Người Việt Khắp Nơi

Ngô Cảnh Phương thua tại tòa kháng án cuối cùng vụ ám sát John Newman

Wednesday, 17/12/2014 - 12:06:46

Tòa Kháng Án Tối Cao Pháp Viện là tòa cuối cùng có thể cứu xét đơn kháng án của ông Phương. Vào ngày thứ Sáu tuần qua, 12 tháng 12, 2014, Thẩm Phán Robert French và Thẩm Phán Patrick Keane đã đồng thuận bác đơn kháng án của ông Phương.

Ông Phương khi bị kết tội vào năm 2001. (Hình: Brendan Esposito)


SYDNEY – Ông Ngô Cảnh Phương, 56 tuổi, người bị kết tội trong vụ ám sát chính trị đầu tiên trong lịch sử Úc, sẽ phải sống trong tù cho đến ngày lìa trần. Tòa Kháng Án Tối Cao Pháp Viện Úc đã phán quyết giữ nguyên bản án tù chung thân mà ông Phương đã thọ án từ năm 2001.
Ông bị kết tội trong vụ sát hại Dân Biểu Tiểu Bang John Newman vào tháng Chín năm 1994. Lúc đó ông Phương là một nghị viên thành phố và cũng là người gốc Việt đầu tiên giữ một chức vụ trong chính quyền Úc. Cái chết của ông Newman diễn ra trong lúc ông Phương đang tranh cử giành ghế dân biểu của ông Newman trong cùng đảng Lao Động. Vụ ám sát này là một trong những vụ án nổi tiếng nhất tại nước Úc.
Tòa Kháng Án Tối Cao Pháp Viện là tòa cuối cùng có thể cứu xét đơn kháng án của ông Phương. Vào ngày thứ Sáu tuần qua, 12 tháng 12, 2014, Thẩm Phán Robert French và Thẩm Phán Patrick Keane đã đồng thuận bác đơn kháng án của ông Phương.
Vào năm 2001, Ngô Cảnh Phương bị tuyên án chung thân và không được hưởng quyền được cứu xét giảm án hoặc ân xá
Ông Newman đã bị bắn chết trên lối đi trước nhà của ông tại Cabramatta vào ngày 5 tháng Chín, 1994. Lúc đó ông Newman là dân biểu tiểu bang New South Wales, đại diện Cabramatta, một khu vực có đông người Việt Nam và người Á Châu ở thành phố Sydney.
Nạn nhân Newman bị bắn hai phát vào ngực trong lúc đứng phủ khăn che chiếc xe trước garage tại nhà của ông. Dân biểu này đã trở về nhà sau một cuộc họp tại trụ sở địa phương của Đảng Lao Động. Ông Phương cũng thuộc đảng này và đã tạo lịch sử sau khi trở thành người Úc gốc Việt đầu tiên đắc cử nghị viên thành phố Fairfield.
Sau mấy năm điều tra, phòng biện lý mới truy tố ông Phương vào năm 1998.
Vụ xử đã bị hủy bỏ năm 1999, và bồi thẩm đoàn không thể kết tội ông vào năm 2000. Đến lần xử thứ ba vào năm 2001, tòa mới có thể kết tội ông Phương đã ra lệnh thanh toán ông Newman. Hai người bị tình nghi thực hiện vụ nổ súng đã được trắng án.
Khi đưa ra bản án tù chung thân, Thẩm Phán John Dunford nói rằng ông Phương đã có “một tham vọng chính trị quá lộ liễu và thiếu kiên nhẫn” và tội của ông đã quá nặng đến nỗi chỉ có một bản án chung thân mới có thể đáp ứng “nguyện vọng của cộng đồng về việc phải trừng phạt, báo thù, bảo vệ cộng đồng và ngăn ngừa” những hành động như vậy.
Vào năm ngoái Tòa Kháng Án của tiểu bang New South Wales đã bác đơn kháng án với lý do thời hạn nộp đơn đã hết. Sau đó luật sư của hội Legal Aid đã tiếp tục đưa vụ kháng án này đến Tối Cao Pháp Viện Úc.
Hôm thứ Sáu tuần qua, luật sư Michael Lee của ông Phương đã lý luận rằng án chung thân được đưa ra không phù hợp với luật lệ trong thời điểm khi án mạng xảy ra.
Thế nhưng hai thẩm phán của tòa thượng thẩm nói rằng bất kể luật tuyên án nào được áp dụng vào năm 2001, và cũng bất kể những yếu tố chủ quan nào được xem xét trước tòa, sự việc đây là tội ác này rất trầm trọng cũng đủ để quan tòa đưa án án chung thân.
Ngô Cảnh Phương từng vượt biển thoát khỏi Việt Nam vào đầu năm 1981 và được tị nạn tại Úc năm 1982. Tháng 10, 1987, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia chính trị địa phương qua sự việc đắc cử chức nghị viên thành phố Fairfield. Năm 1990 ông trở thành phó thị trưởng của Fairfield. Trong thời gian này ông lập một cơ sở truyền thông, làm chủ câu lạc bộ Mekong Club.
Sau mấy năm thành công đáng kể, năm 1991 sự nghiệp chính trị cũng như kinh doanh của ông Phương bước qua một khúc quanh xấu. Trong vai trò độc lập, ông tranh cử với ông John Newman để giành ghế dân biểu khu vực Cabramatta. Ông Phương đã thất cử.
Ông Newman đã giữ chức nghị viên Fairfield từ năm 1977 và nổi tiếng là người luôn tranh đấu chống băng đảng gốc Á Châu. Trong nhiều năm Cabramatta đã gây ấn tượng là trung tâm của tội ác và ma túy của nước Úc. Ông Newman đã tố cáo câu lạc bộ Mekong Club là nơi rửa tiền cho các băng đảng gốc Á Châu.


Dư luận Úc đã rúng động khi hay tin Dân Biểu John Newman bị ám sát đầu tháng Chín 1994. Vài ngày sau, cảnh sát đã bắt Trần Minh Trí, 21 tuổi, người cầm đầu băng đảng 5T từ năm mới có 14 tuổi. Trí bị xem là nghi can số một vì những tin đồn trong cộng đồng cho biết Trí có quan hệ với ông Ngô Cảnh Phương. Đến tháng Tám 1995, Trí bị ám sát. Trong ngày đám tang của Trí, hầu hết các cửa tiệm của người Á Châu tại Cabramatta đều đóng cửa nhằm bày tỏ sự tôn trong. Những cơ sở thương mại cũng đóng cửa tương tự trong ngày đám tang của ông Newman.
Sau mấy năm điều tra và thu thập chứng cớ, đến năm 1998 nhà chức trách mới quyết định bắt ông Phương. Ông bị kết tội vào cuối tháng Sáu 2001.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT