Phóng Sự

Ngày tựu trường tại Học Khu Garden Grove

Wednesday, 03/09/2014 - 09:54:59

Em Jonathan Lê nói với chúng tôi, “ Năm nay là năm cuối của cháu, lớp 12 nên nghĩ tới ngày ra trường cháu thấy vui nhưng rồi lại thấy buồn vì chắc chắn cuối năm học này cháu phải xa mấy đứa bạn thân từng học với nhau ở trường này.”

Thanh Phong/Viễn Đông

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại xao xuyến nhớ đến ngày tựu trường.”
Mấy câu ngắn ngủi này của nhà văn Thanh Tịnh viết cách nay hơn nửa thế kỷ nhưng chắc chắn nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ, còn thuộc nằm lòng, nhưng ở đất nước Hoa Kỳ này, nhiều cái nó ngược lại với Việt Nam. Sáng hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 9, 2014, ngoài đường không có lá thu rơi và trên bầu trời thiếu những đám mây bàng bạc mà mới gần 8 giờ sáng, mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng chói chang trong ngày tựu trường của hàng chục ngàn học sinh thuộc Học Khu Garden Grove, bắt đầu cho một niên học mới.


Ngày tựu trường tại trường trung học Bolsa Grande sáng thứ Ba, 2 tháng Chín, 2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chúng tôi đến trường Trung học La Quinta trên đường McFadden vào lúc 8 giờ sáng, giờ này mới lác đác vài ba học sinh bước vào cổng trường nhưng một nhân viên cảnh sát đi motocycle đã đứng chờ sẵn ngoài parkinglot với chiếc máy bấm tốc độ, người cảnh sát không phải chờ lâu, một chiếc xe Raf4 do một người Việt lái từ hướng đường Brookhurst chạy xuống đường Euclid với tốc độ nhanh đã bị người cảnh sát rượt theo chớp đèn, chiếc xe chạy vào đậu trước khu thương mại gần đó để nhận giấy phạt. Xong việc, người cảnh sát trở lại chỗ cũ đưa máy lên nhắm tiếp… Một phụ huynh dắt con đến trường nhìn người tài xế xe Raf4 nói, “Mới sáng mất toi vài trăm như không, tội nghiệp!”.
Rời trường La Quinta chúng tôi đến trường Bolsa Grande, đây là ngôi trường trung học quen thuộc với cộng đồng Việt Nam nhất, vì hàng năm Hội Chợ Tết, Hội Tết Trung Thu, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh và thỉnh thoảng có những buổi thắp nến cầu nguyện cho quê hương cũng diễn ra trong khuôn viên trường này.
Ngay phía ngoài cửa văn phòng, một số nhân viên nhà trường tay cầm máy truyền tin hoặc cầm loa đi đi lại lại, trong lúc các học sinh mỗi lúc mỗi đến đông hơn. Sau ba tháng hè, gặp lại thầy và bạn cũ, nhiều em xúm lại hỏi thăm nhau, tiếng nói, tiếng cười rộn rã, nhiều em học sinh gốc Mễ Tây Cơ tỉnh bơ ôm hôn nhau. Vì là học sinh trung học nên các em đi thẳng vào lớp không phải chờ ở ngoài cổng trường như học sinh tiểu học.
Em Jonathan Lê nói với chúng tôi, “ Năm nay là năm cuối của cháu, lớp 12 nên nghĩ tới ngày ra trường cháu thấy vui nhưng rồi lại thấy buồn vì chắc chắn cuối năm học này cháu phải xa mấy đứa bạn thân từng học với nhau ở trường này.”


Mẹ dẫn con, ông dẫn cháu đến trường ngày tựu trường. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Chị Nguyễn Hồng Hạnh chở con gái Michelle đến trường, chị nói với Viễn Đông, “Mấy tháng hè không bận rộn đưa đón cháu nhưng từ hôm nay trở đi lại tiếp tục lái xe đưa đón cháu đến trường. Tuy có bó buộc giờ giấc một chút nhưng mình là mẹ, hy sinh một chút cho con cũng không có gì đáng kể, tôi chỉ mong cháu cố gắng học để sau này tương lai tươi sáng là mình mãn nguyện rồi.”
Lái xe tới trường tiểu học Leo Carrillo trên đường Bishop, Westminster chúng tôi thấy hàng trăm học sinh và phụ huynh còn đang đứng chờ ngoài cổng. Vì các em còn nhỏ nên trường có biện pháp an ninh, đúng giờ các em mới được vào lớp.
Bác Hoàng Ngọc Đang dẫn cháu đi học, nói, “Nhà tôi ở gần đây thôi, cách vài ba trăm thước, mỗi sáng tôi dẫn cháu ngoại đi học, ba mẹ nó mắc đi làm, mình giúp nó đưa đón cháu cũng là việc tốt, để cháu đến trường an toàn, bên này xe cộ nhiều, nguy hiểm lắm, vả lại mỗi sáng mình đi bộ cũng tốt cho sức khỏe.”
Bác Lương Thị Lài 67 tuổi dẫn cháu nội đi học, bác nói rất vui, “Nhỏ này nó ngoan lắm, sáng nay biết ngày tựu trường nó dậy thiệt sớm, hổng biết đêm qua có ngủ hay không đây? Nó cũng như mình hồi xưa đi học, ngày tựu trường nôn nao thấy mồ! Ngó lại mới đó mà đã gần 70 tuổi rồi nhưng mà trời thương, còn sức khỏe để mỗi bữa dắt cháu đến trường là mừng rồi, hổng biết mai mốt chưn cẳng còn khỏe để mà dẫn nó đi như bữa nay không đây!”


Đông đảo học sinh và phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường tiểu học Leo Carrillo chờ giờ vào học. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Đến trường McGarvin gần trường Leo Carrillo. Đây cũng là trường trung cấp có đa số học sinh Việt Nam. Cũng như trường Bolsa Grande hay trường La Quinta, các học sinh đã lớn nên các em tự động vào lớp. Hơn 8 giờ sáng nhiều học sinh đã vào hẳn trong trường, một số em đến trường với tư thế vội vã, có lẽ sắp đến giờ học. Ngoài đường Bishop, hai xe cảnh sát đậu sẳn hai đầu để giữ an ninh trật tự trong ngày khai giảng, một ngày bận rộn cho phụ huynh cũng như nhân viên công lực. Nhiều phụ huynh đi cùng với con cháu đến trường. Nhìn chung, quang cảnh ngày khai trường ở khu vực Little Saigon diễn tiến tốt đẹp.
Sau khi các học sinh vào lớp và giờ học đầu tiên bắt đầu, cổng trường được khép lại. Một phụ huynh không cho biết tên dắt chiếc xe đạp ra về, vừa đi ông vừa nói với chúng tôi, “Nhìn cảnh các em bên này đi học, em thì cha mẹ đưa đón bằng xe hơi, em nào ở gần trường thì được cha mẹ hay ông bà đưa đón, nhiều em có xe bus chuyên chở, trong khi đó tại quê nhà, có nhiều nơi các em phải cởi quần áo gói sách vở lội qua sông đi học vì cầu không có; nhiều nơi các em đi bộ một hai cây số hoặc đạp xe đạp hàng giờ mới đến trường, thấy thật tội nghiệp cho các cháu cho nên được thế này, chúng tôi luôn nói với con cháu rằng gia đình chúng ta có phước hơn hàng triệu gia đình còn ở Việt Nam, các con, các cháu phải biết cảm tạ Trời, Phật và cố gắng mà học hành đến nơi đến chốn.”
Nhân ngày tựu trường, phụ huynh cũng như các người lái xe cần lưu ý là khi lái xe ngang các trường học nên giảm tốc độ theo qui định kẻo bị lãnh giấy phạt, vì cảnh sát thường xuyên có mặt tại các trường trong những ngày đầu năm học để bảo vệ sự an toàn cho học sinh.
Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove cũng có bài nhắc nhở những điều cần thiết cho quý phụ huynh trong những ngày đầu năm học (xin coi trên Viễn Đông ngày thứ Ba, 2 tháng 9, 2014). (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT