Người Việt Khắp Nơi

Nghe tiệm Việt bị cướp, cộng đồng ủng hộ

Monday, 23/06/2014 - 10:20:13

Vào giờ ăn trưa, tiệm Le’s Wok ở Fort Worth rất đông khách, nhưng để có được điều này thì chủ tiệm cũng phải trải qua lắm thương đau. Chủ nhân của tiệm là bà Nina Phạm. Bà nói với đài truyền hình WFAA số 8 (ABC), “Như tất cả các cửa tiệm khác, lúc đầu chẳng ai biết có chúng tôi ở đây. Ít khách lắm.”



Ông Lê với vết thương còn trên đầu. (WFAA 8)

FORT WORTH, Texas – Vào giờ ăn trưa, tiệm Le’s Wok ở Fort Worth rất đông khách, nhưng để có được điều này thì chủ tiệm cũng phải trải qua lắm thương đau.

Chủ nhân của tiệm là bà Nina Phạm. Bà nói với đài truyền hình WFAA số 8 (ABC), “Như tất cả các cửa tiệm khác, lúc đầu chẳng ai biết có chúng tôi ở đây. Ít khách lắm.”

Vào tháng Mười năm ngoái, bà Nina Phạm và chồng là Nguyễn Lê mở thêm một quán bán thức ăn, hầu hết là món ăn Việt Nam, ngay bên trong tiệm tạp hóa “Chợ 7 Giờ Sáng” (7AM Market) do họ làm chủ nằm ở góc đường Rosedale và Lipscom.

Họ phải mở thêm quán bán thức ăn trưa bên trong tiệm vì một cửa tiệm tạp hóa thuộc công ty dây chuyền khá lớn mới dọn tới ở phía cuối đường. Bà Nina nói, “ Chúng tôi quyết định phải làm thêm thứ gì khác để có thể sống còn.”

Tuy nhiên, vào tháng trước, chuyện sống còn của cái tiệm thuộc loại gia đình mà họ làm chủ hơn 20 năm mang một ý nghĩa khác hơn.

Ông Lê bị đám ăn cướp tấn công bằng cách đập một cái thùng nhựa vào đầu ông ta rồi bỏ chạy, đem theo hai ba chục bạc ở trong lon tiền tip. Mấy cái thẹo trên đầu ông còn đang dán băng keo và mang vết chỉ khâu. Ông đã tốn hơn $10,000 tiền bệnh viện.

Ông Lê nói, “Bác sĩ cấp cứu nói đây là phép lạ vì óc của tôi không bị tổn thương.”

Khi cảnh sát bắt được hai tên cướp thì tin ông Lê bị hành hung bắt đầu lan truyền trong cộng đồng. Tin tức được đưa lên Facebook ở địa phương giúp mọi người biết chuyện gì đã xảy ra và kêu gọi mọi người ủng hộ gia đình này cùng với cửa tiệm của họ.

Bà hàng xóm Veronia Villegas cho biết, “Gần như ngay lập tức, mọi người trong khu vực hỏi nhau trên Facebook, ‘Này, bạn nghe chuyện xảy ra ở Le’s Wok chưa?’”

Cứ như thế mọi người cuối cùng cũng tìm ra cái tiệm bán thức ăn ngon lành này nằm trong cửa hàng tạp hóa. Có đủ khô bò, chả giò, khoai chiên và bánh mì thịt.

Bà Villegas nói tiếp, “Tôi không ngờ là tôi cũng đến, rồi cứ thế mà trở lại.”

Ông Doug Laing thì nói, “Họ là người tử tế. Tôi thấy thoải mái khi tới đây.”

Bà chủ Nina Phạm và gia đình đã xúc động lắm. Bà kể ra một loạt danh sách những người đã giúp đỡ gia đình bà trong cơn khốn khó này. Một quán rượu ở địa phương, quán Chat Room, thì vô cùng tuyệt diệu. Họ để một cái lon để bỏ tiền tip trong quán rượu dành riêng cho gia đình này và từng giúp đỡ họ trong nhiều tuần.

Bà Nina nói, “Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người. Chúng tôi rất mừng khi được ở chỗ này. Và, rất cảm ơn mọi người.”

Ông Lê, chồng bà, chẳng nói gì nhiều mà chỉ lúng búng vài câu, “Tôi rất vui sướng khi chúng tôi được mọi người giúp đỡ. Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy điều đó.”

Ông Lê đang phục hồi, tuy nhiên vẫn còn chóng mặt và nhức đầu.

Bây giờ thì một thử thách mới đang đến cùng với thành công mới này. Bà Nina cho biết, “Tôi phải ráng hết sức để nhớ tên mọi người thường đến đây.”

Mọi thứ rồi cũng xong, có sai một chút cũng không sao.

Tiệm Le’s Wok ở số 812 W. Rosedale, Fort Worth. Đóng cửa ngày Chủ Nhật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT