Hoa Kỳ

Nghi can giết cảnh sát đã bị bắt sau 48 ngày trốn trong rừng

Thursday, 30/10/2014 - 11:15:38

Eric Frein, 31 tuổi, bị bắt sau 48 ngày lẩn trốn ở trong rừng. Anh ta từng là một trong các nhân vật bị FBI truy nã gắt gao nhất. Theo nhà chức trách, Frein đã có súng khi bị bắt trong một nhà chức máy bay tại một phi trường bỏ hoang ở thị xã Tannersville. Địa điểm này nằm cách xa nơi xảy ra vụ phục kích vào trại cảnh sát Blooming Grove ngày 12 tháng Chín khoảng 35 dặm.

Hình FBI cung cấp sau khi nghi can bị bắt.


TANNERSVILLE – Các cơ quan công lực đã vui mừng sau nhiều ngày truy nã một kẻ sát nhân được mô tả có nhiều kinh nghiệm sống trong rừng tại tiểu bang Pennsylvania. Họ đã thông báo bắt được Eric Frein, nghi can trong vụ bắn chết một cảnh sát viên và gây thương tích cho một cảnh sát viên trong một vụ phục kích vào tháng Chín.
Eric Frein, 31 tuổi, bị bắt sau 48 ngày lẩn trốn ở trong rừng. Anh ta từng là một trong các nhân vật bị FBI truy nã gắt gao nhất. Theo nhà chức trách, Frein đã có súng khi bị bắt trong một nhà chức máy bay tại một phi trường bỏ hoang ở thị xã Tannersville. Địa điểm này nằm cách xa nơi xảy ra vụ phục kích vào trại cảnh sát Blooming Grove ngày 12 tháng Chín khoảng 35 dặm.
Theo tin của đài truyền hình địa phương WPVI, các nhân viên công lực đã thực hiện một cuộc tuần tra bình thường và khám phá Frein ở trong nhà chứa máy bay ở phi trường Birchwood-Pocono Airpark.
Theo nguồn tin của một đài truyền hình khác KYW-TV, Frein bị bắt trong lúc bước vào nhà chứa máy bay.
Nguồn tin của cảnh sát nói với báo giới rằng Frein đã đầu hàng một cách ôn hòa.
Trước khi xảy ra vụ bắt này, Frein đã vượt thoát bàn tay của nhà chức trách nhờ biết cách trốn trên miền núi hiểm trở sau khi gây án mạng tại một ngôi làng hẻo lánh cách xa nhà của Frein ở thị xã Canadensis, nơi mà nghi can đã sống với cha mẹ.
Frein được mô tả là một người được huấn luyện để sống ở nơi hoang dã, là một tay súng thiện xạ và từng giữ vai trò lính Serbia trong một trận chiến giả.
Vào ngày 12 tháng Chín, Frein núp trong rừng, dùng súng có ống viễn kính cực mạnh để nhắm bắn cảnh sát trong giờ đổi phiên canh gác trại. Cảnh sát viên Bryon Dickson bị thiệt mạng và cảnh sát viên Alex Douglass bị thương. Cho đến nay nhà chức trách chưa biết rõ tại sao Frein muốn bắn cảnh sát. Tuy vậy, qua những người thân của Frein, họ nghi ngờ anh có thái độ chống chính quyền và chống nhân viên công lực.
Nhà chức trách cũng tin rằng Frein không có tư thù với hai cá nhân bị bắn. Họ bị trúng đạn trong lúc anh chỉ muốn bắn người của chính quyền. Nghi can này đã bị truy tố với cáo trạng sát nhân và mưu sát.
Trong mấy tuần truy lùng, nhà chức trách từng tìm thấy những món đồ do Frein bỏ lại hoặc giấu trong rừng, kể cả những miếng tả người lớn bị nhơ uế, những gói thuốc lá trống không mang hiệu Serbia, một khẩu súng giống súng AK-47, nhiều bao đạn và hai bom ống.
Họ cũng tìm thấy một cuốn nhật ký và một bao rác mà Frein đã bỏ lại một cách vội vã ở một địa điểm cắm trại.
Trong cuốn nhật ký, Frein mô tả cảnh sát viên Dickson đã té gục xuống “nằm yên lặng” sau khi bị trúng hai phát đạn.
Trong cuộc truy lùng lớn chưa từng thấy ở miền núi này, nhà chức trách đã điều động khoảng 1,000 nhân viên công lực thuộc các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Các trường học trong vùng bị đóng cửa, đường bị ngăn chặn và người dân bị yêu cầu phải ở trong nhà tại những nơi mà cảnh sát nghi ngờ Frein đang lẩn trốn.
Trong cuộc lùng kiếm, có nhiều lúc cảnh sát thấy người có hình dạng giống Frein ở xa, nhưng vì núi rừng hiểm trở nên khi họ đến gần thì anh ta lại biến mất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT