Thế Giới

Người Hồi Tân Cương cùng đường, nổ súng chịu chết ở biên giới Việt Nam thay vì bị giao cho Trung Cộng

Friday, 18/04/2014 - 08:43:00

Một biến cố bất thường và bạo động đã xảy ra tại một trạm biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày thứ Sáu. Các giới chức của CSVN tại tỉnh Quảng Ninh cho biết một nhóm người Trung Hoa đã bị bắt trong lúc tìm cách đột nhập lãnh thổ Việt Nam.



Bộ đội Biên Phòng Việt Nam bàn giao bốn phụ nữ ăn mặc theo Hồi giáo và hai trẻ em cho phía Trung Quốc. (Tiền Phong)

Nổ súng tại biên giới Việt-Hoa, 7 người chết
 
QUẢNG NINH – Một biến cố bất thường và bạo động đã xảy ra tại một trạm biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày thứ Sáu. Các giới chức của CSVN tại tỉnh Quảng Ninh cho biết một nhóm người Trung Hoa đã bị bắt trong lúc tìm cách đột nhập lãnh thổ Việt Nam. Trong lúc bị làm thủ tục trục xuất về phía Trung Quốc, có người đã giật súng của lính biên phòng Việt Nam để chống cự. Hậu quả có bảy người thiệt mạng gồm năm người Trung Hoa và hai người Việt Nam. Trong số tử vong về phía Trung Hoa, có người tự tử bằng cách nhảy từ trên cao xuống mặt đất.

Dựa theo các nguồn tin giới hạn từ Việt Nam, người ta được biết một vụ nổ súng và đấu súng đã xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh trên biên giới Trung Quốc vào trưa ngày 18 tháng Tư, 2014.

Theo thông tin chính thức của tỉnh Quảng Ninh, khoảng 4g20 sáng thứ Sáu, nhóm 16 người Trung Quốc vượt biên bất hợp pháp vào Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Khi đang trên đường đi sâu vào nội địa, nhóm này bị lực lượng biên phòng Việt Nam phát hiện, bắt giữ và dẫn giải về cửa khẩu để làm thủ tục trao trả họ cho phía Trung Quốc.

Đến 12g trưa cùng ngày, trong khi chờ làm thủ tục, một người đàn ông trong nhóm người Trung Hoa đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ cửa khẩu và lao vào cướp súng AK của một nhân viên an ninh để khống chế các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ.

Người đàn ông này đã xả súng vào lực lượng biên phòng. Các quân nhân tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế người đàn ông này. Nhóm người Trung Hoa chống trả quyết liệt, đưa đến tình hình hỗn loạn tại cửa khẩu, gây căng thẳng cho cả hai bên biên giới trong mấy giờ đồng hồ.

Mặc dù lực lượng phía Việt Nam và Trung Quốc đã yều cầu nhóm người phải giao nộp vũ khí và đầu hàng nhưng họ vẫn kiên quyết cố thủ, buộc lực lượng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế và bắt giữ. Các người Hồi Trung Hoa đã chống trả lực lượng biên phòng, đồng thời tự gây sát thương, đa số nhảy lầu tự tử và tự sát. Số còn lại do cương quyết chống cự nên lực lượng chức năng buộc phải nổ súng.

Tin chính thức của CSVN không nói rõ trong số năm người Hồi Trung Hoa thiệt mạng thì có bao nhiêu người đã bị lính biên phòng Việt Nam bắn chết và bao nhiêu người tự tử chết.

Đến sau 3 giờ chiều cùng ngày, tình hình an ninh trật tự tại khu vực đã được ổn định. CSVN cho biết các cơ quan tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với cơ quan biên phòng phía Trung Quốc để giải quyết các phần việc tiếp theo theo pháp luật.

Đến 4 giờ chiều thứ Sáu, ông Nguyễn Văn Đọc, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh cho biết chính thức rằng có bảy người thiệt mạng trong vụ nổ súng này, trong đó có hai chiến sĩ biên phòng Việt Nam, năm người Trung Hoa.

Hai người Việt Nam thiệt mạng là thiếu tá Nguyễn Minh Đãi, làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Trung Hoa tại đồn biên phòng số 7 và thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh, làm nhiệm vụ huấn luyện chó nghiệp vụ tại đồn biên phòng số 19, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra còn có 5 cán bộ chiến sĩ bị thương gồm Nguyễn Đức Trà, Lê Thế Hưng, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Văn Cưu, Trần Văn Ngọc. Các nạn nhân được điều trị tại bệnh viện đa khoa Hải Hà.

Nhóm 16 người nhập lậu vào Việt Nam gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em. Giới chức tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây không phải là vụ khủng bố như một số báo đăng tin trong những giờ đầu tiên.

Tại đồn biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh, phía Việt Nam đã giao trả một số người trong nhóm này cho Trung Quốc. Dựa theo một bức hình được đăng báo Tiền Phong, sáu người được giao trả cho phía Trung Quốc gồm bốn phụ nữ và hai trẻ em. Như vậy năm người có thể còn ở lại Việt Nam là người nam. Bức hình cho thấy bốn phụ nữ trang phục với khăn che mặt theo đạo Hồi. Việt Nam cũng đã bàn giao năm thi thể cho Trung Quốc.

Các giới chức CSVN đều tránh nói về chi tiết nhóm người Trung Hoa này là người Hồi, có thể là từ Tân Cương, nơi mà người sắc Uighur bị nhà nước Trung Cộng đàn áp.

Khác với tin chính thức của giới chức Quảng Ninh, một nguồn tin cho biết nhóm 16 người Trung Hoa đã ăn mặc theo kiểu người Hồi giáo Tân Cương khi đến khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc huyện Hải Hà. Yếu tố sắc tộc này có thể giúp người ta hiểu tại sao bạo động đã xảy ra tại cửa khẩu biên giới Quảng Ninh.

Trên một mạng tin ở trong nước, có người nêu một câu hỏi trong vụ đấu súng xảy ra ở cửa khẩu là: “Nhóm người Tân Cương” đó lo sợ điều gì đón chờ họ ở phía bên kia biên giới đến mức phải nổi điên làm liều giật súng chống trả. Thậm chí tự tử chứ không muốn bị bắt về Trung Quốc? Có phải vì bản năng sinh tồn chỉ khi bị dồn đến chân tường người ta mới có hành động như vậy?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT