Thế Giới

Người biểu tình tấn công cảnh sát, đốt xe ở Paris

Saturday, 23/07/2016 - 11:14:02

Theo nhà chức trách, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Traore bị nhiễm trùng nghiêm trọng và trên cơ thể anh này có vài dấu hiệu bạo lực. Traore bị tạm giam vì cản trở quá trình bắt giữ người em trai của anh ta, là nghi can trong một vụ tống tiền. Assa chị gái Traore, cáo buộc cảnh sát đã gây ra cái chết cho em trai cô.

Người biểu tình tấn công cảnh sát, đốt xe ở Paris

PARIS - Những người biểu tình hôm thứ Bảy đã tấn công cảnh sát và đốt xe ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, để phản đối việc một thanh niên trẻ thiệt mạng khi đang bị cảnh sát giam giữ. Tổng cộng 10 người đã bị bắt, 4 cảnh sát bị thương nhẹ, trong các cuộc đụng độ nổ ra ở Beaumont-sur-Oise và hai khu dân cư lân cận.

Trước đó, ít nhất 1,500 người đã đổ xuống các con đường ở Beaumont-sur-Oise vào hôm thứ Sáu, để biểu tình trước sự việc một người đàn ông tên Adama Traore, 24 tuổi, thiệt mạng ngày 19 tháng 7, không lâu sau khi cảnh sát bắt giữ anh ta. Nhiều người biểu tình đã bắn đạn chì và các thiết bị gây sát thương tự chế vào cảnh sát. Họ còn đốt lửa bên trong một nhà máy và thiêu rụi khoảng 10 chiếc xe. Chính quyền địa phương phải yêu cầu tăng viện để đối phó với tình hình.

Theo nhà chức trách, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Traore bị nhiễm trùng nghiêm trọng và trên cơ thể anh này có vài dấu hiệu bạo lực. Traore bị tạm giam vì cản trở quá trình bắt giữ người em trai của anh ta, là nghi can trong một vụ tống tiền. Assa chị gái Traore, cáo buộc cảnh sát đã gây ra cái chết cho em trai cô.

Đánh bom trong đoàn biểu tình ở Afghanistan, ít nhất 80 người chết

KABUL - Một vụ nổ lớn đã xảy ra hôm thứ Bảy, giữa một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 231 người bị thương. Vụ nổ làm rung chuyển quảng trường Deh Mazang, trong lúc hàng ngàn người thuộc cộng đồng Hazara của Afghanistan đang tụ tập biểu tình tại đây, để yêu cầu chính quyền thay đổi hướng đi của một đường dây điện. Những người này giận dữ vì đường điện bắc qua các khu vực có đông người Hazara sinh sống.

Một số nguồn tin cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ nổ. Phát ngôn viên tổ chức Taliban đã gởi email tới các hãng truyền thông, lên án vụ tấn công và khẳng định nhóm không liên quan tới sự việc. Trong khi đó, hãng thông tấn Amaq - có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo IS - đã thông báo rằng 2 chiến binh IS đã "kích hoạt đai thuốc nổ giữa đám đông người Shiite" ở Kabul.

Cộng đồng Hazara, với người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, là nhóm có dân số đông thứ ba ở Afghanistan, sống chủ yếu ở khu vực miền trung nước này. Họ liên tục phàn nàn về tình trạng bị kỳ thị, đặc biệt trong giai đoạn Taliban còn thống trị hồi cuối những năm 1990. Khi đó, nhiều người phải bỏ trốn sang Pakistan, Iran và Tajikistan.

Phi công chính MH370 có thể cố tình lao máy bay xuống biển

MALAYSIA – Phi công chính của chuyến bay MH370 được cho là đã tập luyện để phi cơ rơi ở Ấn Độ Dương trong một chương trình mô phỏng, gần 1 tháng trước khi nó mất tích. Thông tin được dẫn từ một tài liệu mật của cơ quan điều tra thuộc cảnh sát Malaysia. Theo đó, sau khi phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, cơ quan điều tra đã thu giữ những bộ nhớ mà ông Zaharie Ahmad Shah, phi công chính chuyến bay, sử dụng để ghi lại các bài tập trong "chương trình giả lập mô phỏng bay tại nhà".

Nhiều dữ liệu quan trọng trong bộ nhớ đã bị xóa. Phía Malaysia giao chúng cho Cơ quan Điều tra Liên bang FBI nhờ hỗ trợ, và họ đã khôi phục lại được 6 "điểm dữ liệu". Mỗi điểm dữ liệu chứa những thông tin về chuyến bay mô phỏng, bao gồm độ cao, tốc độ, vị trí và phương hướng. Các hồ sơ bị xóa cho thấy phi công chính đã tập luyện điều khiển máy bay xuất phát từ Kuala Lumpur, vòng qua Nam Ấn Độ Dương, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước tới khi nhiên liệu cạn sạch rồi lao phi cơ xuống một vùng biển trống trải.

Các viên chức tham gia quá trình tìm kiếm cũng tin rằng máy bay MH370 thực tế đã làm theo đúng các bước như vậy: thay đổi hành trình, ngừng liên lạc và lao xuống biển mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong khi đó, người đứng đầu công ty nhận nhiệm vụ tìm kiếm MH370 hôm 21 tháng 7 tiết lộ, chiếc máy bay đã lướt đi trên biển thay vì lập tức rơi xuống như giả thuyết ban đầu, điều này có nghĩa rằng, nỗ lực tìm kiếm trong hơn 2 năm qua là sai vị trí.

Malaysia bắt 14 người liên quan tới IS, phát hiện thiết bị nổ nặng 1 ký

KUALA LUMPUR – Nhà chức trách Malaysia hôm thứ Bảy cho biết, họ đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cảnh sát cấp cao, và bắt giữ 14 người có liên quan tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, trong cuộc bố ráp kéo dài 1 tuần. Theo tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, 14 người, gồm 13 nam và 1 nữ, đã bị bắt trong các cuộc truy lùng tại 5 bang ở Malaysia. Các nghi can trong độ tuổi từ 20 đến 49.

Một thiết bị nổ tự chế nặng 1 ký cũng bị thu giữ, cảnh sát cho biết, và thêm rằng thiết bị này định được dùng trong một kế hoạch tấn công nhằm vào các viên chức cảnh sát. Nhà chức trách tin rằng, 12 trong số 14 nghi can đã nhận các chỉ dẫn để thực hiện các vụ tấn công tại Malaysia từ Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, kẻ bị coi là chủ mưu vụ nổ hộp đêm có liên quan tới IS tại Puchong hôm 28 tháng 6, làm 8 người bị thương.

Các cơ quan an ninh của Malaysia đã cảnh giác trước việc IS gia tăng hoạt động tại đất nước này, vốn là quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Chỉ vài tháng trước, nhà chức trách ước tính gần 50 người Malaysia đã gia nhập IS tại Syria và Iraq.

Nhà sư háo sắc Thái Lan bị bắt tại Hoa Kỳ

BANG KOK – Ba năm sau khi bỏ chạy khỏi Thái Lan, Wirapol Sukphol, cũng chính là nhà sư tai tiếng Luang Pu Nen Kham, đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ hôm 22 tháng 7. Đại tá Paisit Wongmuang, chỉ huy Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan (Department of Special Investigation- DSI) cho biết, họ đã nhận được thông báo từ nhà chức trách Hoa Kỳ, nói rằng họ đã bắt được “kẻ đào tẩu” Wirapol Sukphol.

Cựu tu sĩ, tự xưng là Luang Pu Nen Kham bị DSI truy nã vì các tội: tội phạm điện toán, rửa tiền, bắt cóc trẻ em, và cưỡng hiếp một cô bé dưới 15 tuổi. Theo Đại tá Paisit, DSI và phía Hoa Kỳ đang bàn bạc chuyện dẫn độ Wirapol Sukphol về Thái Lan. Tai tiếng của Wirapol xuất hiện từ năm 2013, khi trên mạng xuất hiện những video ghi hình anh ta đi du lịch bằng máy bay riêng khi vẫn còn là một nhà sư. Anh ta dùng túi xách hiệu Louis Vuitton, đeo kính mát hàng hiệu đắt tiền, nhưng điều sốc hơn hết là anh ta sở hữu hơn 100 xe hơi hạng sang và vô số khu đất đai rộng lớn.

Sau khi những thông tin về cuộc sống xa hoa và những hành vi phạm tội của Wirapol bị phơi bày, anh ta đã bị tước tư cách nhà sư và bị trục xuất vắng mặt khỏi giới tăng lữ Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã tịch thu tổng cộng 380 triệu bath từ trương mục ngân hàng của Wirapol, nhưng anh ta đã cầm theo tiền mặt và vàng để chạy khỏi Thái Lan.

Philippines bắn chết trùm ma túy Trung Quốc

MANILA - Một trùm ma túy khét tiếng Trung Quốc đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với lực lượng chống ma túy Philippines vào sáng sớm ngày 21 tháng 7. Trùm ma túy Trung Quốc Meco Tan đã bị lực lượng đặc nhiệm chống ma túy của Philippines bắn chết tại thành phố Valenzuela vào 4 giờ 10 phút sáng 21 tháng 7. Một viên chức chính phủ cho biết, Tan bị bắn chết trong lúc bắn cảnh sát để thoát thân. Viên chức này thêm rằng, trùm ma túy Trung Quốc sẽ không bị bắn chết nếu không nã đạn về phía lực lượng an ninh.

Cảnh sát đã tấn công vào khu kho hàng Willex Compound ở đường Pinagbayanan thuộc khu Barangay Lingunan. Thấy lực lượng an ninh, Meco Tan đã lên xe hơi của mình và chạy trốn dọc theo con đường T. Santiago, buộc cảnh sát phải rượt đuổi. Tan đã nổ súng về phía cảnh sát mới khiến cảnh sát bắn trả và dẫn đến cái chết của người này.

Cảnh sát sau đó tìm thấy trong xe của Tan một cái túi chứa nhiều gói bột nghi là ma túy đá. Ngoài ra, 7 người Trung Quốc gồm 4 nam và 3 nữ cũng bị bắt trong Willex Compound để thẩm vấn xem họ có liên quan gì tới đường dây buôn ma túy của Tan. Meco Tan là trùm ma túy đầu tiên người Trung Quốc bị giết chết trong chiến dịch chống ma túy của tân Tổng thống Duterte. Tan bị cáo buộc là điều hành nhiều phòng điều chế ma túy đá tại Philippines.

Trung Quốc: Xả lũ không báo trước, 20 người chết và mất tích

HÀ BẮC - Người dân ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đang hết sức phẫn nộ sau khi chính quyền địa phương bất ngờ xả lũ trong đêm mà không báo trước, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Một tờ báo Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, có 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích ở 12 ngôi làng thuộc huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, tờ báo này không nhắc đến việc những thiệt hại này là do chính quyền địa phương xả lũ trong đêm không báo trước, mà chỉ nói rằng là do mưa lũ nghiêm trọng.


Tuy nhiên, thông tin trên một tài khoản chính thức của cảnh sát địa phương trên mạng Weibo từ ngày 19 tháng7 nói rằng, một đập chứa nước ở Hình Đài sẽ bắt đầu xả lũ vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7. “Hãy thông báo cho bạn bè và người thân của bạn, việc xả lũ sẽ bắt đầu từ 3 giờ sáng. Để bảo đảm tính mạng và của cải của người dân, chính quyền địa phương cần hoàn tất việc di tản trước 12 giờ đêm”, thông tin trên Weibo cho biết.

Tuy nhiên, có lẽ chính quyền địa phương huyện Hình Đài đã không cảnh báo người dân, khiến thông điệp này không được nhiều người biết tới. Thông báo trên mạng xã hội của cảnh sát chỉ nhận được 21 lượt chia sẻ và 21 lượt bình luận tính đến sáng thứ Bảy. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khi người dân địa phương phẫn nộ trước cách xử lý thông tin, ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương ở Hình Đài. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử ở miền bắc và miền trung.

Binh sĩ xả stress bằng cách học múa ba-lê

NAM HÀN - Các binh sĩ Nam Hàn canh gác tại vùng phi quân sự gần biên giới với Bắc Hàn đã tìm ra một phương pháp mới giúp giải tỏa sự căng thẳng sau khi làm việc, đó là học múa ba-lê. Cứ 1 tuần 1 lần, các binh sĩ trong sư đoàn 25 sẽ thay bộ quân trang nặng nề để đi vào đôi giày ba-lê, tập các bước nhảy nhẹ nhàng của bộ môn này theo hướng dẫn của cô giáo Lee Hyang-jo, để xả bớt căng thẳng khi canh gác tại một trong những đường biên giới kiên cố nhất.

Cô Lee là vũ công của hiệp hội ba-lê quốc gia Nam Hàn. Cô bắt đầu dạy ba-lê tại vùng đóng quân này từ 1 năm trước. “Lúc đầu, tôi không biết có thể giúp được gì cho họ," cô Lee kể. "Thế nhưng dần dần, theo từng buổi học, họ cười nhiều hơn và có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Điều đó làm tôi thấy mình đã quyết định đúng khi tới đây."

Về nguyên tắc thì Nam Hàn vẫn đang trong 'tình trạng chiến tranh' với Bắc Hàn, và việc canh gác biên giới là nhiệm vụ nặng nề và căng thẳng. Năm ngoái, các binh sĩ đã có màn trình diễn đặc sắc với vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, và họ dự định sẽ làm một chương trình lớn hơn cho năm nay.

 

Người biểu tình tấn công cảnh sát, đốt xe ở ParisPARIS - Những người biểu tình hôm thứ Bảy đã tấn công cảnh sát và đốt xe ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, để phản đối việc một thanh niên trẻ thiệt mạng khi đang bị cảnh sát giam giữ. Tổng cộng 10 người đã bị bắt, 4 cảnh sát bị thương nhẹ, trong các cuộc đụng độ nổ ra ở Beaumont-sur-Oise và hai khu dân cư lân cận.Trước đó, ít nhất 1,500 người đã đổ xuống các con đường ở Beaumont-sur-Oise vào hôm thứ Sáu, để biểu tình trước sự việc một người đàn ông tên Adama Traore, 24 tuổi, thiệt mạng ngày 19 tháng 7, không lâu sau khi cảnh sát bắt giữ anh ta. Nhiều người biểu tình đã bắn đạn chì và các thiết bị gây sát thương tự chế vào cảnh sát. Họ còn đốt lửa bên trong một nhà máy và thiêu rụi khoảng 10 chiếc xe. Chính quyền địa phương phải yêu cầu tăng viện để đối phó với tình hình.Theo nhà chức trách, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Traore bị nhiễm trùng nghiêm trọng và trên cơ thể anh này có vài dấu hiệu bạo lực. Traore bị tạm giam vì cản trở quá trình bắt giữ người em trai của anh ta, là nghi can trong một vụ tống tiền. Assa chị gái Traore, cáo buộc cảnh sát đã gây ra cái chết cho em trai cô.
Đánh bom trong đoàn biểu tình ở Afghanistan, ít nhất 80 người chếtKABUL - Một vụ nổ lớn đã xảy ra hôm thứ Bảy, giữa một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 231 người bị thương. Vụ nổ làm rung chuyển quảng trường Deh Mazang, trong lúc hàng ngàn người thuộc cộng đồng Hazara của Afghanistan đang tụ tập biểu tình tại đây, để yêu cầu chính quyền thay đổi hướng đi của một đường dây điện. Những người này giận dữ vì đường điện bắc qua các khu vực có đông người Hazara sinh sống.Một số nguồn tin cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã gây ra vụ nổ. Phát ngôn viên tổ chức Taliban đã gởi email tới các hãng truyền thông, lên án vụ tấn công và khẳng định nhóm không liên quan tới sự việc. Trong khi đó, hãng thông tấn Amaq - có mối liên hệ với Nhà nước Hồi giáo IS - đã thông báo rằng 2 chiến binh IS đã "kích hoạt đai thuốc nổ giữa đám đông người Shiite" ở Kabul.Cộng đồng Hazara, với người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số, là nhóm có dân số đông thứ ba ở Afghanistan, sống chủ yếu ở khu vực miền trung nước này. Họ liên tục phàn nàn về tình trạng bị kỳ thị, đặc biệt trong giai đoạn Taliban còn thống trị hồi cuối những năm 1990. Khi đó, nhiều người phải bỏ trốn sang Pakistan, Iran và Tajikistan.
Phi công chính MH370 có thể cố tình lao máy bay xuống biểnMALAYSIA – Phi công chính của chuyến bay MH370 được cho là đã tập luyện để phi cơ rơi ở Ấn Độ Dương trong một chương trình mô phỏng, gần 1 tháng trước khi nó mất tích. Thông tin được dẫn từ một tài liệu mật của cơ quan điều tra thuộc cảnh sát Malaysia. Theo đó, sau khi phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, cơ quan điều tra đã thu giữ những bộ nhớ mà ông Zaharie Ahmad Shah, phi công chính chuyến bay, sử dụng để ghi lại các bài tập trong "chương trình giả lập mô phỏng bay tại nhà".Nhiều dữ liệu quan trọng trong bộ nhớ đã bị xóa. Phía Malaysia giao chúng cho Cơ quan Điều tra Liên bang FBI nhờ hỗ trợ, và họ đã khôi phục lại được 6 "điểm dữ liệu". Mỗi điểm dữ liệu chứa những thông tin về chuyến bay mô phỏng, bao gồm độ cao, tốc độ, vị trí và phương hướng. Các hồ sơ bị xóa cho thấy phi công chính đã tập luyện điều khiển máy bay xuất phát từ Kuala Lumpur, vòng qua Nam Ấn Độ Dương, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước tới khi nhiên liệu cạn sạch rồi lao phi cơ xuống một vùng biển trống trải.Các viên chức tham gia quá trình tìm kiếm cũng tin rằng máy bay MH370 thực tế đã làm theo đúng các bước như vậy: thay đổi hành trình, ngừng liên lạc và lao xuống biển mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong khi đó, người đứng đầu công ty nhận nhiệm vụ tìm kiếm MH370 hôm 21 tháng 7 tiết lộ, chiếc máy bay đã lướt đi trên biển thay vì lập tức rơi xuống như giả thuyết ban đầu, điều này có nghĩa rằng, nỗ lực tìm kiếm trong hơn 2 năm qua là sai vị trí.
Malaysia bắt 14 người liên quan tới IS, phát hiện thiết bị nổ nặng 1 kýKUALA LUMPUR – Nhà chức trách Malaysia hôm thứ Bảy cho biết, họ đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng bom nhằm vào các cảnh sát cấp cao, và bắt giữ 14 người có liên quan tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, trong cuộc bố ráp kéo dài 1 tuần. Theo tuyên bố của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, 14 người, gồm 13 nam và 1 nữ, đã bị bắt trong các cuộc truy lùng tại 5 bang ở Malaysia. Các nghi can trong độ tuổi từ 20 đến 49.Một thiết bị nổ tự chế nặng 1 ký cũng bị thu giữ, cảnh sát cho biết, và thêm rằng thiết bị này định được dùng trong một kế hoạch tấn công nhằm vào các viên chức cảnh sát. Nhà chức trách tin rằng, 12 trong số 14 nghi can đã nhận các chỉ dẫn để thực hiện các vụ tấn công tại Malaysia từ Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, kẻ bị coi là chủ mưu vụ nổ hộp đêm có liên quan tới IS tại Puchong hôm 28 tháng 6, làm 8 người bị thương.Các cơ quan an ninh của Malaysia đã cảnh giác trước việc IS gia tăng hoạt động tại đất nước này, vốn là quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Chỉ vài tháng trước, nhà chức trách ước tính gần 50 người Malaysia đã gia nhập IS tại Syria và Iraq.
Nhà sư háo sắc Thái Lan bị bắt tại Hoa KỳBANG KOK – Ba năm sau khi bỏ chạy khỏi Thái Lan, Wirapol Sukphol, cũng chính là nhà sư tai tiếng Luang Pu Nen Kham, đã bị chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ hôm 22 tháng 7. Đại tá Paisit Wongmuang, chỉ huy Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan (Department of Special Investigation- DSI) cho biết, họ đã nhận được thông báo từ nhà chức trách Hoa Kỳ, nói rằng họ đã bắt được “kẻ đào tẩu” Wirapol Sukphol.Cựu tu sĩ, tự xưng là Luang Pu Nen Kham bị DSI truy nã vì các tội: tội phạm điện toán, rửa tiền, bắt cóc trẻ em, và cưỡng hiếp một cô bé dưới 15 tuổi. Theo Đại tá Paisit, DSI và phía Hoa Kỳ đang bàn bạc chuyện dẫn độ Wirapol Sukphol về Thái Lan. Tai tiếng của Wirapol xuất hiện từ năm 2013, khi trên mạng xuất hiện những video ghi hình anh ta đi du lịch bằng máy bay riêng khi vẫn còn là một nhà sư. Anh ta dùng túi xách hiệu Louis Vuitton, đeo kính mát hàng hiệu đắt tiền, nhưng điều sốc hơn hết là anh ta sở hữu hơn 100 xe hơi hạng sang và vô số khu đất đai rộng lớn.Sau khi những thông tin về cuộc sống xa hoa và những hành vi phạm tội của Wirapol bị phơi bày, anh ta đã bị tước tư cách nhà sư và bị trục xuất vắng mặt khỏi giới tăng lữ Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã tịch thu tổng cộng 380 triệu bath từ trương mục ngân hàng của Wirapol, nhưng anh ta đã cầm theo tiền mặt và vàng để chạy khỏi Thái Lan.
Philippines bắn chết trùm ma túy Trung QuốcMANILA - Một trùm ma túy khét tiếng Trung Quốc đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với lực lượng chống ma túy Philippines vào sáng sớm ngày 21 tháng 7. Trùm ma túy Trung Quốc Meco Tan đã bị lực lượng đặc nhiệm chống ma túy của Philippines bắn chết tại thành phố Valenzuela vào 4 giờ 10 phút sáng 21 tháng 7. Một viên chức chính phủ cho biết, Tan bị bắn chết trong lúc bắn cảnh sát để thoát thân. Viên chức này thêm rằng, trùm ma túy Trung Quốc sẽ không bị bắn chết nếu không nã đạn về phía lực lượng an ninh.Cảnh sát đã tấn công vào khu kho hàng Willex Compound ở đường Pinagbayanan thuộc khu Barangay Lingunan. Thấy lực lượng an ninh, Meco Tan đã lên xe hơi của mình và chạy trốn dọc theo con đường T. Santiago, buộc cảnh sát phải rượt đuổi. Tan đã nổ súng về phía cảnh sát mới khiến cảnh sát bắn trả và dẫn đến cái chết của người này.Cảnh sát sau đó tìm thấy trong xe của Tan một cái túi chứa nhiều gói bột nghi là ma túy đá. Ngoài ra, 7 người Trung Quốc gồm 4 nam và 3 nữ cũng bị bắt trong Willex Compound để thẩm vấn xem họ có liên quan gì tới đường dây buôn ma túy của Tan. Meco Tan là trùm ma túy đầu tiên người Trung Quốc bị giết chết trong chiến dịch chống ma túy của tân Tổng thống Duterte. Tan bị cáo buộc là điều hành nhiều phòng điều chế ma túy đá tại Philippines.
Trung Quốc: Xả lũ không báo trước, 20 người chết và mất tíchHÀ BẮC - Người dân ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đang hết sức phẫn nộ sau khi chính quyền địa phương bất ngờ xả lũ trong đêm mà không báo trước, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Một tờ báo Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, có 9 người thiệt mạng và 11 người mất tích ở 12 ngôi làng thuộc huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, tờ báo này không nhắc đến việc những thiệt hại này là do chính quyền địa phương xả lũ trong đêm không báo trước, mà chỉ nói rằng là do mưa lũ nghiêm trọng.Tuy nhiên, thông tin trên một tài khoản chính thức của cảnh sát địa phương trên mạng Weibo từ ngày 19 tháng7 nói rằng, một đập chứa nước ở Hình Đài sẽ bắt đầu xả lũ vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7. “Hãy thông báo cho bạn bè và người thân của bạn, việc xả lũ sẽ bắt đầu từ 3 giờ sáng. Để bảo đảm tính mạng và của cải của người dân, chính quyền địa phương cần hoàn tất việc di tản trước 12 giờ đêm”, thông tin trên Weibo cho biết.Tuy nhiên, có lẽ chính quyền địa phương huyện Hình Đài đã không cảnh báo người dân, khiến thông điệp này không được nhiều người biết tới. Thông báo trên mạng xã hội của cảnh sát chỉ nhận được 21 lượt chia sẻ và 21 lượt bình luận tính đến sáng thứ Bảy. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khi người dân địa phương phẫn nộ trước cách xử lý thông tin, ứng phó thiên tai của chính quyền địa phương ở Hình Đài. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt mưa lũ lịch sử ở miền bắc và miền trung.
Binh sĩ xả stress bằng cách học múa ba-lêNAM HÀN - Các binh sĩ Nam Hàn canh gác tại vùng phi quân sự gần biên giới với Bắc Hàn đã tìm ra một phương pháp mới giúp giải tỏa sự căng thẳng sau khi làm việc, đó là học múa ba-lê. Cứ 1 tuần 1 lần, các binh sĩ trong sư đoàn 25 sẽ thay bộ quân trang nặng nề để đi vào đôi giày ba-lê, tập các bước nhảy nhẹ nhàng của bộ môn này theo hướng dẫn của cô giáo Lee Hyang-jo, để xả bớt căng thẳng khi canh gác tại một trong những đường biên giới kiên cố nhất.Cô Lee là  vũ công của hiệp hội ba-lê quốc gia Nam Hàn. Cô bắt đầu dạy ba-lê tại vùng đóng quân này từ 1 năm trước. “Lúc đầu, tôi không biết có thể giúp được gì cho họ," cô Lee kể. "Thế nhưng dần dần, theo từng buổi học, họ cười nhiều hơn và có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Điều đó làm tôi thấy mình đã quyết định đúng khi tới đây."Về nguyên tắc thì Nam Hàn vẫn đang trong 'tình trạng chiến tranh' với Bắc Hàn, và việc canh gác biên giới là nhiệm vụ nặng nề và căng thẳng. Năm ngoái, các binh sĩ đã có màn trình diễn đặc sắc với vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, và họ dự định sẽ làm một chương trình lớn hơn cho năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT