Hoa Kỳ

Người phụ nữ bắn vào robot cảnh sát đã bị bắt giam, sau 22 giờ cầm cự

Sunday, 24/05/2015 - 09:08:35

Theo cảnh sát cho biết, rốt cuộc người phụ nữ ấy trở về lại căn nhà của mình. Ở đó, bà ngồi trên một chiếc ghế dưới mái hiên nhà, với khẩu súng trong tay. Bà không nhúc nhích động đậy, ngay cả sau khi cảnh sát dùng hơi cay và lựu đạn chớp. Bà bắn hai phát khi một robot cảnh sát tới gần bà.


LOS ANGELES - Nhà chức trách đã gặp phải một vụ bế tắc có võ trang với một người phụ nữ cao niên ở Woodland Hills. Họ đã thử dùng hơi cay, lựu đạn chớp, và một nhà thương thuyết khủng hoảng. Khi họ cho một chiếc robot từ từ tiến đến gần bà, bà liền nổ súng bắn vào nó.
Người phụ nữ ấy làm cho một toán SWAT, của Sở Cảnh Sát Los Angeles County, phải dừng lại ở bên ngoài căn nhà mobile home của bà, từ sáng sớm ngày thứ Năm. Nhưng cuối cùng, sau 22 tiếng đồng hồ, bà đã bị bắt giam.
Tên tuổi của người phụ nữ không được công bố. Có lúc trong đêm bà bò bên dưới căn nhà của mình, theo cảnh sát cho biết. Vào lúc khoảng 3 giờ 30 sáng thứ Sáu vừa qua, các thành viên đội SWAT kéo bà ra ngoài, theo họ cho biết.Trung tá A.J. Rotella của đồn cảnh sát Malibu nói, “Chuyện đó rất khác thường. Nhưng chúng tôi mừng là chúng tôi có thể mang tới cho vụ này một giải pháp hòa bình. Không ai muốn nhìn thấy một người phụ nữ cao niên, bất kể vì lý do nào mà bà đã hành động như vậy. Không ai muốn nhìn thấy bà ấy bị tổn thương nghiêm trọng.”
Sự việc bắt đầu khi các cảnh sát viên đi đến khu nhà mobile home, trong khu phố 4200 trên đường Topanga Canyon Boulevard. Họ tới đó vào lúc khoảng 5 giờ 30 sáng thứ Năm, sau khi nhận được một cú điện thoại gọi 911, báo tin về một phụ nữ bị đau ngực. Trung tá Jennifer Seetoo cho biết như vậy.
Khi các cảnh sát viên đến, người phụ nữ ấy “rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa súng vào” họ. Rồi bà chạy sâu hơn vào trong khu nhà, theo Seetoo cho biết. Bà hành động một cách khác thường, và đe dọa bắn những cư dân nào tiến đến gần hơn, theo đài ABC7 đưa tin.
Theo cảnh sát cho biết, rốt cuộc người phụ nữ ấy trở về lại căn nhà của mình. Ở đó, bà ngồi trên một chiếc ghế dưới mái hiên nhà, với khẩu súng trong tay. Bà không nhúc nhích động đậy, ngay cả sau khi cảnh sát dùng hơi cay và lựu đạn chớp. Bà bắn hai phát khi một robot cảnh sát tới gần bà.
Người phụ nữ ấy không yêu cầu gì cả, theo các giới chức cho biết. Bà được đưa vào một bệnh viện địa phương để đánh giá, sau khi bà bị bắt.
Không có cảnh sát viên nào được báo cáo bị thương trong vụ này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT