Thế Giới

Người đẹp Philippines trở thành tân Hoa Hậu Thế Giới

Sunday, 29/09/2013 - 02:07:15

Người đẹp đến từ Pháp, Marine Lorphelin, 20 tuổi, nhận giải Á hậu 1, và người đẹp Ghana, Carranzar Naa Okailey Shooter, 22 tuổi, là Á hậu 2.

Cô Megan Young, hoa hậu Phi Luật Tân, đang ngồi trong lúc được đội vương miệng của Hoa Hậu Thế Giới 2013 trong đêm chung kết của giải Miss World diễn ra đêm thứ Bảy tại Nusa Dua, Indonesia. Người đặt vương miệng lên đầu của Megan là cô Wenxia Yu, Hoa Hậu Thế Giới 2012 từ Trung Quốc. Trong lời phát biểu đầu tiên, Megan hứa “sẽ là một Hoa Hậu Thế Giới tốt nhất từ trước tới nay.” (Hình: Ed Wray/Getty Images)


BALI, Indonesia – Hoa hậu Philippines, cô Megan Young, đã trở thành tân Hoa Hậu Thế Giới Miss World vào tối thứ Bảy, trong đêm chung kết diễn ra tạo hòn đảo du lịch Bali của Indonesia. Cuộc thi đã được tổ chức trong sự bảo vệ cẩn mật, do gặp phải sự phản đối của một số nhóm Hồi giáo bảo thủ.
“Tôi hứa sẽ là một Hoa Hậu Thế Giới tốt nhất từ trước tới nay,” cô Young, 23 tuổi, cho biết sau cuộc thi Miss World lần thứ 63, trong khi một đám đông người ủng hộ đến từ Philippines đã reo hò và phất cờ để ăn mừng.
Dù đã có những đe dọa từ tổ chức Mặt Trận Bảo Vệ Hồi Giáo muốn quấy rối cuộc thi, nhưng cảnh sát cho biết đã không có cuộc biểu tình nào diễn ra vào hôm thứ Bảy, 28/9/2013. Tổ chức Hồi giáo này đã biểu tình trong nhiều tuần qua, kêu gọi chính phủ hủy bỏ cuộc thi sắc đẹp quốc tế, với lý do rằng các thí sinh đã khoe ra quá nhiều da thịt và đi ngược lại các giáo lý của đạo Hồi.
Trong đêm chung kết, 127 người đẹp đã xuất hiện trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy và các nữ trang lấp lánh. Trước đó, có 4 thí sinh đã phải bỏ cuộc vì bị bệnh. Tân hoa hậu Megan Young đã nhận vương miện từ hoa hậu 2012 - Wenxia Yu của Trung Quốc. Cô Young được sinh ra tại Hoa Kỳ, và cô được đưa về sống tại Philippines vào năm 10 tuổi. Tại đây, cô đã xuất hiện trong một số bộ phim và là một người dẫn chương trình trên TV.
Người đẹp đến từ Pháp, Marine Lorphelin, 20 tuổi, nhận giải Á hậu 1, và người đẹp Ghana, Carranzar Naa Okailey Shooter, 22 tuổi, là Á hậu 2.
Trước đó, ban tổ chức giải Miss World đã phải thay đổi trang phục bikini trong phần thi áo tắm, và thay thế bằng những chiếc khăn quấn “sarong” kín đáo hơn. Tuy nhiên, áp lực từ các nhóm Hồi giáo vẫn gia tăng, và các nhóm này cho rằng cuộc thi sắc đẹp kiểu này phải bị cấm.
Vào 3 tuần trước, chính phủ Indonesia tuyên bố đêm chung kết cuộc thi sẽ được chuyển từ địa điểm ban đầu là vùng lân cận thủ đô Jakarta, sang hòn đảo du lịch Bali nơi đa số người dân theo đạo Hindu, cũng là nơi diễn ra các cuộc thi phụ của giải Miss World.
Các tòa đại sứ Anh, Úc, và Hoa Kỳ, đã cảnh báo công dân của mình nên cẩn thận khi muốn đến du lịch tại Bali trong thời gian diễn ra cuộc thi, vì lo ngại sẽ có nhiều cuộc biểu tình hoặc thậm chí là các cuộc tấn công.
Giám đốc Sở Cảnh Sát tỉnh Bali cho biết, hàng ngàn nhân viên an ninh đã được huy động, để bảo vệ cho đêm chung kết được diễn ra tốt đẹp. Cảnh sát cũng canh gác tại vùng bờ biển phía Bắc của Bali, nhằm ngăn cản những người biểu tình đến từ các hòn đảo khác.
“Sự thành công của cuộc thi Miss World là một bằng chứng cho thấy khả năng của cảnh sát, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới,” theo lời đại diện cảnh sát tại Bali. Hội nghị hợp tác Châu Á – Thái Bình Dương sắp diễn ra tại hòn đảo này, với sự tham dự của nhiều vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Tổng Thống Barack Obama, và hàng ngàn các viên chức ngoại giao quan trọng khác.
Cuộc thi Miss World là cuộc tranh cãi gần đây nhất xảy ra tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Đa số người dân Indonesia đều thực hành tôn giáo theo một đường lối cấp tiến. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một tổ chức cực đoan đã bắt đầu truyền bá giáo lý của mình một cách ồn ào hơn, và tỏ ra bạo lực hơn, khi tấn công những cộng đồng Thiên Chúa giáo và những tôn giáo thiểu số khác, và cả những người mà họ cho là vô đạo đức.
Năm ngoái, tổ chức Mặt Trận Bảo Vệ Hồi Giáo đã buộc nữ ca sĩ Lady Gaga phải hủy bỏ một buổi trình diễn, sau khi cáo buộc cô này là “kẻ tôn thờ quỷ dữ.”
Năm 2002, tại Bali từng xảy ra một vụ đánh bom tự sát khiến 202 người thiệt mạng, hầu hết là du khách nước ngoài. Kể từ đó, chính phủ Indonesia đã ráo riết truy lùng các nhóm phiến quân, và các nhóm này đáp trả lại bằng những cuộc tấn công nhỏ hơn, chủ yếu nhắm vào các viên chức quân sự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT