Thế Giới

Ngân phiếu 700 năm tuổi giấu trong đầu tượng La Hán

Saturday, 22/10/2016 - 10:29:18

Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp ngân phiếu giấu trong tượng gỗ", ông Guan nói. Theo các chuyên gia, tờ tiền được đặt vào bức tượng sau thời điểm sản xuất khoảng 40-50 năm.

AUSTRALIA - Các chuyên gia tại một hãng bán đấu giá Australia tìm thấy một tờ ngân phiếu quý hiếm thời nhà Minh ở Trung Quốc, giấu trong bức tượng điêu khắc cổ bằng gỗ. Nhà bán đấu giá Mossgreen ở Victoria, Australia chia sẻ trên Facebook những hình ảnh về tờ ngân phiếu 700 năm tuổi, trong bộ sưu tập nghệ thuật châu Á của hãng.
Các chuyên gia của Mossgreen vô cùng bất ngờ khi phát hiện tờ ngân phiếu thời nhà Minh trong bức tượng La Hán bằng gỗ từ thế kỷ 13 - 14 trong lúc phân loại cổ vật. Đây là một trong số những tờ ngân phiếu bản in ra đời sớm nhất tại Trung Quốc. "Theo chúng tôi biết, đây là tờ ngân phiếu đầu tiên được tìm thấy bên trong tượng Phật bằng gỗ. Chúng tôi vô cùng bất ngờ và thích thú,” ông Ray Tregaskis, Trưởng phòng nghệ thuật châu Á ở Mossgreen, cho biết.
Ông Luke Guan, chuyên gia về nghệ thuật châu Á của Mossgreen, cho biết các bức tượng điêu khắc Trung Quốc thường chứa nhiều đồ vật khác nhau. "Những vật liệu như bùa chú, ngũ cốc, nhang trầm, đá bán quý, thường được nhà sư hoặc lạt ma đặt trong tượng đồng mạ vàng. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp ngân phiếu giấu trong tượng gỗ", ông Guan nói. Theo các chuyên gia, tờ tiền được đặt vào bức tượng sau thời điểm sản xuất khoảng 40-50 năm.

Trực thăng Mi-8 của Nga rơi tại Siberia, 19 người chết
SIBERIA - Một trực thăng vận tải Mi-8 của Nga đã bị rơi tại vùng Siberia đêm 21 tháng 10. Ít nhất 19 người trong số 22 người trên trực thăng được cho là đã thiệt mạng. Trực thăng vận tải Mi-8 chở theo 22 người, bao gồm cả nhân viên phi hành đoàn, bị rơi do thời tiết xấu. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, trực thăng rơi tại vị trí cách thành phố Urengoy, huyện tự trị Yamal-Nenets, tây bắc Siberia khoảng 82 cây số về phía tây bắc.
Đội cứu nạn đã đến được hiện trường tai nạn và theo thông tin ban đầu, có 19 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Một trong số này được trực thăng chở đến bệnh viện, trong khi 2 người còn lại được cấp cứu tại chỗ vì tình trạng nguy kịch.
Đại diện hãng dầu khí Nga Rosneft cho biết, chiếc trực thăng chở theo các nhân viên của công ty từ mỏ dầu Suzunsky đến Urengoy thì gặp tai nạn. Được biết các phi công đã cố hạ cánh khi gặp thời tiết xấu, nhưng không thành công. Trực thăng bị hư hỏng nặng khi rơi xuống đất nhưng không phát nổ. Một hành khách trên trực thăng là người thông báo về sự việc. Người này nói rằng ông bị kẹt trong xác máy bay và không rõ tình hình của những người khác ra sao. Đội cứu nạn cũng tìm thấy 2 hộp đen của chiếc Mi-8 tại hiện trường trong tình trạng còn tốt.

Tướng lãnh Ai Cập bị bắn chết
CAIRO - Một tướng lãnh Ai Cập vừa bị bắn chết gần nhà ở một khu ngoại ô phía Đông thủ đô Cairo. Một tổ chức ít người biết đến tên Liwa al-Thawra đã nhận trách nhiệm trên trang Twitter. Nhà chức trách cho biết, người bị bắn chết là Thiếu Tướng Adel Ragai, Tư Lệnh Sư đoàn 9 Thiết kỵ của quân đội Ai Cập, đóng quân tại căn cứ quân sự Dahshour, nằm về hướng Tây thủ đô Cairo. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ ám sát Tướng Ragai, nhưng các tay chủ chiến Hồi giáo trong quá khứ vẫn tìm cách sát hại các sĩ quan quân đội và cảnh sát trên bán đảo Sinai.
Vụ ám sát Tướng Ragai hôm thứ Bảy xảy ra giữa lúc bạo lực gia tăng tại khu vực có nhiều xáo trộn ở phía Bắc Sinai. Lực lượng an ninh Ai Cập đã chống chọi với các phiến quân ở Sinai trong nhiều năm qua, nhưng cuộc nổi dậy ngày càng gây nhiều chết chóc, sau khi Tổng thống Ai Cập Mohammed Fattah el-Sissi dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự, lật đổ tổng thống được dân bầu lên là ông Mohammed Morsi, thuộc tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo.
Cũng trong ngày thứ Bảy, một tòa án Ai Cập đã xác nhận bản án 20 năm tù dành cho ông Morsi. Đây là phán quyết cuối cùng đối với cựu Tổng thống Ai Cập, bị truy tố về các cáo buộc xoay quanh vụ một số người biểu tình bị giết khi tham gia các cuộc biểu tình vào năm 2012. Trước đó vào tháng 6, một tòa án ra phán quyết tù chung thân đối với ông Morsi, về tội “cầm đầu một nhóm khủng bố”, ám chỉ tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo của ông Morsi. Tổ chức này đã bị nhà chức trách Ai Cập đặt ra ngoài vòng pháp luật vào cuối năm 2013.

Ông Ban Ki-moon sẽ tranh cử tổng thống Nam Hàn?
SEOUL - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ trở về Nam Hàn vào tháng 1 tới, và sẽ cân nhắc xem ông có thể đóng góp gì cho tương lai của đất nước, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán ông sẽ ra tranh cử tổng thống ở quê nhà.
Ông Ban Ki-moon, 72 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay sau 10 năm làm việc, và người kế nhiệm ông, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres, sẽ nhậm chức từ ngày 1 tháng 1, 2017. Ông Ban Ki-moon hiện là ứng cử viên tiềm năng duy nhất cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12, 2017 của Nam Hàn, với tỷ lệ ủng hộ qua thăm dò dư luận là hơn 20%. Ông dự định sẽ trở về Nam Hàn vào giữa tháng 1 tới. “Sau đó tôi sẽ thảo luận với một vài người bạn, để xem liệu tôi nên có vai trò gì cho tương lai của Nam Hàn,” ông nói.
Nếu quyết định ra tranh cử, ông Ban Ki-moon có thể sẽ gia nhập vào đảng của đương kim Tổng Thống Park Geun-hye. Ông cũng nói: “Mọi phương án vẫn chưa được quyết định. Tôi sẽ cân nhắc xem đâu là cách tốt nhất để tôi có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc trong thời gian làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc”. Ông nhấn mạnh, hiện tại ông vẫn tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, nên bây giờ chưa phải lúc để đồn đoán điều gì.

IS hành quyết gần 300 dân thường ở Mosul
IRAQ - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đã hành quyết 284 người đàn ông và trẻ em nam, khi lực lượng liên minh siết chặt vòng vây ở Mosul, Iraq. Sau khi sát hại 284 người, IS sử dụng xe ủi để đẩy các thi thể xuống mồ chôn tập thể tại hiện trường hành quyết là trường Đại học Nông nghiệp của Mosul, phía bắc thành phố. Tất cả các nạn nhân bị bắn chết, trong đó có một số trẻ em.
Những người bị giết trước đó bị tập hợp ở gần và trong thành phố, bị dùng làm lá chắn sống trước những cuộc tấn công của quân liên minh. Phiến quân IS hiện đang bị đẩy dần xuống vùng phía nam Mosul.
Mosul bị IS chiếm từ mùa hè năm 2014. Quân đội Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga người Kurd tiến quân về phía Mosul từ bình minh ngày 17 tháng 10. Được sự hỗ trợ trên không và mặt đất của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu, họ đang siết chặt vòng vây quanh thành phố, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành trì lớn cuối cùng của IS.

Viên chức tham nhũng Trung Quốc giấu 1.2 tấn tiền trong nhà
BẮC KINH - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc mới đây vừa chiếu hình ảnh 1.2 tấn tiền mặt giấu trong nhà của Phó quản lý ngành than đá, thuộc Cơ quan năng lượng quốc gia. Theo nhà chức trách công bố, ông Ngụy Bằng Viễn tỏ ra là một người sống giản dị, thường xuyên đi xe đạp tới sở làm. Tuy nhiên, 2 năm trước, khi nhận được đơn tố cáo và mở cuộc điều tra, cảnh sát Trung Quốc phát hiện ông Ngụy sở hữu 2 xe hơi Audi đắt tiền và không bao giờ lái đến sở làm.
Ông ta thường để xe đạp vào cốp xe, rồi lái đến một nơi gần sở làm để đậu xe, rồi đạp xe tới sở. Khi kiểm tra cốp xe hơi, cảnh sát phát hiện nhiều chai rượu đắt tiền và tiền mặt. Cảnh sát cũng phát hiện Ngụy Bằng Viễn có một căn nhà chung cư ở Bắc Kinh nhưng không có người ở. Trong nhà không có nội thất gì ngoài một chiếc giường đơn. Khi lật giường lên, họ thấy nhiều thùng giấy chứa tiền mặt. Ngoài ra, họ còn phát hiện nhiều thùng, túi xách du lịch và va li chứa đầy tiền mặt trong nhà.
Số tiền mặt có đồng yuan, Mỹ kim, đôla Hong Kong, đồng Euro và bảng Anh, tổng trị giá 210 triệu yuan, tương đương $31 triệu Mỹ kim. Nhân viên ngân hàng cùng 5 máy đếm tiền được huy động để kiểm tra số tiền nặng hơn 1.2 tấn trong 14 giờ. Ngụy Bằng Viễn từng là Phó quản lý ngành than đá, Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc. Từ năm 2000 đến 2014, Ngụy lợi dụng quyền hạn để nhận hối lộ và bị bắt năm 2014. Hồi đầu tuần qua, Ngụy bị tòa án thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tuyên án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT