanh Phong xúc động kể lại: Vào năm 2006 khi gia đình ông đi nghỉ hè tại Atlanta, tiểu bang Georgia, ghé vào một tiệm bán đồ cổ để xem. Người chủ tiệm là một ông Mỹ trắng đã lớn tuổi, nghe gia đình ông nói chuyện bằng tiếng Việt, đến hỏi, có phải ông là người Việt Nam không. LS. Phong trả lời, phải, chúng tôi người VN. Người chủ tiệm cho biết ông đã từng tham chiến tại VN. Hai người trò chuyện một lúc về cuộc chiến, về sự phải bỏ nước ra đi. Khi biết LS. Phong đang là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại New York, ông Mỹ vào phía trong mang ra một lá cờ và nói: “Lá cờ này gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi là một quân nhân Hoa Kỳ có nhiệm vụ canh giữ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam. Tôi đã vội tháo lá cờ này từ một trong những trụ cờ tại Tòa Đại Sứ trong khi thối lui. Lá cờ này có dính vài vết máu vì tôi đã dừng lại để cứu một số binh sĩ bị thương trong lúc di tản”. Trong giòng nước mắt, ông Mỹ trao cho LS lá cờ này và xúc động nói: “Lá cờ này là của dân tộc Việt Nam. Tôi già rồi, chẳng còn sống bao lâu.” LS. Phong hết sức vui mừng đón nhận lá cờ và sau đó hai người chia tay. Phóng viên VĐ sau đó có hỏi trực tiếp LS. Phong tại sao ông không hỏi tên người Mỹ đó. LS. Phong cho biết, thật sự lúc đó, phần vì mừng quá, phần vì chỉ chào hỏi nhau qua những câu xã giao và nói chuyện về cuộc chiến nên ông đã quên mất điều quan trọng này.
LS. Nguyễn Xuân Nghĩa mời Hội Đồng Liên Tôn cùng tất cả đại diện các Cộng Đồng, đoàn thể có mặt lên lễ đài chứng kiến việc trao lá cờ thiêng.
LS. Nguyễn Thanh Phong đã trao lá cờ cho LS. Nguyễn Xuân Nghĩa trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Hai ông đã cầm lá cờ thiêng, và trước mặt Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cũng như mọi người, hai ông thề sẽ giữ lá cờ này cho đến khi trao lại cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khi VN thật sự không còn chế độ Cộng sản cai trị. Sau đó là các lời phát biểu của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Thị Trưởng Westminster, Nghị viên Chris Phan, cựu Nghị viên Tyler Diệp, ông Phan Ngọc Lượng, một Đại Tá QL. Hoa kỳ và kết thúc bằng chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT