Thế Giới

Người lính Nhật không đầu hàng sau Thế Chiến II đã qua đời ở tuổi 91

Friday, 17/01/2014 - 09:31:54

Ông Hiroo Onoda - người lính Nhật từng ẩn trốn trong rừng rậm Philippines trong suốt 3 thập niên, không chịu tin là Đệ Nhị Thế Chiến đã chấm dứt – đã qua đời tại Tokyo, hưởng thọ 91 tuổi.Vào năm 1944, ông Onoda được gởi tới hòn đảo nhỏ Lubang ở miền Tây Philippines



Ông Onoda giao thanh kiếm cho chính quyền Philippines.
 
TOKYO, Nhật – Ông Hiroo Onoda - người lính Nhật từng ẩn trốn trong rừng rậm Philippines trong suốt 3 thập niên, không chịu tin là Đệ Nhị Thế Chiến đã chấm dứt – đã qua đời tại Tokyo, hưởng thọ 91 tuổi.

Vào năm 1944, ông Onoda được gởi tới hòn đảo nhỏ Lubang ở miền Tây Philippines, để theo dõi quân đội Hoa Kỳ trong khu vực này. Quân đồng minh đã đánh bại quân đội Nhật tại Philippines trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, nhưng ông Onoda, khi đó là một trung úy, đã trốn thoát. Trong khi phần lớn quân Nhật trên đảo Lubang đều rút lui hoặc đầu hàng khi đối mặt với lực lượng Mỹ, ông Onoda và một số người khác đã trốn sâu vào rừng rậm, không chịu tin rằng chiến tranh đã kết thúc.

Suốt 29 năm, ông Onoda đã sống sót bằng những thực phẩm lấy trong rừng hoặc trộm của người dân địa phương. Sau khi mất dần những người đồng đội trong những tình huống khác nhau, ông Onoda cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ ẩn nấp vào năm 1974. Một người chỉ huy cũ của ông đã đến Lubang để gặp ông, và nói rằng ông được cho giải ngũ. Trong bộ quân phục cũ kỹ, ông Onoda đã giao ra thanh kiếm của ông, gần 30 năm sau khi Nhật Bản đầu hàng.

“Mọi người lính Nhật đều sẵn sàng để chết, nhưng là một nhân viên tình báo, tôi được lệnh phải chiến đấu ngầm, và không được chết,” ông Onoda nói. “Tôi phải tuân theo mệnh lệnh một khi tôi còn là quân nhân.”

Ông Onoda trở về Nhật và được chào đón như một người anh hùng. Nhưng tại Philippines, nhiều người dân vẫn tức giận vì cho rằng ông Onoda phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người. Chính phủ Philippines đã ân xá cho ông Onoda, nhưng khi ông quay lại Lubang vào năm 1996, thân nhân của nhiều người được cho là bị ông sát hại đã tụ tập lại để đòi bồi thường.

Sau khi về Nhật, ông Onoda tiếp tục dọn đến sống tại Brazil vào năm 1975 và lập một nông trại nuôi gia súc. “Tư tưởng và triết lý sống của người Nhật đã thay đổi quá lớn kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến,” ông Onoda nói. “Triết lý ấy không phù hợp với những quan niệm của tôi, vì vậy tôi chuyển đến sống tại Brazil.”

Vào năm 1984, ông thành lập tổ chức Onoda Shizenjyuku, để huấn luyện cho thanh niên Nhật cách sống sót trong môi trường hoang dã, như cách ông đã sống sót trong hàng chục năm trời tại rừng rậm Lubang.

Ông Hiroyashu Miwa, một thành viên của tổ chức mà ông Onoda sáng lập, cho biết rằng ông Onoda qua đời vì bệnh viêm phổi vào chiều Thứ Năm, tại bệnh viện St. Luke tại thủ đô Tokyo. Ông đã bệnh nặng từ tháng 12 năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT