Thế Giới

Người Hong Kong đổ xô đi nhặt kim cương rơi trên đường

Saturday, 28/11/2015 - 08:20:36

Kinh khủng hơn, nhiều người còn đánh nhau chỉ để giành những viên “đá quý”. Một số người nhanh chân mang những viên “kim cương” nhặt được tới tiệm đá quý gần đó để kiểm tra, thì được cho biết rằng, những viên “kim cương” này thực chất chỉ là hàng giả và có giá trị không bằng một cái bao ni-lông.


HONG KONG - Hàng chục người đi đường tại Hong Kong đã cắm cúi nhặt những viên “kim cương” từ trên trời rơi xuống, để rồi sau đó phát hiện rằng, đó chỉ là những viên đá quý giả với giá trị còn thấp hơn cả một cái túi ni-lông. Những viên "kim cương" này rơi vãi trên đường Nathan, khu Tsim Sa Tsui, Hong Kong, vào khoảng 8:40 tối thứ Sáu. Ngay sau đó, một phụ nữ bất chợt hét to "zuan shi" (có nghĩa là kim cương) khiến cho hàng chục người đi đường xung quanh chú ý và lập tức giành nhau nhặt những viên “kim cương” nằm rải rác trên nền đất.

Kinh khủng hơn, nhiều người còn đánh nhau chỉ để giành những viên “đá quý”. Một số người nhanh chân mang những viên “kim cương” nhặt được tới tiệm đá quý gần đó để kiểm tra, thì được cho biết rằng, những viên “kim cương” này thực chất chỉ là hàng giả và có giá trị không bằng một cái bao ni-lông.

Đây không phải lần đầu tiên người Trung Quốc bị rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Vào tháng 8 vừa qua, nhiều người tại tỉnh Thiểm Tây đã gây kẹt xe nghiêm trọng khi đổ xô ra giữa đường để nhặt “bột vàng” - mà sau đó mới phát hiện ra đó chỉ là ... bột lưu huỳnh.

Căn cứ của lực lượng Bảo An LHQ bị tấn công
MALI - Vụ tấn công xảy ra ngày 28 tháng 11, tại một căn cứ của Lực Lượng Bảo An Liên Hiệp Quốc ở miền bắc Mali, đã khiến 3 người chết, 20 người bị thương. Trước đó, ông Olivier Salgado - phát ngôn viên lực lượng LHQ tại Mali, cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương. "Bốn hoặc 5 trái rocket đã rơi xuống căn cứ. Nhiều người bị thương nhưng hiện chúng tôi chưa có con số chính xác", ông Salgado nói.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh các lực lượng LHQ và quân đội Pháp đang chật vật ổn định tình hình tại Mali (thuộc địa cũ của Pháp), sau khi các tay súng nổi dậy tấn công, bắt giữ con tin tại một khách sạn hạng sang hồi tuần trước khiến 20 người thiệt mạng.

Ba nhóm phiến quân Hồi giáo ở Mali gồm al Qaeda ở Maghreb Hồi giáo (AQMI), nhóm al-Mourabitoun và Mặt trận Massina (MLF) đều tuyên bố nhận trách nhiệm sự việc. Các nhà phân tích an ninh nói, có thể các nhóm này hợp tác gây ra vụ tấn công. Miền bắc Mali đã bị các phiến quân Hồi giáo, một số có liên hệ với al-Qaeda, chiếm giữ phần lớn hồi năm 2012. Một chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu sau đó đã đẩy lui phiến quân, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Bắc Hàn bị nghi phóng thử hỏa tiễn từ tàu ngầm
BÌNH NHƯỠNG – Bắc Hàn hôm thứ Bảy dường như đã cho phóng thử một hỏa tiễn từ tàu ngầm, nhưng gặp thất bại bởi không có dấu hiệu nào cho thấy nó cất cánh thành công. Bắc Hàn được cho là đã phóng một hỏa tiễn KN-11 từ tàu ngầm trên biển Đông Hải trong khoảng thời gian từ 2 giờ 20 đến 2 giờ 40 chiều, nhưng hỏa tiễn không thể cất cánh khỏi mặt nước, theo một nguồn tin chính phủ Nam Hàn cho biết.

"Không có bằng chứng cho thấy hỏa tiễn đã bay lên. Người ta chỉ nhìn thấy những mảnh vỡ của lớp vỏ bảo vệ. Vì thế khả năng cao là cuộc phóng thử gặp thất bại", nguồn tin nói thêm.

Cuộc thử nghiệm này, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu lần thứ hai Bắc Hàn thử phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm. Bình Nhưỡng hồi tháng 5 cũng có một thử nghiệm tương tự, đồng thời khẳng định là đã thành công, nhưng chưa có cơ quan nào đứng ra xác nhận tuyên bố trên. Chuyên gia phân tích nhận định, cuộc thử nghiệm thất bại này cho thấy, Bắc Hàn vẫn chưa thực sự nắm vững các kỹ thuật liên quan đến hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Bắc Hàn hiện đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì chương trình thử nghiệm hỏa tiễn và nguyên tử của nước này. Bình Nhưỡng cũng được cho là đang cố gắng thu nhỏ đầu đạn nguyên tử để gắn trên hỏa tiễn đạn đạo. Nhưng giới quan sát cho rằng, phải mất một thời gian khá lâu nữa, họ mới có thể hoàn thiện công nghệ trên.

Nhiều thuyền chở thi thể trôi dạt vào Nhật Bản
FUKUI - Nhật Bản đang điều tra sự việc hơn 10 chiếc thuyền lạ chở 20 thi thể liên tục được phát hiện trôi dạt gần bờ biển nước này suốt một tháng qua. Giới truyền thông Nhật Bản suy đoán, những chiếc thuyền trên đều đến từ Bắc Hàn. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, trong ít nhất 11 vụ, các thuyền đều làm bằng gỗ, một số bị hư hại nặng. Nhiều thuyền còn chứa các xác chết đang phân hủy. Đến nay, có tổng cộng 20 thi thể được tìm thấy.

Hôm 24 tháng 11, một trong số các thuyền này được kéo về cảng Fukui từ một vùng nước cách bờ khoảng 100 cây số trên biển Nhật Bản, sau khi lực lượng tuần duyên nhìn thấy 3 thi thể bên trong thuyền. Các thi thể đã bị phân hủy và bắt đầu trơ xương. Nhà chức trách còn phát hiện bút tích bằng chữ Đại Hàn cùng nhiều quần áo bị bỏ lại trên thuyền.
Chuyên gia nghi ngờ đây là các thuyền đánh cá của Bắc Hàn, bởi Bình Nhưỡng đang có chính sách đẩy mạnh đánh bắt thủy sản, nhằm đối phó với nạn thiếu hụt thực phẩm, bảo đảm an ninh lương thực. Tuy nhiên, do thiếu thốn thiết bị hiện đại, ví dụ như hệ thống định vị toàn cầu (GPS), nên nhiều thuyền đánh cá đã bị lạc và trôi dạt trên biển.

Voọc màu cam quý hiếm ra đời ở Sở thú Sydney
SYDNEY – Sở thú Taronga ở Sydney, Úc, đang rất ngạc nhiên trước sự ra đời của con voọc có lông màu cam sáng. Con voọc này thuộc loài voọc đen má trắng, một trong những loài khỉ quý hiếm nhất thế giới. Nhân viên sở thú đặt tên cho con voọc đực sơ sinh là 'Nangua', có nghĩa là bí đỏ trong tiếng Trung Quốc. Nó được phát hiện nằm trong vòng tay của voọc mẹ Meili hôm 7 tháng 11.



Con voọc Nangua có bộ lông màu cam sáng, trong khi những con trưởng thành có màu đen. Sự khác biệt về màu sắc này giúp voọc trưởng thành dễ nhận biết và chăm sóc con non hơn.

Bà Jane Marshall, nhân viên trông coi động vật linh trưởng ở vườn thú, cho biết Nangua nhận được nhiều sự chăm sóc từ voọc con mẹ và những con cái khác trong đàn, Noel và Elke. Voọc đen má trắng có tập tính cho phép mọi con cái tham gia nuôi con non. Voọc con thường được chuyền tay để voọc cái thay phiên nhau chăm sóc voọc mới chào đời.

Nangua là đứa con thứ hai của Meili ở Taronga, sau khi sinh con voọc đực tên Tam Đảo năm 2011. Nó cũng là đứa con đầu tiên của Bobo, con voọc đực đến Taronga năm 2010 từ Sở thú Bắc Kinh, theo chương trình nhân giống quốc tế dành cho động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Trước đây, voọc đen má trắng từng sống ở Trung Quốc và Việt Nam. Hiện nay, chúng nằm trong số những loài khỉ hiếm nhất thế giới, do môi trường sống biến mất và bị săn trộm để chế thuốc. Số voọc còn lại ở Việt Nam là gần 500 và ở Trung Quốc là 1,500 con.

Chó dũng cảm bị mất một chân vì đỡ đạn thay chủ
CAPE TOWN - Chú chó anh hùng Merie đã mất đi chân trước, khi cố gắng cứu chủ của mình, bằng cách nhảy vào giữa họ và những tên trộm có vũ khí. Merie từng là một chú chó hoang trước khi được một cặp vợ chồng già tốt bụng đem về nuôi nấng tại thành phố Cape Town, Nam Phi.

Khi những kẻ cướp có vũ khí đột nhập vào căn nhà của gia đình chủ nhân của Merie, chú chó đã cố gắng bảo vệ họ bằng cách nhảy vào giữa làn đạn. Thật không may, Merie bị trúng 1 viên đạn vào chân trước. Tuy nhiên, nhờ có tiếng sủa của Merie mà những người con đã trưởng thành của cặp vợ chồng già mới có cơ hội thoát nạn, nhưng đáng tiếc là cặp vợ chồng này đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Một cảnh sát tại hiện trường đã liên lạc với cơ sở thú y gần đó để đưa Merie đi cấp cứu. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ cái chân bị thương của Merie, vì tổn thương quá nặng. Sau 10 ngày được chăm sóc đặc biệt, chú chó đã được những người con của cặp vợ chồng già đón về tiếp tục nuôi dưỡng như một thành viên trong gia đình.

Ra mắt smartphone Windows 10 mỏng nhất thế giới
TOKYO – Hãng Yamada Denki của Nhật vừa ra mắt mẫu điện thoại EveryPhone với giá $324 Mỹ kim, là thiết bị chạy Windows 10 mỏng nhất từ trước đến nay. Với “chỉ số” 154.8 x 78.6 x 6.9 mm, smartphone EveryPhone của Yamada Denki là điện thoại cell phone siêu mỏng, sử dụng hệ điều hành của Microsoft. Trước đó, Lumia 850 đang giữ danh hiệu smartphone Windows mỏng nhất với độ dày 8.5 mm.
Thiết kế của Yamada Denki EveryPhone hơi giống smartphone Xperia Z của Sony với hai mặt phẳng, đường nét vuông vức. Máy được làm nguyên khối, các cạnh bên bo tròn, nhìn ngang rất giống chiếc Xperia Z3. EveryPhone có màn hình rộng 5.5 inch, độ phân giải HD 720p, chip Qualcomm Snapdragon 410, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB.
Smartphone Nhật Bản có camera chính 13 megapixel, đèn flash LED kép, máy ảnh trước 5 "chấm". Thiết bị hỗ trợ mạng LTE, đi kèm pin dung lượng 2.600 mAh. Tại Nhật, EveryPhone được Yamada Denki bán với giá 39,800 JPY ($342 Mỹ kim) ,với hai màu lựa chọn là đen và trắng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT