Đạo và Đời

Nén tâm hương gửi trọn một nỗi niềm

Saturday, 14/12/2019 - 08:44:06

  Vừa qua, ngày 7 tháng 12 năm 2019, Ni sư Thiền Tuệ và Phật tử chùa Phổ Linh đã mời mười hai vị Ni Sư và Sư Cô như: Ni ...

 

Vừa qua, ngày 7 tháng 12 năm 2019, Ni sư Thiền Tuệ và Phật tử chùa Phổ Linh đã mời mười hai vị Ni Sư và Sư Cô như: Ni Sư Thiền Thông, Ni Sư Chúc Vân, Ni Sư Như Hạnh, Ni Sư Tịnh Phước, Ni Sư Liên Triết, Sư Cô Thiền Ý, Sư Cô Minh Duyên, Sư Cô Đức Huy... đến Chùa Phổ Linh làm lễ Cầu Nguyện và Tưởng Niệm 49 Ngày cho 39 Linh Hồn đã tử nạn tại Vương Quốc Anh.





Trong phần nghi thức, Ni Sư Thiền Tuệ đã đọc những vần thơ rất cảm động do Ni Sư sáng tác xin hướng về các em:

 

Vừa tin em đã vội vã ngủ say

Giấc ngủ dài yên nghỉ tận nghìn thu

Điểm cho em đôi ba dòng tiễn biệt

Tôi cứ ngỡ đây là thực hay hư

Em ra đi biết bao người nuối tiếc

Trái tim non hiền đức của quê hương

Những khoảnh khắc còn vấn vương đâu đó

Tiễn em ra phi trường ngày hôm ấy

Người thân nào cũng cầm nắm tay em

Mặt rạng ngời, rộn rã tiếng cười vui

Luôn hy vọng ngày mai trời lại sáng

Cả gia đình sẽ nương tựa vào em

Than ôi!

Vương Quốc Anh tan vỡ mộng chưa thành

Trời phương Bắc mây buồn giăng muôn lối

Cát bụi nhạt nhòa khóc tuổi đôi mươi

Em đi rồi cả thế giới ngẩn ngơ

Giọt lệ nào hoen ướt đẫm đôi mi

Thảm cảnh ơi, sao để sầu nhân thế

Ba mươi chín nhịp tim đành tuyệt vọng

Kiếp phong trần chóng vánh tựa áng mây

Tôi và em chưa một lần hội ngộ

Tôi và em hai phương trời cách biệt

Nhưng em ơi, ta chung dòng máu đỏ

Dòng nước mắt mằn mặn ở bờ môi

Em ra đi đớn đau dường thế ấy

Tôi bàng hoàng thương tiễn mái đầu xanh

Thôi em nhé!

Chúc nguyện em linh hồn về nơi ấy

Cõi thần tiên em nhẹ gót tiêu diêu

Em cứ ngỡ xuống trần gian dạo một khúc

Chuyện vui buồn vương vấn nữa mà chi.

 

Thích Nữ Thiền Tuệ

Chùa Phổ Linh,

Garden Grove

 

 

 

 




















Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT