Thế Giới

Nam Hàn phát hiện xác của chủ phà Sewol

Wednesday, 23/07/2014 - 05:34:59

Thi thể của người đàn ông được tìm thấy vào tháng trước vừa được chính phủ Nam Hàn xác nhận là của ông Yoo Byung-Eun, vị thương gia nổi tiếng, bị truy nã trong thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua. Mẫu DNA lấy từ thi thể bị phân hủy này đã phù hợp với DNA của anh trai ông Yoo



Cảnh sát Nam Hàn dán lệnh truy nã ông Yoo Byung-Eun.
 
SEOUL, Nam Hàn - Thi thể của người đàn ông được tìm thấy vào tháng trước vừa được chính phủ Nam Hàn xác nhận là của ông Yoo Byung-Eun, vị thương gia nổi tiếng, bị truy nã trong thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua. Mẫu DNA lấy từ thi thể bị phân hủy này đã phù hợp với DNA của anh trai ông Yoo, và một dấu vân tay cũng “khẳng định đó là của Yoo Byung-Eun”, Woo Hyung-Ho, cảnh sát trưởng quận Suncheon - nơi thi thể được tìm thấy - cho biết trong cuộc họp báo vào hôm Thứ Ba.

Tỷ phú Yoo Byung-Eun đã biến mất ngay sau thảm họa chìm phà Sewol ngày 16/4 vừa qua. Thảm họa này đã khiến hàng trăm người, hầu hết là học sinh trung học, thiệt mạng. Ông Yoo, 73 tuổi, là người đứng đầu gia đình sở hữu công ty hàng hải Chonghaejin Marine Co., cũng là công ty sở hữu phà Sewol. Ông ta bị cảnh sát truy nã vì các cáo buộc hình sự, như lơ là công việc, tham ô...

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể đã bị phân hủy của ông Yoo vào tháng trước ở một cánh đồng mận tại Suncheon, cách nam Seoul khoảng 300 cây số. Nhưng đến nay, thi thể này mới được nhận dạng. Chính vì sự chậm trễ này nên vị trưởng nhóm cảnh sát điều tra tại Suncheon cũng đã bị sa thải vào hôm Thứ Ba, vì đã không nhận thấy sự liên quan giữa các sự kiện, và không chịu cho nhận dạng tử thi sớm hơn.

Bên cạnh xác chết của ông Yoo có một quyển sách do ông viết vào năm 1995, vào thời gian ông ta bị ở tù 4 năm vì tội gian lận, và nhiều vỏ chai rượu đã trống. Nhiều thành viên gia đình ông Yoo đã bị bắt giữ và con gái ông, sống ở Pháp, hiện cũng đang đối mặt với lệnh dẫn độ, trong khi con trai cả vẫn đang bỏ trốn.

Người đàn ông được cho là giúp ông Yoo Byung-un bỏ trốn đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 11 tháng 6, trong cuộc lục soát một nhà thờ của ông Yoo. Ngoài ra, 4 tín đồ nhà thờ cũng bị bắt giam vì cáo buộc hỗ trợ ông Yoo trốn thoát. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm nhiều người khác đã giúp đỡ ông.

Cảnh sát đã treo thưởng 500 triệu won (gần $500,000 Mỹ kim) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ ông Yoo, và 100 triệu won để bắt giữ con trai ông, Yoo Dae-Kyun.

Vụ đắm tàu Sewol đã khiến toàn bộ đất nước Nam Hàn chìm trong đau thương, và chính phủ đã bị chỉ trích rất mạnh mẽ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT