Thế Giới

Nga: Hàng trăm người biểu tình chống Putin bị bắt

Sunday, 06/05/2018 - 12:00:30

Ông Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, tiếp tục cầm quyền thêm 6 năm nữa, cho tới 2024. Ông sẽ là tổng thống nắm quyền lực lâu nhất tại Nga kể từ thời Josef Stalin, người lãnh đạo Liên Xô trong gần 30 năm.

NGA – Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người trong các cuộc biểu tình phản đối Tổng Thống Vladimir Putin, diễn ra khắp nước Nga vào thứ Bảy, 2 ngày trước khi ông Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 4. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình tại hàng chục thành phố lớn của Nga, theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập Alexey Navalny, nhằm thể hiện sự bất bình trước lễ nhậm chức diễn ra vào thứ Hai.
Ông Navalny, một nhà hoạt động chống tham nhũng và là đối thủ chính trị gây rắc rối nhiều nhất cho ông Putin, đã bị bắt khi đi đến một cuộc biểu tình ở trung tâm Moscow, nơi hàng ngàn người đang tập trung tại quảng trường Pushkin. Hình ảnh video cho thấy cảnh sát chống bạo động đã kéo ông Navalny vào một xe van. Nhiều cuộc biểu tình nhỏ hơn, từ vài chục người tới vài trăm người, đã diễn ra tại các địa điểm trên khắp nước Nga, từ Sochi ở Biển Đen tới Yakutia ở vùng viễn đông của Nga. Đến tối thứ Bảy, một tổ chức quan sát chính trị cho biết hơn 1,607 người đã bị bắt, với ít nhất 700 người ở Moscow. Trong khi đó, cảnh sát thủ đô Nga nói họ chỉ bắt 300 người
Ông Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, tiếp tục cầm quyền thêm 6 năm nữa, cho tới 2024. Ông sẽ là tổng thống nắm quyền lực lâu nhất tại Nga kể từ thời Josef Stalin, người lãnh đạo Liên Xô trong gần 30 năm. Ông Navalny hồi đầu năm bị cấm tranh cử tổng thống vì bị kết tội gian lận. Ông Navalny bác bỏ các cáo buộc và nói rằng cáo trạng này có động cơ chính trị. Ông Navalny từng bị bắt nhiều lần. Hồi tháng Một, ông bị bắt khi lãnh đạo biểu tình chống chính phủ, kêu gọi người Nga tẩy chay bầu cử tổng thống.

Động đất làm sập mỏ than ở Ba Lan
WARSAW – Vào thứ Bảy, nhà chức trách Ba Lan đang nỗ lực tìm cách giải cứu 5 thợ mỏ, bị kẹt ở độ sâu gần 1 cây số dưới lòng đất, sau khi động đất làm sập một mỏ than ở miền nam nước này. Trận động đất 3.4 độ xảy ra tại mỏ Borynia-Zofiowka-Jastrzebie vào buổi sáng, làm 7 thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 900 mét (2,950 feet). Hai thợ mỏ đã được cứu vào buổi trưa, và đội giải cứu đã liên lạc được với 1 người thứ ba, nhưng chưa tới được chỗ của người này. Bốn người còn lại chưa được xác định vị trí. Hai người được cứu có sức khỏe tốt, có thể tự bước đi mà không cần hỗ trợ.
Khoảng 250 nhân viên cứu nạn và lực lượng hỗ trợ đang nỗ lực đào bới trong hầm mỏ, và cố gắng bơm dưỡng khí vào các khu vực tìm kiếm. Những người bị kẹt thuộc nhóm 11 công nhân đang đào một đường hầm mới. Bốn người đã tự thoát thân khi động đất xảy ra. Việc cứu nạn trước đó đã gặp trở ngại do nồng độ methane quá cao. Trận động đất cũng đã làm đứt đường dây liên lạc. Các trận động đất kiểu này thường xảy ra tại các hầm mỏ, khi các khối đá bị đào đi. Mỏ than này thuộc sở hữu của JSW - một trong những nhà sản xuất than lớn nhất của Liên Âu.

Mexico: 9 người bị sát hại, vất xác trên xe tải
GUERRERO – Vào thứ Bảy, 9 thi thể nam giới đã được phát hiện trong thùng xe của một xe tải chở hàng loại nhỏ, tại bang miền nam Guerrero của Mexico. Theo lời công tố viên, những người đàn ông này đã bị bắt cóc vào thứ Năm, và được báo mất tích vào thứ Sáu. Chiếc xe tải được tìm thấy vào sáng thứ Bảy, dọc theo một xa lộ nối giữa thủ phủ tiểu bang, thành phố Chilpancingo, và thành phố Tixtla. Nhà chức trách cho biết, các nạn nhân sống tại Tistla và Chilpancingo và dùng chiếc xe tải để bán thực phẩm lấy từ những nguồn bất hợp pháp. Chiếc xe thuộc sở hữu của 1 trong những người chết.
Guerrero, một trong những bang có tỷ lệ sát nhân cao nhất Mexico, là nơi có nhiều trang trại trồng cây thuốc phiện và liên tục xảy ra các trận chiến giữa các băng đảng. Tại bang Mexico, một ứng cử viên cho chức thị trưởng của thành phố Tenango del Aire mới đây đã bị sát hại, vào trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 1 tháng 7. Người bị giết là ông Adiel Miguel, 39 tuổi. Thi thể ông được tìm thấy trên một con đường ở thành phố Istapaluca, lân cận thủ đô Mexico City.

Nam Hàn lấy ý kiến dân về vùng hòa bình trên biển
SEOUL – Bốn bộ trưởng Nam Hàn đã đến hai đảo gần biên giới phía tây với Bắc Hàn, để thu thập ý kiến người dân về việc thỏa thuận thành lập vùng hòa bình trên biển. Bộ Trưởng Quốc Phòng Song Young-moo, Bộ Trưởng Ngoại Giao Kang Kyung-wha, Bộ Trưởng Hợp Nhất Cho Myoung-gyon và Bộ Trưởng Đại Dương Kim Young-choon, hôm thứ Bảy đã ra các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong. Các đảo này nằm gần đường ranh giới phía bắc (NLL), biên giới thực chất trên biển.
Chuyến đi được coi là hành động đầu tiên của Nam Hàn nhằm thực hiện thỏa thuận của cuộc họp thượng đỉnh, biến khu vực xung quanh NLL thành vùng hòa bình trên biển, nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ hàng hải, bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh cá. Trong cuộc trò chuyện với người trên đảo, Bộ Trưởng Hợp Nhất hứa sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với người dân về vấn đề lập vùng hòa bình. Trong cuộc gặp mới đây ở làng đình chiến Panmunjom, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã khẳng định mục tiêu chung là "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" và chấm dứt mọi hành động thù địch, cũng như chính thức chấm dứt chiến tranh liên Triều 1950 - 1953 và thiết lập hòa bình.  

Ấn Độ: Thủ phạm hiếp trẻ em tự sát vì xấu hổ
ANDHARA PRADESH – Một người đàn ông 60 tuổi ở thành phố Guntur, bang Andhra Pradesh, bị cáo buộc cưỡng hiếp trẻ em, đã treo cổ tự tử vì xấu hổ. Ông Subbaiah được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trên một cái cây ở cách nhà 15 cây số. Người thân của ông này cho biết, ông Subbaiah đã nói đến chuyện tự sát trong cuộc điện thoại cuối cùng. "Tôi đã làm gì thế này? Tôi khiến con trai phải xấu hổ. Tôi thậm chí không thể sống trong làng với nhân phẩm như bây giờ. Tôi nên chết đi..." – theo lời ông Subbaiah trong cuộc điện thoại.
Được biết, ông Subbaiah bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 9 tuổi. Ông ta đã dùng bánh kẹo dụ bé gái về nhà rồi giở trò đồi bại. Sau đó, ông ta đưa cô bé về nhà và đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu kể cho người khác nghe. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường nên đã đưa cô bé đến bệnh viện, và được xác nhận cô bé bị tấn công tình dục. Khi dân làng biết tin, họ đã yêu cầu chính quyền hành động ngay lập tức và tổ chức biểu tình vào ngày thứ Năm. Đám đông giận dữ cũng xông vào đập phá nhà của ông Subbaiah. Con trai của ông này còn bị người biểu tình đánh đập và phải nhờ cảnh sát giải cứu. Ông Subbaiah được phát hiện treo cổ vào thứ Bảy.
Trong một sự kiện khác, một thiếu nữ 16 tuổi bị thiêu sống ngay tại nhà ở bang Jharkhand vào ngày thứ Sáu, và hung thủ là những kẻ đã cưỡng hiếp cô vào 1 ngày trước đó. Vào tối thứ Năm, 4 người đàn ông say rượu đã bắt cóc cô gái ngay tại nhà khi gia đình cô đi vắng. Sau đó, chúng lôi nạn nhân đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp tập thể. Khi cha của nạn nhân đến hội đồng làng tố cáo tội ác, các nghi can đã bị phạt gập bụng 100 cái và nộp phạt 50,000 rupee ($750 Mỹ kim). Tức giận, 2 trong số 4 nghi can quay lại nhà nạn nhân, đánh đập gia đình họ, rồi thiêu sống cô gái, khiến nạn nhân thiệt mạng. Hai kẻ này đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Điệp viên Bắc Hàn bị nghi đào tẩu sang Anh
LONDON – Bắc Hàn được cho là đang truy lùng quốc tế một trong những viên chức tình báo cấp cao của nước này, người có thể đã đào tẩu sang Anh. Viên chức được cho là có họ là Kang, tuổi ngoài 50, là thượng tá Bộ Công An và chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tình báo ở Nga, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ông Kang biến mất khỏi khách sạn quốc tế Zhongpu ở thành phố Thẩm Dương hôm 25 tháng 2, theo các nguồn tin ở Trung Quốc và Bắc Hàn tiết lộ với truyền thông Anh.
Khách sạn quốc tế Zhongpu từng có tên là Chilbosan, do chính phủ Trung Quốc và Bắc Hàn quản lý. Các nguồn tin nói ông Kang chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo, chỉ huy các chiến dịch trên thực địa, cũng như giám sát việc thu thập dữ liệu cho chương trình hạt nhân Bắc Hàn, bằng cách sắp xếp các cuộc trao đổi giữa những nhà khoa học. Ông Kang được cho là đào tẩu cùng một lượng lớn ngoại tệ và một máy in tiền. Cuộc tìm kiếm Kang đang diễn ra. "Có thể ông ta đã tới Pháp hoặc Anh,” nguồn tin nói. Một nguồn tin khác cho biết ông Kang đào tẩu sau khi viên chức Bắc Hàn lục soát nhà con trai ông, tìm thấy tài liệu cho thấy ông kiếm tiền bí mật khi ở nước ngoài. Khi bị triệu hồi để giải thích, Kang bỏ trốn.

Nga đưa thêm hỏa tiễn S-400 bảo vệ Crimea
MOSCOW - Lực lượng phòng không của Nga tại Crimea sẽ được tăng cường thêm hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 và Pantsir-S1. "Việc tăng cường an ninh hàng không ở khu vực phía tây nam sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm nay. Đặc biệt lực lượng phòng không ở Crimea sẽ được tăng thêm các hệ thống S-400 và Pantsir-S1,” theo tuyên bố của Tư lệnh quân khu phía nam Nga Alexander Dvornikov. Theo ông Dvornikov, các đơn vị Không quân Nga đóng tại Crimea được tái trang bị 100% các mẫu vũ khí hiện đại nhất, như chiến đấu cơ Su-30M, trực thăng Ka-52 Aligator, Mi-28N đang có mặt tại sân bay trên bán đảo. Trong khi đó S-400 và Pantsir-S1 cũng được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Trước đó, hai đơn vị được trang bị S-400 của Nga là trung đoàn hỏa tiễn phòng không số 12 và trung đoàn hỏa tiễn phòng không số 18 cũng đã được đưa đến thành phố Sevastopol, để bảo vệ không phận Crimea. Được đưa vào sử dụng từ năm 2007, S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa thế hệ mới của Nga, có khả năng đánh chặn mục tiêu đường không từ khoảng cách 400 cây số, và hỏa tiễn đạn đạo từ khoảng cách 60 cây số. Mỗi hệ thống S-400 được trang bị 4 loại hỏa tiễn khác nhau, có thể tấn công tới 36 mục tiêu cùng lúc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT