Thế Giới

Người đi bộ bị sụp “hố tử thần” tại Seoul

Wednesday, 25/02/2015 - 10:51:11

Tới tháng 10 năm 2014, 16 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương nặng khi một sân khấu bị sập tại thành phố Seongnam.
Ngày 24 tháng 2, Bộ Vận Tải, Xây Dựng và Đất Đai của Nam Hàn đã yêu cầu kiểm tra các công trình xây dựng trên cả nước, và yêu cầu sửa chữa ngay những nơi có nguy cơ sạt lở.

Nga muốn xây phi trường lớn tại Cuba
MOSCOW - Nga đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà đầu tư từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để xây dựng một phi trường lớn tại Cuba, với tham vọng phi trường này sẽ là một lối vào quốc tế cho khu vực Châu Mỹ Latin. Bộ Trưởng Công Thương Nga Denis Manturov hôm thứ Tư cho hay, các cuộc thảo luận về kế hoạch xây dựng sân bay tại Cuba đã được tổ chức giữa Moscow và quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của Abu Dhabi.
Ông Manturov, người vừa đến thăm Abu Dhabi để tham dự một cuộc triển lãm quân sự, cho biết Nga sẽ đầu tư ít nhất $200 triệu Mỹ kim vào dự án. Phía Nga còn nói thêm rằng, Cuba đã lên kế hoạch chuyển đổi một căn cứ quân sự cũ thành một phi trường lớn phục vụ khu vực Mỹ Latin. Dự án có thể cũng bao gồm việc tái phát triển một cảng biển và xây dựng một tuyến đường sắt.
Các nhà quan sát cho rằng, Nga đang cố gắng đẩy mạnh quan hệ với các đối tác thương mại tại Trung Đông, châu Á, Mỹ Latin, trong khi đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế do cuộc xung đột tại Ukraine gây ra.

Người đi bộ bị sụp “hố tử thần” tại Seoul
SEOUL - Những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn công cộng tại Nam Hàn một lần nữa lại thu hút sự chú ý của dư luận, sau khi một đoạn video được đăng lên Internet cho thấy hình ảnh một cặp đôi bất ngờ bị rơi xuống hố đất sụp, khi đang đi trên một con đường ở thủ đô Seoul.
Hình ảnh từ camera an ninh, vốn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các mạng xã hội, cho thấy cảnh một cặp đôi vừa xuống xe bus và chỉ mới bước được vài bước, thì mặt đường lát gạch bỗng bất ngờ sụp xuống dưới chân họ. Sự việc xảy ra gần một công trường xây dựng vào hôm 20 tháng 2 vừa qua. Đội cứu nạn đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa các nạn nhân từ độ sâu 3 mét lên. Không ai bị thương nghiêm trọng và cả hai đã xuất viện sau khi được kiểm tra sức khỏe.
Thời gian qua, dư luận Nam Hàn đã bày tỏ lo ngại về các tiêu chuẩn an toàn công cộng tại nước này. Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng Thống Park Geun-Hye đã yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ các tiêu chuẩn an toàn công cộng trong nước, sau vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng. Tới tháng 10 năm 2014, 16 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương nặng khi một sân khấu bị sập tại thành phố Seongnam.
Ngày 24 tháng 2, Bộ Vận Tải, Xây Dựng và Đất Đai của Nam Hàn đã yêu cầu kiểm tra các công trình xây dựng trên cả nước, và yêu cầu sửa chữa ngay những nơi có nguy cơ sạt lở.

Máy bay drone cỡ nhỏ liên tục xuất hiện tại Paris
PARIS - Cảnh sát Pháp hôm thứ Tư cho biết, những chiếc máy bay không người lái chưa xác định được nguồn gốc lại xuất hiện trên bầu trời tại nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Paris trong đêm thứ Ba - đêm thứ 2 liên tiếp sau khi một số chiếc đã được nhìn thấy vào đêm 23 tháng 2.
Theo thông báo của cảnh sát Pháp, ít nhất 5 vụ máy bay không người lái bay trên bầu trời các khu vực trung tâm ở Paris đã được báo cáo từ người dân và cảnh sát vào đêm thứ Ba. Theo thông báo, máy bay không người lái cỡ nhỏ đã được phát hiện thấy gần Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Paris, cách không xa bảo tàng lịch sử Invalides và tháp Eiffel. Ngoài ra, một máy bay drone tương tự cũng bị phát hiện ở nhiều khu vực khác tại thủ đô.
Cảnh sát đang điều tra xem, ai hay tổ chức nào đứng sau sự xuất hiện bí ẩn của những chiếc máy bay không người lái tại thủ đô Paris trong thời gian qua. Trước đó, những chiếc máy bay này từng bị phát hiện đang bay gần các nhà máy hạt nhân của Pháp và cả phủ tổng thống Pháp. Sự việc xảy ra trong lúc an ninh tại Pháp đang được thắt chặt, kể từ sau 2 vụ khủng bố đẫm máu hồi tháng trước làm 17 người thiệt mạng.

Chú rể bị đột quỵ, cô dâu cưới luôn khách mời
UTTAR - Trong một sự việc xảy ra tại miền Bắc Ấn Độ, chú rể Jugal Kishore không hề cho cô dâu và gia đình vợ hay chuyện anh bị bệnh động kinh. Do đó, cô dâu Indira hết sức tức giận khi người chồng sắp cưới lên cơn động kinh và bị đột quỵ ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Anh Kishore, 25 tuổi, gục xuống đất ngay trước nghi thức đeo vòng hoa cho cô dâu Indira. Trong khi Kishore được đưa vào bệnh viện ở thị trấn Rampur, bang Uttar Pradesh, thì cô Indira quyết định... đổi chồng một cách chóng vánh. Cô đã ngỏ lời đề nghị một khách mời tên Harpal Singh lấy mình. Anh chàng đang mặc quần jean và áo khoác da ngơ ngác một lúc, rồi tuyên bố sẵn lòng cưới Indira. Tình cờ là anh Singh cũng là em chồng của chị gái Indira.
Khi Kishore hồi tỉnh và từ bệnh viện trở về. Anh chàng cầu xin cô Indira nghĩ lại để anh không phải mất mặt với bạn bè và người thân. Gia đình Kishore cũng cố can thiệp, nhưng cuộc nói chuyện không thành và đụng độ nổ ra. Muỗng dĩa trở thành vũ khí để buộc Indira thay đổi quyết định lần nữa, nhưng cô dâu 23 tuổi cương quyết từ chối.
Gia đình Kishore nộp đơn kiện ra cảnh sát. Tuy nhiên, viên cảnh sát địa phương Ram Khiladi Solanki nói rằng: “Hôn lễ đã xong, cô dâu đã lấy chồng rồi, còn ai làm gì được nữa”. Cuối cùng, gia đình chú rể hụt đành rút đơn kiện.

Tìm lại được nhẫn cưới sau 6 năm đánh mất
DORSET - Năm 2009, chiếc nhẫn cưới bạch kim đã tuột khỏi ngón tay chàng nhân viên cứu nạn Mark Thorne, khi anh đang cho hạ thủy một chiếc xuồng cứu đắm tại cảng Weymouth, Dorset, nước Anh. Ngay sau đó, anh đã dùng một chiếc máy dò kim loại lùng sục khắp bờ biển, thậm chí còn lặn xuống biển để tìm chiếc nhẫn trong nhiều ngày liền, nhưng cuối cùng đành từ bỏ mọi hy vọng.
Giờ đây trong niềm vui bất ngờ, anh lại Mark được tái hợp với kỷ vật tình yêu, khi một người bạn của anh là Steve Woolford bắt gặp chiếc nhẫn khi đi dạo trên bờ biển trong một đợt thủy triều xuống thấp.
Anh Woolford chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới đã mất tích từ lâu của bạn mình, khi nhìn thấy một vật nhỏ bằng kim loại phát sáng lấp lánh giữa bãi bùn đen. “Chỉ liên tưởng thế thôi chứ tôi không dám tin là mình lại may mắn nhặt được nó. Nhưng khi đến gần quan sát, tôi nhận ra ngay đó là chiếc nhẫn bạch kim mất tích với các hoa văn đặc trưng. Tôi đã rất sung sướng vì phát hiện của mình”.
Mark lúc nhận lại chiếc nhẫn cưới đã vô cùng vui sướng và cảm kích bạn mình. Vợ của Mark, cô Sarah - người sở hữu chiếc còn lại trong cặp nhẫn cưới cho hay: “Khi biết tin Mark đánh rơi nhẫn tại cảng biển, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, nhưng giờ đây nó đã trở lại sau 6 năm lưu lạc, tôi quả thật không tin nổi vào mắt mình”. Chủ nhân chiếc nhẫn hài hước nói rằng, anh nợ Steve một chầu rượu whisky.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT