Thế Giới

Người dân đảo Reunion đã thấy mảnh vỡ từ 2 tháng trước

Saturday, 01/08/2015 - 09:02:52

Người phụ nữ có tên Isabelle cho biết, bà sống tại khu vực Etang de Bois Rouge, trong một ngôi nhà gần bờ biển cùng con trai và đã nhìn thấy vật giống cánh máy bay từ hồi tháng 5. “Lúc đó là đầu mùa Hè, khoảng ngày 10 tháng 5”, bà Isabelle nói. “Tôi đang đi bộ cùng con trai, Krishna. Từ tảng đá mà chúng tôi đứng, thằng bé nhìn thấy một vật và hét lên: Mẹ, nhìn kìa, cái đó giống cánh máy bay”.

Mảnh vỡ máy bay được chuyển đi.

 

REUNION ISLAND - Một người phụ nữ sống trên đảo Reunion của Pháp cho biết, bà đã nhìn thấy mảnh vỡ giống một phần cánh máy bay Boeing từ hơn 2 tháng trước, nhưng không thể đến gần. Ngoài ra bà còn thấy cả những bánh xe giống bánh máy bay.
Người phụ nữ có tên Isabelle cho biết, bà sống tại khu vực Etang de Bois Rouge, trong một ngôi nhà gần bờ biển cùng con trai và đã nhìn thấy vật giống cánh máy bay từ hồi tháng 5. “Lúc đó là đầu mùa Hè, khoảng ngày 10 tháng 5”, bà Isabelle nói. “Tôi đang đi bộ cùng con trai, Krishna. Từ tảng đá mà chúng tôi đứng, thằng bé nhìn thấy một vật và hét lên: Mẹ, nhìn kìa, cái đó giống cánh máy bay”.
Krishna sau đó còn nhảy lên một vật trông giống một cái vali. Sau một hồi loay hoay, cậu bé đã mở được nó, và còn nhìn thấy một vali khác bị vùi trong cát. Tuy vậy, lúc này thủy triều bắt đầu lên cao nên bà Isabelle đã gọi con lên bờ. Hai mẹ con bà về nhà và nhanh chóng quên các vật thể vừa thấy. Cho đến tận thứ Tư vừa qua, bà Isabelle mới nhớ lại sự việc khi nghe tin một nhân viên dọn dẹp bờ biển đã tìm thấy vật trông giống phần cánh trên máy bay Boeing 777.
Bà Isabelle còn cho biết bà đã nhìn thấy 2 bánh xe trên bờ biển, trông khá giống bánh máy bay. Sau khi phát hiện phần cánh máy bay, mọi vật thể lạ trên bãi biển đầy đá của đảo Reunion đều được thu gom. Tuy nhiên, một số người đã tỏ ra hoài nghi về câu chuyện của bà Isabelle, và mỉa mai rằng: “Hay thật, bây giờ thì tự nhiên mọi người đều nhớ là đã thấy vật gì đó.”
Trong một diễn biến liên quan, mảnh vỡ máy bay nghi của MH370 đã tới thành phố Toulouse, Pháp, bằng đường hàng không vào sáng thứ Bảy, để được kiểm tra thêm. Một đoàn xe cảnh sát đã hộ tống chiếc xe chở mảnh vỡ trên lộ trình vận chuyển bằng đường bộ, tới một phòng thí nghiệm của Bộ Quốc Phòng Pháp gần thành phố Toulouse. Các chuyên gia sẽ bắt đầu phân tích mảnh vỡ này vào thứ Tư tuần tới.
Các chuyên gia sẽ kiểm tra xem liệu mảnh vỡ này có thuộc chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia hay không. Nếu được xác nhận, các chuyên gia hy vọng mảnh vỡ sẽ giúp giải mã phần nào một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.
Đến nay, MH370 là chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 777 duy nhất bị rơi ở Nam bán cầu, khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8 tháng 3, 2014. Không dấu vết nào của máy bay được phát hiện kể từ đó.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT