Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nghe Bích Vân và Vân Anh trong Seasons Of Love

Friday, 29/05/2015 - 11:49:11

Qua đến “Around The River Bend” (Trích từ Pocahontas) với phần trình diễn đơn ca của mình, tiếng hát của Katie McTyre thật mạnh mẽ và tràn đầy lôi cuốn.

Bài BĂNG HUYỀN

Tối Chủ Nhật, ngày 24-5- 2015, tại rạp hát Rose Center Theater, thành phố Westminster, ca sĩ Bích Vân và dương cầm thủ Vân Anh từ Úc Châu đã có buổi trình diễn live concert “Seasons Of Love” để giới thiệu CD cùng tên của cả hai vừa hoàn tất và chính thức ra mắt khán giả mộ điệu gần xa.
Đêm diễn với các ca sĩ khách mời như Drew Tabor (đảm nhận phần mở màn của đêm diễn gồm các ca khúc do cô vừa đệm đàn guitare vừa hát dài khoảng 30 phút), ca sĩ Sean Buhr (từ New York), Katie McTyre (từ Los Angeles), tiếng trống của Till Richter, tiếng đàn guitare của Will Yanez và Giovanno Reinaldo, và đặc biệt là tiếng đàn dương cầm của Vân Anh, tiếng hát của Bích Vân đã cống hiến những tiết mục cuốn hút và hoàn hảo trên sân khấu, mang đến cho khán giả một đêm nhạc thăng hoa đong đầy cảm xúc, khán giả có những phút giây cảm thụ và trải nghiệm đầy mới mẻ với những giai điệu tuyệt đẹp của những bản aria kinh điển của opera và nhạc kịch broadway.
Nhiều vở opera, nhạc kịch đã có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đại chúng, có đời sống rất lâu dài và được dựng lại thường xuyên trên sân khấu, được chuyển thể thành phim ca nhạc; nhiều ca khúc trong đó đã có đời sống riêng, trở thành các bài hát độc lập được yêu thích trên toàn thế giới, như vở opera Carmen, nhạc kịch The Sound Of Music, nhạc kịch Miss Saigon, nhạc kịch Wicked, nhạc kịch Rent, vân vân, vốn rất quen thuộc với người nghe, nhưng đã được dương cầm thủ, nhạc sĩ trẻ Vân Anh khoác lên hòa âm mới lạ, pha trộn giữa nhạc pop, jazz với màu sắc âm nhạc cổ điển đem lại hiệu quả rất thú vị cho khán giả khi thưởng thức “Seasons Of Love.”

        Ca nhạc sĩ Drew Tabor là nghệ sĩ khách mời đảm nhận phần mở màn đêm diễn “Seasons Of Love.” (Băng Huyền/Viễn Đông)

Phần mở màn buổi diễn của Drew Tabor
Trước khi vào phần chính của chương trình gồm 14 tác phẩm, ca nhạc sĩ Drew Tabor là nghệ sĩ khách mời đảm nhận phần mở màn đêm diễn, phần trình diễn của cô dài khoảng 30 phút. Được biết cô vốn rất nổi tiếng trên youtube qua phần trình diễn vừa hát lại những ca khúc nổi tiếng vừa tự đệm đàn guitare. Màn trình diễn trên youtube nổi tiếng nhất của Drew Tabor là tác phẩm Super Bass [là bài hát của nữ ca sĩ người Trinidad-Mỹ Nicki Minaj, được trích từ album phòng thu đầu tay của cô, Pink Friday (2010)]. “Phiên bản Super Bass của Drew Tabor được đánh giá là phiên bản khác lạ nhất khi cô không hát rap mà lại phổ nhạc cho những đoạn lẽ ra phải rap, tạo nên một ca khúc gần như mới hoàn toàn, đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem.”
Trong chương trình “Seasons Of Love,” Drew Tabor khoác cây đàn guitare trên vai, đứng trước micro, vừa đàn vừa hát một số ca khúc nhẹ nhàng, gần như theo một phong cách nhất quán từ đầu tới cuối, gợi cho người nghe được cái cảm giác lãn mạn nhưng không quá nồng cháy, thấm đượm nỗi buồn của những cuộc tình trắc trở nhưng luôn mang đến dư vị của hạnh phúc. Tuy nhiên phần trình diễn “đều đều” của Drew Tabor dễ gây sự nhàm chán cho những người thích tìm kiếm sự sáng tạo trong từng âm vực của âm nhạc. Nhưng với những ai chỉ đơn thuần tìm đến một không gian của lãng mạn thì phần trình diễn của Drew Tabor tựa như ngọn gió ngân lên trong tiếng ru của yêu thương.

                     Bích Vân hóa thân vào nàng Carmen thể hiện khúc Habanera. (Băng Huyền/Viễn Đông)

Nét độc đáo, mới mẻ của buổi diễn “Seasons Of Love”
Phần chính của buổi diễn do Bích Vân và Vân Anh đảm nhận vai trò MC giới thiệu các tiết mục của mình và ca sĩ khách mời, cả hai cũng đã gửi những lời tri ân khán giả gần xa đã bảo trợ để cả hai có đủ kinh phí thực hiện dự án nghệ thuật giá trị này. Chương trình còn dành mươi phút chiếu đoạn video clip giới thiệu phần behind the scenes của quá trình Bích Vân và Vân Anh thực hiện CD “Seasons Of Love” vất vả ra sao để ra được kết quả như hôm nay. Thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí đến tham dự, đã dành những lời khen tặng 2 nghệ sĩ trẻ và gửi tặng bằng tưởng lục cho cả hai. Vân Anh tuy sinh ra ở Úc nhưng nói tiếng Việt thật lưu loát và tự nhiên, đáng khen ngợi.


                        Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh trong phần độc tấu. (Băng Huyền/Viễn Đông)

Màn trình diễn của ca sĩ khách mời
CD “Seasons Of Love” gồm 11 ca khúc đều có tiếng hát của Bích Vân và tiếng đàn của Vân Anh, ngoài 9 tác phẩm Bích Vân hát đơn ca, có 2 tác phẩm “Sun & Moon” (Trích nhạc kịch Miss Saigon), và “Seasons of love” (trích nhạc kịch Rent) Bích Vân cùng song ca với Sean Buhr. Lần này trong buổi diễn Sean Buhr cùng Bích Vân song ca lại “Sun & Moon” và anh cùng Bích Vân, Katie McTyre tam ca tác phẩm “Seasons Of Love” thật truyền cảm và thiết tha để kết thúc đêm diễn.
Tiếng hát ấm áp nhưng cao vút, da diết tình cảm của Sean Buhr cùng song ca với Bích Vân tác phẩm “Sun & Moon”, giọng ca của Bích Vân bay cao, như làn sương mỏng quyện lấy tiếng hát của Sean Buhr, nâng niu, luyến láy theo độ dài của từng nốt mang đến những rung cảm tuyệt đẹp cho khán giả. Còn khi Sean Buhr hát đơn ca “Impossible Dream” (trích từ Tác phẩm Man of La Mancha) thì giọng nam cao tuyệt đẹp của anh thể hiện đầy khát khao cháy bỏng, dìu nâng tiếng hát của anh là tiếng dương cầm của nghệ sĩ Vân Anh.
Bích Vân và Katie McTyre cùng song ca “For Good” (ca khúc trích từ vở nhạc kịch kinh điển Wicked). Giọng nữ cao của cả hai đều mượt mà, khỏe khoắn, bay bổng đầy kỹ thuật và cũng thật giàu cảm xúc khi hóa thân thành Phù thủy xấu xa Miền Tây Elphaba (The Wicked Witch of the West) và Phù thủy tốt Glinda (Glinda The Good).
Qua đến “Around The River Bend” (Trích từ Pocahontas) với phần trình diễn đơn ca của mình, tiếng hát của Katie McTyre thật mạnh mẽ và tràn đầy lôi cuốn.

Tiếng hát Bích Vân
CD “Seasons Of Love” của Bích Vân và Vân Anh gồm toàn những tác phẩm Opera kinh điển và nhạc kịch Broadway bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, Ý, không có tác phẩm nhạc Việt Nam, nhưng vì chương trình live concert “Seasons Of Love” ra mắt trong cộng đồng Việt Nam, nên không thể thiếu vài ca khúc Việt Nam. Trong phần trình diễn của mình, Bích Vân đã hát lại “Hương Xưa” (Cung Tiến), “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” (Nhạc Phạm Duy, lời Minh Đức Hoài Trinh), “Dòng Sông Xanh” (nhạc J. Strauss, lời Việt: Phạm Duy), đây là những ca khúc Bích Vân thể hiện rất thành công và đã từng hát nhiều lần trước đây. Lần này trong buổi diễn, Bích Vân tiếp tục chinh phục người nghe với giọng hát véo von bay bổng, rộn ràng, miêu tả thật tuyệt vẻ đẹp dìu dặt, khoan thai, cuồn cuộn một cách êm dịu và cũng thật mênh mông xa vắng đến nao lòng của sông Danup xanh. Với cách nhả chữ tinh tế, ngân nga những ca từ luyến láy lúc trầm lúc bổng, ngọt ngào và du dương, Bích Vân dẫn dắt người nghe chìm vào cảm giác sâu lắng dịu ngọt, lãng đãng sương khói qua tác phẩm Hương Xưa, và cũng đầy kịch tính mãnh liệt khi Bích Vân thể hiện “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”. Chỉ tiếc là trong phần thể hiện 2 ca khúc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” và “Dòng Sông Xanh”, Bích Vân đã hát trên nền nhạc thu sẵn chứ không phải do Vân Anh và ban nhạc đệm, nên sự tuyệt hảo của phần trình diễn này có phần vơi đi trong cảm xúc những người nghe khó tính.
Với giọng ca trong vắt, cao vút nhưng không kém phần mạnh mẽ, Bích Vân có thể hát những nốt cao một cách hoàn hảo mà không gây cảm giác “gắt” tai cho người nghe, cô đã thể hiện thật tuyệt 'I could have danced all night' (trích từ vở nhạc kịch 'My Fair Lady'), tiếng hát của cô và tiếng dương cầm của Vân Anh và tiếng trống, tiếng guitar của ban nhạc đã đem lại không khí sống động, vui tươi, đáng yêu qua từng giai điệu của tác phẩm, là một tiết mục đặc sắc mở đầu cho phần chính của đêm nhạc. Và qua đến“Over the Rainbow” (Trích trong The Wizard of Oz) và “My Favorite Things” ( trích từ The Sound Of Music), tiếng hát của Bích Vân và tiếng đàn của Vân Anh cùng ban nhạc đã truyền cảm hứng một cách sâu sắc cho người nghe, những kịch tính trong từng lời bài hát được phần giai điệu tôn lên cùng với phần nhạc đệm hòa âm mới, tạo cơ hội cho tiếng hát Bích Vân tỏa sáng.
Đặc biệt, với aria nổi tiếng nhất của vở opera Carmen, khúc Habanera bằng tiếng Pháp, tiếng hát của Bích Vân thực sự thăng hoa. Habanera hầu như đã tóm gọn toàn bộ con người, tính cách cũng như cuộc đời bi kịch của Carmen, người phụ nữ gypsy xinh đẹp, bốc lửa và yêu thích cuộc sống tự do. Khúc ca này thể hiện mối tình tay ba giữa Carmen, chàng hạ sĩ Don José và chàng dũng sĩ đấu bò Escamillo. Giọng hát đẹp và sáng của Bích Vân đã thể hiện một nàng Carmen có nét lẳng lơ quyến rũ đầy nhục cảm, nữ tính nhưng cũng thật kiêu hãnh, đầy đam mê của nàng digan “sinh ra trong Tự Do và sẵn sàng nhận cái chết vì Tự Do”. Trên nền nhạc rộn rã, giọng hát cao vút của Bích Vân như ăn ý hơn, như thăng hoa hơn, sự tình tứ, nồng nàn của nàng Carmen qua tiếng hát Bích Vân như đậm đà thêm.

Bích Vân và Vân Anh gửi lời cám ơn khán giả và những mạnh thường quân đã bảo trợ cho dự án nghệ thuật của cả hai thực hiện CD nhạc kịch, opera “Seasons Of Love.” (Băng Huyền/Viễn Đông)


Ban nhạc và tiếng đàn của Vân Anh

Qua buổi diễn, điều mà khán giả nào cũng nhận thấy là góp phần không nhỏ cho sự thăng hoa của tiếng hát Bích Vân, Sean Buhr và Katie McTyre, chính là ban nhạc trong đêm diễn và đặc biệt là tài nghệ tuyệt vời của dương cầm thủ Vân Anh. Ban nhạc dưới tài dẫn dắt của Vân Anh đã chơi rất hay và ăn ý. Không chỉ dìu nâng những tiếng hát trong vai trò đệm nhạc, ban nhạc và Vân Anh còn có những khúc phô diễn phần diễn tấu của mình thật điêu luyện trong các tác phẩm, chỉ có 3 cây đàn và một tay trống mà các bản nhạc họ chơi nghe “bốc” lạ lùng. Với phần cả 4 nghệ sĩ cùng hòa tấu bên nhau tác phẩm “Unicorns” và “The Ocean” của Frederic Chopin được Vân Anh hòa âm đã đem lại thích thú cho người nghe. Âm thanh, tiết điệu mà ban nhạc (đàn bass, guitare, trống) và tiếng dương cầm của Vân Anh tạo được cảm giác hoành tráng, dữ dội nhưng vẫn hết sức lôi cuốn nhờ sự duyên dáng, dù trên tổng thể tính hài hòa vẫn được trau chuốt nhưng sự tinh tế trong từng nốt nhạc vẫn rất rõ, khiến không nốt nào bị chìm. Vẻ đẹp của phần hòa tấu này là âm thanh hài hòa kết hợp với những đoạn biến tấu của từng loại nhạc khí để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hết sức tài tình, điêu luyện, làm vang lên những giai điệu đủ cung bậc, có mức độ lắng đọng sâu đậm nơi tâm cảm người thưởng thức một cách an lạc tuyệt vời.


Ca sĩ Bích Vân và Sean Buhr, Katie McTyre cùng hát ca khúc “Seasons Of Love” kết thúc buổi diễn. (Băng Huyền/Viễn Đông)

Còn khi Vân Anh độc tấu “Rigoletto” là khúc biến tấu trên chủ đề của vở opera “Rigoletto” của nhà soạn nhạc tài danh Verdi, do Franz Liszt (là một nhạc sĩ chơi piano và nhà soạn nhạc người Hungary sáng tác), thì sự thán phục của khán giả dành cho cô qua những tràng pháo tay ngợi khen của mọi người trong khán phòng vang dội không ngừng sau khi cô kết thúc màn độc diễn tuyệt hảo của mình. Khi Vân Anh múa những ngón tay chuyển động nhuần nhuyễn của mình trên chiếc đàn dương cầm thì quả thật không gì có thể khiến người xem rời mắt, một phong cách trình diễn vô cùng sống động,mạnh mẽ mà uyển chuyển,nồng nàn mà da diết ,êm ái đầy lãng mạn. Những ngón tay chạy nhanh như gió, rung lên mạnh mẽ, gợi cảm, đồng thời viền quanh giai điệu bằng những nét lướt, chỉ nhìn thôi mà cũng đã...hoa mắt rồi. Vân Anh thật cuốn hút với lối chơi đầy kịch tính và giàu chất thơ, đem lại vẻ đẹp của âm thanh du dương như hát, đủ để người nghe phải nổi “gai ốc” vì... hay quá.
Buổi diễn đã kết thúc, nhưng dư âm tuyệt diệu mà Bích Vân và Vân Anh cùng các nghệ sĩ cộng tác trong đêm nhạc “Seasons Of Love” vẫn lưu lại trong khán giả những cảm xúc thật đẹp. Nhất là khi mọi người ra về, còn mang theo bên mình CD “Seasons Of Love” để được tiếp tục nghiền ngẫm lại vẻ đẹp của tiếng hát, tiếng đàn, hòa âm mới lạ, độc đáo qua các tác phẩm opera, broadway kinh điển; và thầm mong tài năng của 2 nghệ sĩ trẻ Bích Vân, Vân Anh sẽ được bay xa và đón nhận của các khán giả mộ điệu gần xa để cả hai tiếp tục có thêm nghị lực thực hiện thêm những tác phẩm hoàn hảo khác cống hiến cho người yêu nhạc.
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT