Văn Nghệ

Nét đẹp của chương trình Mùa Thu Cho Em 23

Friday, 06/10/2017 - 08:34:46

Sự kết hợp ăn ý giữa giọng ca Ngọc Anh với Hà Anh Tuấn qua ca khúc “Điều Giản Dị” (Phú Quang), đem lại một không gian bay bổng và lãng mạn hơn cho bài hát vốn đã rất ngọt ngào, đắm say.

Chị Đỗ Anh Thư là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội VNHELP gửi lời chào và tri ân khán giả và các ân nhân (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Bài BĂNG HUYỀN

Chương trình “Mùa Thu Cho Em 23,” buổi nhạc gây quỹ hằng năm của hội từ thiện VNHelp (Quỹ Y Tế, Văn Hóa và Giáo Dục- Vietnam Health, Education and Literature Project, trụ sở tại Bắc California) được diễn ra tại thính đường của rạp Saigon Performing Arts Center hầu như không còn ghế trống vào tối Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 tuần qua. Trước đó một tuần, chương trình cũng đã bán sold out vé trong cả 2 xuất tại Bắc California.


Cả ba ca sĩ (từ trái qua phải) Trọng Bắc, Ngọc Anh, Hà Anh Tuấn chào khán giả kết thúc đêm nhạc (Băng Huyền/ Viễn Đông)

“Mùa Thu Cho Em 23” đã được chăm chút từ ánh sáng, âm thanh đến không gian âm nhạc đầy ắp cảm xúc, với 3 tiếng hát đắm say, nồng nàn, điêu luyện của ca sĩ Trọng Bắc, Ngọc Anh, Hà Anh Tuấn. Là món quà âm nhạc ngọt ngào, tuyệt diệu dành tặng cho những người yêu nhạc. Sự tuyệt diệu của chương trình còn đến từ những bản phối khí mới lạ, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp vốn có của tác phẩm gốc, được ban nhạc The Upbeat Band (Lê Hoàng chơi Piano, keyboard, Matthew Lê chơi Saxophones, Đan Thanh chơi Keyboards, Đình Hoàng chơi Bass, Tường Thụy chơi Guitar, Khôi Nguyên chơi Drum) thể hiện xuất sắc.


Hà Anh Tuấn và Ngọc Anh song ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Các nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình cho một chương trình mang nhiều ý nghĩa. Bởi họ hiểu rằng tiếng hát, tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống của họ góp phần đem đến niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn tại quê nhà thông qua những đóng góp của các khán giả. Là những quý ân nhân cũ và mới của hội từ thiện VNHelp hơn 20 năm qua, chung sức với VNHELP, trợ giúp những trẻ em, thanh thiếu niên nghèo khó, ham học bằng chương trình học bổng, xây cất trường lớp ở những vùng chưa có trường, dạy nghề cho những thanh thiếu niên, cung cấp trang thiết bị y tế cho các trạm xá ở nông thôn, những trạm xá khám chữa bệnh cho người nghèo, chương trình mổ mắt cườm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, chương trình phát xe lăn cho người tàn tật, chương trình cho người nghèo vay vốn làm ăn, giúp những người nghèo về tài chính nhưng có khả năng và có triển vọng vươn lên.


Ban Nhạc The Upbeat Band (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Những chương trình từ thiện trên đã được ban tổ chức chiếu lên cho khán giả xem trong buổi diễn Mùa Thu Cho Em 23” qua đoạn phim ngắn với những hình ảnh người thật, việc thật hầu giúp mọi người hiểu hơn thông điệp tình người tuyệt đẹp mà những thiện nguyện viên của VnHelp âm thầm, bền bĩ phụng sự hơn 20 năm qua, cùng những đóng góp mỗi ngày mỗi đông của các nhà hảo tâm.

Bằng vẻ đẹp của câu hát, của giai điệu, của phần hòa âm phối khí, các ca sĩ và ban nhạc đã khéo léo ru hồn khán giả, đưa người nghe chìm vào những phút giây trầm lắng, khiến tâm tư họ quyện vào những bản tình ca mà các nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho đời. Những câu chuyện của các nhạc sĩ đã được ban nhạc và các ca sĩ khắc họa với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, dẫn dắt khán giả qua những câu chuyện tình, chuyện đời đầy cảm động.

Vẻ đẹp qua từng giọng ca

- Ca sĩ Trọng Bắc
Mở đầu phần 1, giọng hát nồng ấm, da diết của ca sĩ Trọng Bắc đã đưa khán giả mơ vào cõi nhạc đẹp từ giai điệu đến ca từ, bàng bạc màu hoài niệm của dòng nhạc Tiền Chiến. Gợi cho người nghe nỗi nhớ thương về một Việt Nam trong thời thuộc Pháp nhưng tâm hồn người Việt khi ấy lãng mạn bay bổng, đẹp đến nao lòng, qua ba bài hát “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa” (Tô Vũ), “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” (Đoàn Chuẩn- Từ Linh), “Dư Âm” (Nguyễn Văn Tý). Phần hòa âm của những bài hát này rất đặc sắc, với phong cách bán cổ điển, rất hợp với chất giọng truyền cảm của Trọng Bắc. Chỉ tiếc rằng anh đã hát sai lời vài chữ trong cả ba bài hát, nên phần nào giảm đi cảm xúc đối với những khán giả khó tính.


Ca sĩ Trọng Bắc đơn ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Trong phần 2 anh đã gửi đến người nghe bốn ca khúc đơn ca “Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà” (Phạm Duy), “Còn Ta Với Nồng Nàn” (Quốc Bảo), “Biết Bao Giờ Trở Lại” (Ngô Thụy Miên), Mùa Thu Cho Em” (Ngô Thụy Miên) chất nhạc bay bổng của 4 ca khúc đã được hòa âm lại vừa mới mẻ, vừa gần gũi. Chính vì vậy mà bên cạnh sự hoài niệm, người nghe vẫn cảm nhận được nét trẻ trung trong cách hát của Trọng Bắc để tránh bị so sánh với đàn anh, đàn chị đi trước đã thành công với những nhạc phẩm này. Đây cũng là điều được áp dụng cho phần hòa âm và cách hòa giọng cùng nhau khi Trọng Bắc và Ngọc Anh song ca “Riêng Một Góc Trời” (Ngô Thụy Miên), vốn thường được hát đơn ca và gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Tuấn Ngọc. Nhạc phẩm này trở nên mới lạ hơn qua giọng hát của Trọng Bắc và Ngọc Anh, cả hai đã nương vào nhau để thăng hoa, mang lại cho khán giả một không gian đầy thương yêu và cảm xúc.


Trọng Bắc và Ngọc Anh song ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)

- Ca sĩ Ngọc Anh

Giọng hát nữ duy nhất trong chương trình, ca sĩ Ngọc Anh thật đằm thắm và quyến rũ trong những ca khúc đơn ca “Nửa Hồn Thương Đau” (Phạm Đình Chương), “Thu Sầu” (Lam Phương), “Mùa Thu Chết” (Phạm Duy), “Biển, Nỗi Nhớ Và Em” (Phú Quang), “Đâu Phải Bởi Mùa Thu” (Phú Quang) “Trái Tim Tôi Mùa Thu” (Hạ Đỏ Bích Phượng). Giọng ca trầm khàn khắc khoải, mạnh mẽ, lôi cuốn của chị thật quá đỗi nồng nàn, cháy bỏng, đã thể hiện những đoản khúc ngợi ca tình yêu, dù mong manh như khói, dù hữu hạn, hay vô tận, thì mỗi một giây khắc trong giấc mơ xưa của những mối tình, là một lần được sống với mọi ý nghĩa đẹp đẽ của nó. Từng ca khúc được Ngọc Anh thể hiện mang một dáng vẻ riêng, ngậm ngùi, lắng đọng, khắc khoải, đớn đau, những cảm xúc đó đều được chị đẩy lên đến tận cùng, như thể chị đã nhặt nhạnh biết bao là nỗi nhớ, nỗi đau, có màu sắc, hương vị và âm thanh riêng biệt trong mỗi thời khắc của tuổi yêu mà các tác giả đã lưu lại trên bản nhạc.


Sự kết hợp ăn ý giữa giọng ca Ngọc Anh với Hà Anh Tuấn qua ca khúc “Điều Giản Dị” (Phú Quang), đem lại một không gian bay bổng và lãng mạn hơn cho bài hát vốn đã rất ngọt ngào, đắm say.

- Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Là ca sĩ trẻ tuổi nhất của chương trình, Hà Anh Tuấn tiếp nối cảm xúc với những ca khúc “Khóc Một Dòng Sông” (Đức Huy), Thưở Ấy Có Em (Huỳnh Anh), “Mười Năm Tình Cũ” (Trần Quảng Nam), “Áo Lụa Hà Đông” (Thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên), “Chuyện Hoa Sim” (nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan), “Tôi Đưa Em Sang Sông” (Nhật Ngân- Y Vũ), “Xuân Này Con Không Về” (Trịnh Lâm Ngân), “Người Tình Mùa Đông” (nhạc ngoại, lời Việt Anh Bằng). Giọng hát nam tính, dịu dàng, ấm áp của anh ngân xa, lên cao, khoe giọng ở những nốt ngân dài, đưa người nghe qua trạng thái cảm xúc khác nhau, vẻ đẹp lãng mạn và thanh khiết trong từng nhạc phẩm xưa cũ, nhưng mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại, tràn đầy sức trẻ.
Anh hát rất tự nhiên, không cầu kỳ giả tạo, nhưng cũng thật độc đáo, mới lạ trong việc xử lý ca khúc với những lúc cần bỏ nhỏ, ngân nga ngẫu hứng hay hát nói như lời thủ thỉ, tâm tình. Có lẽ chính vì Hà Anh Tuấn đã không quá chú trọng vào kỹ thuật, hoặc nếu có thì không hề lạm dụng mà rất tinh tế, đã mang đến cảm xúc chân thật, tròn trịa trong mỗi màn trình diễn của mình, nên qua từng bài hát, anh đã chinh phục khán giả nhiều độ tuổi trong khán phòng rạp hát thật dễ dàng. Cùng với lối nói chuyện dí dỏm, chân tình, rất duyên của mình, anh đã đem đến những phút giây thoải mái cho khán giả những nụ cười sảng khoái.
Thêm một điểm son đẹp đẽ trong các ca khúc Hà Anh Tuấn hát trong chương trình “Mùa Thu Cho Em 23” chính là ở nét mới lạ, hấp dẫn của phần hòa âm. Chúng rất mới, rất lạ và cũng rất đặc sắc cùng cách hát của Tuấn đã tạo nên dấu ấn độc đáo, càng thêm quyến rũ cho các tác phẩm vốn đã quen thuộc với những khán giả yêu nhạc và từng là những bài hit của những ca sĩ nổi tiếng. Nhưng với cách thể hiện mới của Hà Anh Tuấn và phần hòa âm phối khí mới cho từng bài hát, vẫn giúp khán giả cũ cảm thấy thích thú để thưởng thức và những người chưa bao giờ được nghe những bài hát này hoặc được nghe rất ít cũng dễ dàng thưởng thức và yêu nó. Những tràng pháo tay không ngớt vang dài của khán giả đã dành tặng cho mỗi màn trình diễn của anh, đó không chỉ vì giọng hát hay, cái tình của người ca sĩ, mà còn vì những câu chuyện duyên dáng, tế nhị lẫn những nét trào lộng dễ thương, được Hà Anh Tuấn thân mật gởi đến khán thính gỉa cùng những bề sâu sau ca khúc anh ca. Hay cách anh xuống hàng ghế khán giả tìm người hát chung với anh bài “Người Tình Mùa Đông” để cùng hát với nam khán giả có giọng hát hay không kém ca sĩ chuyên nghiệp và cũng thuộc lời ca nhuần nhuyễn như Hà Anh Tuấn.


Ca sĩ Hà Anh Tuấn đơn ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Cả ba ca sĩ Trọng Bắc, Ngọc Anh, Hà Anh Tuấn đã cùng hát vang bài “Ôi Mê Ly” của Văn Phụng, một ca khúc dễ tạo nên không khí vui tươi rộn ràng cho khán giả khi trình diễn, đòi hỏi kỹ thuật để thể hiện chẳng dễ dàng chút nào với những đoạn hát phải nhanh, vẫn rõ lời. Nhưng cả ba đã làm tròn vai trò của mình khi hòa giọng cùng nhau, đã chuyển tải đúng tinh thần của bài hát và vẻ đẹp của ca từ giai điệu tác phẩm, đem lại sự hài lòng, thích thú cho khán giả với những tràng pháo tay vang dài và những tiếng huýt sáo khen tặng đã kết thúc đêm nhạc “Mùa Thu Cho Em 23”.
Theo những bước chân khán giả ra về, ngoài những lời khen tặng chương trình hay quá, ca sĩ hát hay quá, còn là những lời dặn dòn của nhiều người sẽ gặp lại nhau trong “Mùa Thu Cho Em 24” vào năm sau, để họ tiếp tục thưởng thức một show nhạc có giá trị nghệ thuật cao và ủng hộ các dự án từ thiện đầy ý nghĩa của VNHELP.


Ca sĩ Ngọc Anh đơn ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT