Người Việt Khắp Nơi

Ngày Thanksgiving với những người lớn chậm phát triển

Thursday, 28/11/2013 - 04:47:50

Hơn 100 người lớn chậm phát triển thuộc Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Westview do cô Angie Fisher làm Giám Đốc, tọa lạc tại 8295 Westminster Ave, Westminster, CA 92683 đã có một buổi “Thanksgiving Luncheon” thật vui vẻ

Thanh Phong/Viễn Đông



Tiết mục đặc biệt “20 Con Gà Tây” được tán thưởng nồng nhiệt trong buổi tiệc Tạ Ơn do Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Westview tổ chức dành cho những người lớn chậm phát triển tại nhà thờ ở Garden Grove hôm thứ Ba vừa qua.
 
GARDEN GROVE – Hơn 100 người lớn chậm phát triển thuộc Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Westview do cô Angie Fisher làm Giám Đốc, tọa lạc tại 8295 Westminster Ave, Westminster, CA 92683 đã có một buổi “Thanksgiving Luncheon” thật vui vẻ, đầm ấm tại Our Redeemer Lutheran Church, 12301 Magnolia Street, Garden Grove vào trưa thứ Ba, 26-11-2013.

Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview ở Westminster là một Trung Tâm lớn nhất và có số người lớn chậm phát triển gốc Việt đông nhất trong hệ thống Westview tại Orange County.

Trung Tâm được sự chăm sóc rất chu đáo của một vị Giám Đốc người Việt, cô Angie Fisher, cùng sự hợp tác rất nhiệt tình của các cộng sự viên cũng như các thầy, cô bảo mẫu và sự tin tưởng của phụ huynh.

Vì thế, không lần tổ chức nào, không có mặt những nhân vật quan trọng, chủ chốt của chương trình Đa Văn Hóa như ông Greg Gann (CEO của Westview), ông Lourthu (Giám Đốc Chương Trình Westview Quận Orange).

Trung Tâm Westview Westminster cũng có mối quan hệ thân thiết với Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali nên Thầy Vũ Hoàng và một số vị trong Ban Điều Hành Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali cũng có mặt.

Nhiều nhà bảo trợ cũng hiện diện, trong đó có cô Annie Vũ (New York Life) và một số vị Giám Đốc các cơ sở thương mại đã giúp việc làm thiện nguyện cho các em. Trước khi dùng cơm trưa, Ban tổ chức cho chiếu slide show về nguồn gốc lễ Thanksgiving để các em biết về lịch sử ngày Lễ Tạ Ơn hôm nay.

Sau đó là chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục khác nhau như đơn ca, vũ, biểu diễn keyboard, nhạc cảnh do chính những người chậm phát triển thuộc các sắc dân Đại Hàn, Thái Lan, Mễ Tây Cơ, Nhật Bản và Việt Nam biểu diễn.

Tuy các em không được may mắn như người bình thường, nhưng Thượng Đế đã bù lại cho các em bản tính rất hồn nhiên, vui vẻ (tuy gọi đơn giản là các em nhưng thật ra họ đều trên tuổi vị thành niên), em nào trên môi cũng luôn tươi cười, chào hỏi rất lễ phép. Trong những bộ áo quần sạch sẽ, tươm tất, lại được sự hướng dẫn chu đáo của Ban Giám Đốc và các thầy, cô bảo mẫu, các em diễn xuất rất hay, quan khách và phụ huynh không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Ngoài một vài lời phát biểu của đại diện các sắc dân, cô Giám Đốc Angie Fisher lên cám ơn quan khách, quý vị phụ huynh và đặc biệt cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông và đài Truyền hình SET luôn quan tâm đến sinh hoạt của những người lớn chậm phát triển.

Em Trâm Phạm, đại diện tất cả các em, nói lời cám ơn như sau, “Trước hết em xin cảm ơn ông bà, cha mẹ và những người đã sinh thành và dưỡng dục em khôn lớn. Kế đến, em xin cám ơn đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Tâm Westview là nơi cưu mang và tạo điều kiện cho em được học hành và phát triển trong tương lai, mặc dù em là một người khuyết tật, em vẫn đang được giúp đỡ để có thể hội nhập vào cuộc sống bình thường. Sau hết, em xin đặc biệt cám ơn Ban Giám Đốc và các Thầy, Cô giáo của Trung Tâm đã tận tình giúp đỡ và dẫn dắt em trong suốt thời gian qua.”

Ông Greg Gann, CEO của hệ thống Westview cũng có lời phát biểu, cám ơn cô Angie Fisher và Ban Giám Đốc cùng tất cả nhân viên Trung Tâm Westview Westminster luôn luôn có những sáng kiến tạo điều kiện cho các người lớn chậm phát triển có cuộc sống lành mạnh, vui tươi và yêu đời, đặc biệt trong mùa Thanksgiving năm nay.

Sau cùng là phần ăn trưa, các nhân viên của Trung Tâm Westview đã đem đến tận chỗ cho mỗi em một phần ăn thịnh soạn, và buổi “Thanksgiving Luncheon” kết thúc thật tốt đẹp vào buổi trưa cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT