Hoa Kỳ

Ngày 24 tháng 8 được chọn làm ngày Kobe Bryant

Wednesday, 24/08/2016 - 09:49:42

Bản thân Bryant cũng 2 lần được chọn là đấu thủ xuất sắc nhất giải (NBA Finals MVP) trong 2 lần vô địch gần đây nhất của Laker.


LOS ANGELES - Hội Đồng Thành Phố Los Angeles hôm thứ Tư tuyên bố, ngày 24 tháng 8 sẽ được chọn làm “Ngày Kobe Bryant,” nhằm vinh danh đấu thủ bóng rổ của đội Los Angeles Laker - người vừa mới về hưu vài vài tháng trước. Ngày 24 được chọn vì đây cũng là số áo thi đấu của Bryant trong đội Laker. Bryant từng mang số 8 trong 10 mùa đầu, sau đó mang số 24 trong suốt 10 mùa thi đấu còn lại trong sự nghiệp của anh.
Những người ủng hộ đã đứng chật kín hội trường của Hội Đồng Thành Phố LA trong lễ công bố “Kobe Day” và đích thân Kobe Bryant cũng đến tham dự sự kiện này. Trong suốt 20 mùa thi đấu cho Laker, Bryant cùng đồng đội đã giành được 5 danh hiệu vô địch NBA. Bản thân Bryant cũng 2 lần được chọn là đấu thủ xuất sắc nhất giải (NBA Finals MVP) trong 2 lần vô địch gần đây nhất của Laker.

Tòa án LA hủy vụ kiện cáo buộc Starbucks lừa đảo
LOS ANGELES - Tòa án liên bang tại Los Angeles đã tuyên bố hủy vụ kiện cáo buộc hãng Starbucks lừa đảo, trong đó nguyên đơn cho rằng hệ thống tiệm cà-phê này đã bỏ quá nhiều đá vào các loại thức uống lạnh. Nguyên đơn Alexander Forouzesh đã nộp đơn kiện tập thể, cáo buộc hãng Starbucks đã lừa dối người mua, bằng cách không bán đủ lượng “chất lỏng uống được,” và thay thế bằng cách cho thêm đá vào ly.
Trong phán quyết của mình, Quan tòa Percy Anderson đã đồng ý với lập luận của Starbucks rằng, các khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu mua nước uống không đá, và họ luôn nhận được đủ lượng nước uống mà họ yêu cầu. Ngoài ra, các thức uống lạnh đều được đựng trong ly nhựa trong, để khách nhìn thấy rằng trong ly có nước uống và đá lạnh.

Cả thị trấn lần đầu được uống bia sau 81 năm
CONNECTICUT - Một ly bia nhỏ đã làm nên lịch sử, khi trở thành thức uống có cồn đầu tiên được bán ở một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Connecticut trong suốt 81 năm qua. Bridgewater là một thị trấn nhỏ với khoảng 1,700 người dân ở phía đông Connecticut. Đây có lẽ là thị trấn cuối cùng ở tiểu bang này vẫn còn chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bia rượu. Phải đến năm 2014, người dân nơi đây mới bỏ phiếu chấp thuận cho bán thức uống có cồn.
Ý nghĩ hợp pháp hóa việc bán đồ uống có cồn chỉ bắt đầu xuất hiện tại Bridgewater vào 2 năm trước, sau khi các nhà phát triển và đầu tư nói rằng, họ có thể mở nhà hàng kinh doanh ở đây với điều kiện họ được bán bia rượu. Hiện vẫn chưa có nhà hàng nào được khai trương tại đây. Lần cuối cùng đồ uống có cồn được bán trong thị trấn này là một ly bia tại Hội Chợ Bridgewater County từ tận năm 1935.
Nhân viên cứu hỏa Jim Lillis là người đầu tiên được uống ly bia bày bán hợp pháp ở Bridgewater. Sau một lần nhấp môi, anh trao lại ly bia cho những nhân viên cứu hỏa khác và những người đã tụ tập để chào mừng sự kiện này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT