Thế Giới

Ngựa đau buồn trước cái chết của chủ nhân

Friday, 06/01/2017 - 08:38:30

Tuy nhiên, anh Wagner đã thiệt mạng trong 1 vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày đầu năm mới. Dù đã được đưa vào bệnh viện, nhưng Wagner vẫn qua đời vì bị thương quá nặng. Trước sự ra đi đột ngột của người chủ trẻ tuổi, chú ngựa Sereno đã không giấu được sự đau buồn. Trên suốt đoạn đường đưa Wagner tới nghĩa trang, chú ngựa liên tục kêu rên và giậm mạnh chân xuống đất.


BRAZIL - Vào ngày thứ Ba vừa qua, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến hình ảnh chú ngựa Sereno gục đầu vào quan tài và rơi nước mắt trong đám tang của người chủ quá cố, anh Wagner de Lima Figueiredo, 34 tuổi. Sereno đã được đưa tới để tham dự tang lễ của anh Wagner ở Paraiba, phía Đông Bắc Brazil. Mọi người thân của anh Wagner đều biết rằng, anh và chú ngựa Sereno hết sức thân thiết. Trong 8 năm liền, Wagner đã cùng Sereno giành nhiều chiến thắng trong các cuộc đua ở địa phương.
Tuy nhiên, anh Wagner đã thiệt mạng trong 1 vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày đầu năm mới. Dù đã được đưa vào bệnh viện, nhưng Wagner vẫn qua đời vì bị thương quá nặng. Trước sự ra đi đột ngột của người chủ trẻ tuổi, chú ngựa Sereno đã không giấu được sự đau buồn. Trên suốt đoạn đường đưa Wagner tới nghĩa trang, chú ngựa liên tục kêu rên và giậm mạnh chân xuống đất.
Một người bạn thân của gia đình cho biết "Thật là khó tin khi chứng kiến hành động ấy. Khi chúng tôi đưa quan tài ra khỏi nhà tang lễ, chú ngựa Sereno như khóc nấc lên. Nó liên tục giậm chân xuống đất và hí lên đau đớn, rồi tựa đầu vào quan tài. Thật là khung cảnh buồn.” Theo ông Marcelo Servos, một bác sĩ thú y nhiều kinh nghiệm, loài ngựa có đủ trí thông minh để biết và đau buồn trước cái chết của người mà nó yêu thương.

Bà cụ 83 tuổi trở về nhà sau hơn 40 năm tưởng đã chết
ẤN ĐỘ - Vào năm 1976, bà Vilasa, sống tại làng Bidhoo, quận Kanpur, Ấn Độ, bị rắn hổ mang đen cắn khi đi lượm cỏ khô cho gia súc. Dù đã được chữa trị, nhưng bà vẫn bất tỉnh và không còn dấu hiệu của sự sống. Gia đình đành phải làm lễ an táng cho bà bằng cách đặt xác bà lên thuyền gỗ rồi thả trôi trên sông Hằng. Chiếc thuyền chở bà Vilasa trôi về phía biên giới quận Kannauj rồi được ngư dân ở đó phát hiện. Vì tin rằng người phụ nữ này vẫn chưa chết, họ đã đưa bà tới ngôi đền gần đó để chữa trị. Bà Vilasa đã được cứu sống tại đây, nhưng lại bị mất trí nhớ hoàn toàn, nên đành tá túc trong đền suốt hơn 40 năm nay.
Gần đây, bà cụ 83 tuổi dần dần lấy lại những kí ức bị lãng quên. Không lâu sau đó, bà còn có cơ hội gặp lại ông Chetram, người từng dự đám tang của bà hơn 40 năm trước. Nhờ có sự giúp đỡ của ông này, bà Vilasa đã gặp lại được con cái sau nhiều năm cách biệt. Vào ngày gặp mặt, 2 cô con gái của bà cũng không nhận ra mẹ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra vết bớt quen thuộc, họ mới tin rằng đây chính là bà Vilasa. Trả lời với giới truyền thông, gia đình bà Vilasa cho biết, họ cảm thấy vô cùng bất ngờ, vì không nghĩ là còn có thể gặp lại bà.

Người đàn ông đi bắt cá bị lao đâm xuyên qua đầu
BRAZIL – Anh Hugo Pereira da Silva, 27 tuổi, người Brazil, đã gặp tai nạn hy hữu khi bị mũi lao dài 1 mét đâm xuyên qua đầu. “Anh ấy rất may mắn vì cây lao chỉ đi ngang qua phần mềm chứ không chạm đến xương hay các vùng quan trọng như mắt hay não", đại diện đội cứu nạn cho biết. Nếu mũi lao chỉ đi lệch vài inch, Hugo sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Được biết, Hugo cùng bạn đi bắt cá ở đập Rio Paranaiba. Hiện chưa rõ vì sao người đàn ông 27 tuổi lại gặp nạn, song nhiều khả năng người bạn đang săn cá ở hướng đối diện đã vô tình phóng lao trúng người anh. "Họ đã không chú ý khoảng cách, vị trí. Nước ở khu vực này rất đục, đặc biệt vào mùa mưa", nhà chức trách nói. Anh Hugo hiện đã xuất viện sau khi được bác sĩ lấy cây lao ra khỏi mặt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT