Thể Thao

Napoli, Dnipro, Fiorentina và Sevilla vào bán kết

Thursday, 23/04/2015 - 08:00:52

Tại sân đấu bên Naples, Napoli hòa Wolfsburg 2-2 nhưng thắng với tỷ số cho cả 2 lượt là 6-3. Napoli vào bán kết.

Lượt 2 vòng tứ kết Europa League


Bài THANH NGUYỄN

Kết quả lượt 1 vòng tứ kết giải UEFA Europa League ngày 16/4 giữa Napoli (Ý) với đội Wolfsburg (Đức) tại Wolfsburg là 4-1. Giữa Dnipro (Ukraine) với Club Brugge (Hòa Lan) tại Bruges là 0-0. Giữa Fiorentina (Ý) với Dynamo Kiev (Ukraine) tại Kiev là 1-1. Và giữa Sevilla (TBN) với Zenit (Nga) tại Seville là 2-1.
Lượt 2 ngày thứ Năm 23/4 đã dẫn đến kết quả cuối cùng như sau:
Tại sân đấu bên Naples, Napoli hòa Wolfsburg 2-2 nhưng thắng với tỷ số cho cả 2 lượt là 6-3. Napoli vào bán kết.

Đội Sevilla của Tây Ban Nha mừng chiến thắng đội Zenit của Nga ngày thứ Năm. (Getty Images)



Tại sân ở Kiev, Dnipro thắng Club Brugge 1-0, vào bán kết với tỷ số tổng cộng 1-0.
Tại sân Florence bên Ý, Fiorentina thắng Dynamo Kiev 2-0, vào bán kết với tỷ số tổng cộng 3-1.
Tại sân St Petersburg bên Nga, Sevilla hòa Zenit 2-2 nhưng vào bán kết theo tỷ số tổng cộng là 4-3.
Trận bán kết lượt 1 sẽ rơi vào ngày 7/5 và trận lượt 2 sẽ vào ngày 14/5. Một cuộc rút thăm sẽ định đoạt xem ai sẽ đấu với ai trong số 4 đội vào bán kết cũng như sẽ xác định xem trận “lượt đi” và “lượt về” sẽ tại đâu.

Trận giữa Napoli với Wolfsburg

Ở lượt 2 trong ngày 23/4 với 8 đội giao đấu thì trường hợp của Napoli với đội Wolfsburg tương đối dễ tiên đoán kết quả hơn cả vì khi đấu lượt 1 thì Napoli đã thắng Wolfsburg 4-1 ngay tại sân nhà của Wolfsburg; bởi vậy mà với 4 bàn thắng tại sân người (away goals) như thế thì trừ phi tái đấu với một đội thuộc hạng “lèng èng” thì họa chăng Wolfsburg mới lật được thế cờ. Chỉ phiền là Napoli lại thuộc hạng chả có “lèng èng” tí nào trong làng bóng đá của Ý cho nên Wolfsburg có hòa được 2-2 với Napoli ở lượt 2 thì cũng đã là giỏi lắm rồi!

Trận giữa Dnipro với Club Brugge

Riêng hai cặp Dnipro với Club Brugge và Fiorentina với Dynamo Kiev, vì hòa nhau 0-0 và 1-1 ở lượt 1 cho nên ai nấy đều chờ đợi những pha hào hứng cho lượt 2. Và hào hứng cũng như sôi nổi thì quả đúng là như thế vì trong ngày 23/4 ở cải hai sân đấu tại Kiev và Florence thì chả có nơi nào không đông nghẹt khán giả cũng như tiếng hò reo cỗ vũ từ đầu cho đến cuối. Và Dnipro, hạng 3 bên Ukraine, mà thắng Club Brugge 1-0 để vào được bán kết thì ngẫm cho cùng cũng chả có gì làm lạ cho lắm. Bởi nếu lượt 1 mà Club Brugge đấu tại sân mình nhưng cũng chỉ hòa với Dnipro 0-0 thì tuy là đứng đầu trong làng bóng đá của Bỉ thế nhưng qua lượt 2 mà lại nhè đi đấu bên sân người thì có thua 1 bàn trắng cũng chả lấy gì làm oan uổng.
Trận giữa Fiorentina với Dynamo Kiev.
Giao đấu với nhau ở lượt 1 vào ngày 16/4 tại sân mình bên Ukraine mà Dynamo Kiev, đứng hàng đầu bên Ukraine, chỉ có hòa 1-1 với Fiorentina là đội hiện đứng hạng 6 bên Ý thì kể cũng đã lạ. Nhưng vì không nắm bắt được thời cơ lượt đó thì ngày 23/4 đấu với nhau tại sân nhà của Fiorentina thì đội này lại nắm bắt được thời cơ để thắng 2 bàn trắng và lọt được vào bán kết! Tuy bàn thắng đầu tiên cho Fiorentina vào phút thứ 43 do tiền đạo Mario Gomez thực hiện thì cũng giúp khán giả bớt ngạc nhiên, bởi Gomez từng là tiền đạo có tiếng trong đội Bayern Munich trước đây.

Trận giữa Sevilla với Zenit.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong số 4 trận vào ngày thứ Năm phải là trận giữa Sevilla của Tây Ban Nha (TBN) với Zenit của Nga. Bởi Sevilla là đương kim vô địch giải UEFA Europa League từ năm rồi. Thứ nữa, Zenit là đội hàng đầu của Nga trong khi Sevilla đứng hạng 5 bên TBN. Lượt 1 đi dấu bên Seville thì Zenit tuy thua 1-2 nhưng có lợi điểm ở bàn thắng tại sân người. Nay đấu trên sân nhà thì mọi người đều kỳ vọng Zenit làm ăn khấm khá hơn!
Thế nhưng, chưa chi, mới chân ướt chân ráo vào phút thứ 4 của trận đấu mà cầu thủ Neto của Zenit đã đốn ngã một cầu thủ của Sevilla trong vùng cấm địa Zenit, để cho tiền đạo Bacca của Sevilla sút lên nóc bên trong của lưới, thua ngay 1 bàn trắng thì xem chừng đã là điềm chẳng lành! Mà nói gì thì nói, người xem hàng trăm trận đấu tranh giải kiểu như thế này vẫn không ngừng kinh ngạc về lý do dẫn đến cú phạt đền với anh thủ môn đứng bơ vơ đối diện với quả banh 10 mét trước mặt mình!
Phải chi mà cầu thủ đối phương đưa banh đến trước khung thành thì không nói làm gì. Đây là trường hợp banh đang trong chân cầu thủ Sevilla ở xéo bên cánh trái khung thành, cách lằn biên không đầy 3 mét. Cho dù Neto không ngăn chặn kịp thì tay cầu thủ Sevilla vẫn rất khó làm bàn nếu như sút chéo ở góc độ hết sức hẹp như vậy. Anh kia chỉ có cách chuyển ngược quả banh cho đồng đội trước khung thành để có hy vọng làm bàn. Thế nhưng vì đốn ngã người ta như thế cho nên bàn thua do quả penalty là coi như 100 %.
Cho đến hết hiệp 1 thì Sevilla vẫn gác Zenit 1 bàn trắng. Mà xem ra thì tương lại của Zenit vào lúc đó chẳng mấy sáng sủa. Zenit giao banh không chính xác, không gắn bó như Sevilla. Mặt phòng ngự của Zenit cũng không kín như Sevilla. Người ta tin tưởng là anh tiền đạo người Brazil là Hulk của Zenit, vắng mặt lượt 1 vì bị thương tích, sẽ giúp đội mình xoay ngược thế cờ phen này. Thế nhưng ngay chính Hulk giao banh hoặc sút trong hiệp 1 cũng không chính xác nốt!
Hiệp 2, phút 48, tia hy vọng nháng lên cho đội Zenit. Rondon gỡ hòa 1-1 cho đội mình.
Biết là không liều thì chỉ có thua cho nên Zenit càng đấu càng hăng, và banh có khuynh hướng nằm bên phần sân của Sevilla. Thế rồi đến phút thứ 72 thì một bàn thắng cho Zenit vừa có thể coi như tuyệt hảo mà cũng vừa có thể coi như kết quả của một cú sút do mất hết kiên nhẫn mà ra! Vì có đời thủa nào một quả banh đá vòng cầu cách khung thành cả trên 30 mét mà lại có thể lọt lưới?
Thủ môn Beto của Sevilla đâu phải hạng kém cỏi? Thế nhưng cũng chính vì chuyện khó tin nhưng có thể xảy ra đó mà Beto hoàn toàn không ngờ quả banh đó lại có chủ đích nhắm vào khung thành mình. Đến khi định thần ra, nhào lên dỡ thì đỡ được, nhưng banh chạm tay Beto, rơi xuông đất, rồi vẫn theo cái đà do quán tính của nó mà lăn vào bên trong, tuy chưa kịp lăn cho hết trớn thì một anh của Zenit đã nhào tới đá bồi vào lưới cho chắc ăn!
Ai nấy đều thấy tỷ số 2-1 nghiêng về Zenit như chắc chắn sẽ dẫn đễn 30 phút phụ trội vì tỷ số gộp cho cả 2 lượt lúc bấy giờ là 3-3; mỗi bên đều có 1 bàn thắng ở sân người.
Thế nhưng, như đã nêu ở phần trên, hàng phòng ngự của Zenit không bằng Sevilla, mà lại vào lúc Zenit chỉ lăm le cố làm thêm một bàn thắng nữa để tránh cái vụ 30 phút phụ trội. Kết quả là phút thứ 80, phe Sevilla phản công, banh từ cánh trái ngoài vòng cấm địa bay vào chân của Gameiro bên cánh phải, trong vùng cấm địa. Gameiro sút vào góc trái của lưới. Zenit không còn đủ thời gian để gỡ gạc gì nữa! Sevilla vào bán kết với tỷ số “gộp” là 4-3. Một ngày buồn cho đội bóng hàng đầu của Nga!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT